Colleen Ha colleenha@yahoo.com [PhungSuXaHoi]
To
DD ngokyusa@yahoo.com
CC
daploisongnui Btgvqhvn-2 YAMAHA NuiNho-VungTau@googlegroups.com
Oct 17 at 9:24 PM
Chào chị UV.
Chị khõe lại là mừng rồi.
Chị lo lắng cho TK chi cho mệt.
TK dịu dàng nhưng tinh thần cứng cỏi , đã chấp nhận dấn thân ,biết coi thuờng lời lẽ của những kẻ gian manh xảo trá .
Chị nói không sai. Có một vài cựu sĩ quan cao cấp trong quân lực VNCH nay vì tuổi cao sức yếu , đầu óc không còn minh mẫn ,hết khã năng phân biệt chánh tà ,vô tình tiếp tay bọn phản quốc nằm vùng.
Đáng tiếc cho những cấp bậc CỰU TRUNG TÁ ,CỰU ĐẠI TÁ bị kẻ gian lợi dụng lót đường ,nhưng chẳng hề gì , chúng ta hãy cầu nguyện cho mấy CỰU sớm vinh thăng lên CỐ nhanh nhanh để những cấp TÁ ,TƯỚNG của VNCH không bị nhơ nhớp .
Mấy CỰU ấy được vinh thăng CỐ sớm sớm để còn mặt mũi ,còn tư cách trình diện những CỐ Tổng Thống , CỐ Ngũ Hổ Tướng cùng biết bao anh hùng liệt sĩ VNCH..
Còn nếu trể quá , mấy CỰU ấy phải trình diện Hồ Chí Minh vì "có công với cách mạng "
TM
From :Uyen Vu .
Thiên Kim ơi,
Đây là bọn "vừa ăn cướp vừa là làng". Chúng đông lắm và có tiền yểm trợ nên chúng dư thì giờ và luân phiên nhau đánh phá. Chúng sẽ chọn người nào "nguy hiểm" cho bác và đảng của bọn chúng nhất thì chúng hùa nhau tấn công người đó".
Trên diễn đàn hơn tháng qua giữa hai nhân vật Trúc Hồ - Ngô Kỷ đã "ầm ĩ". Chúng đã nhận ra có mấy đối thủ nặng ký là Em, các anh Hùng Thế, Tường Giang và Tâm Minh, bây giờ chúng quay ra tấn công Em và Tường Giang trước.
Chị muốn nhắc lại sơ qua cho em nhớ:
Em còn nhớ năm xưa, thằng già Hồ chính Mi giết oan mấy trăm ngàn dân vô tội trong vụ CCRĐ xong, hắn biết là toàn dân trong nước và thế giới ghê tởm sự tàn ác của hắn, hắn sợ bị mất uy tín, hắn bèn nhỏ vài giọt lệ cá sấu ăn năn xám hối để bịp thiên hạ, rồi hắn vẫn ưỡn ngực tự tôn là "bác" của nhân dân.
Trong bụng toàn dân thì vẫn nguyền rủa tên Hồ dâm tặc sớm phải xuống chín tầng âm ty, địa phủ, những lỡ hé miệng để cho bọn lâu la biết thì người dân sẽ bị xuống lòng đất trước hắn.
Những hậu duệ của chúng tiếp nối cầm quyền cho đến ngày hôm nay, em thấy đó, thằng nào cũng đầy một bụng gian ác, giết dân, bán nước cho giặc Tầu, nhưng lại cứ há miệng ra đổ thừa cho Chính Quyền Miền Nam là Ngụy, là bán nước, bám theo giặc, để cho dân Miền Nam đói khổ, toàn trộm cắp đĩ điếm.
Bây giờ thì cả cái xã hội do bọn côn đồ cai trị làm những gì, bán đất, bán biển và hành hạ người dân ra sao, trộm cắp đĩ điếm lan tràn cả trong bọn đầu não cầm quyền, nhưng chúng vẫn há mõm khỉ ra khoe chúng là bọn đỉnh cao trí tuệ v.v...
Còn bọn tay sai nằm vùng ở hải ngoại đã được bác và đảng của chúng dậy dỗ là cứ to mồm, cứ hò hét, cứ nói láo, cứ nhằm vào những người nào chống cộng có uy tín thì cứ chụp mũ, cứ bịa ra mà nói, nói mãi sẽ có người tin. Vì chúng dư biết Người Việt Hải Ngoại đa số là có trình độ hiểu biết và có đời sống tâm linh, ôn hòa, không dám chửi bới, không dám dùng những lời khiếm nhã, nhất là không bao giờ dám dùng những lời đầu đường xó chợ như như bọn chúng... Nên Việt cộng dậy chúng là cứ hét to, cứ chửi, cứ dùng đủ mọi ngôn từ mất dạy là đám người Việt hải ngoại sẽ sợ mà rút lui, chúng sẽ chiếm lĩnh diễn đàn.
Chắc em còn nhớ mấy tháng trước có một tên cũng là cựu lính VNCH đã gắn "sao vàng" vào hình của chị để chụp mũ vc cho chị, lại còn dùng những lời thô bỉ rất vô giáo dục xúc phạm đến chị, nhưng chị chỉ cảm thấy thương hại hắn vì biết hắn chắc chắn bị đời khinh bỉ hơn là coi trọng nhân cách của hắn.
Cũng vậy, ngày hôm nay những kẻ dùng lời nhơ nhớp với em chỉ càng tố cáo nhân phẩm làm người của hắn đã mất rồi, và hắn chỉ bị đời khinh bỉ hắn thôi, những kẻ theo hắn thì đúng là cùng chung một phường với hắn.
Có một số người hoạt động trên diễn đàn, trong lúc bình yên thì tỏ ra là có lập trường chống cộng nhưng khi có sự va chạm với bọn tôi tớ việt cộng thì lại hèn nhát, né tránh, vì sợ có vài khuyết điểm về đời tư như vợ nọ con kia, hoặc chồng trước, chồng sau thì né tránh không muốn va chạm với chúng sợ bị chúng moi ra, đành "nhắm mắt đưa chân" ngả theo vào lòng chúng vuốt đuôi bọn chúng, tôn chúng là "vô thượng sư việt cộng".
Trường hợp này trong ít ngày qua, chúng ta đã nhận ra rồi đó, nào là TS, cựu SQ ưu tú, nhà thơ đả cộng v.v... đang cùng đi chung con đường diệt cộng bỗng nhiên trở mặt, lấp lửng đứng về "phe chúng", quay lại cắn "phe ta".
Sáng nay ông xã chị nhận được một lời nhắn của một ông Tá kia, em một ông Tướng nào đó, bảo ông xã chị đừng chuyển "meo" đến địa chỉ của ông ấy nữa, chỉ vì ông xã chị chuyển tiếp một bài viết của nhà văn QĐ Phan Nhật Nam nói về bọn Việt cộng nằm vùng có nhiều thằng từng là SQ trong QLVNCH v.v... Vậy mà không hiểu sao ông í lại không muốn nhận "meo" của ông xã chị nữa nữa, chẳng lẽ ông í bị "chạm nọc"...???
Chị lúc này sức khỏe kém nên ít lên diễn đàn, nhường cho anh ấy ngồi trước máy nhiều hơn chị. Vừa rồi trong lúc anh í có bạn đến chơi ngồi ở ngoài sân sau nói chuyện, chị ngồi vào máy mở ra thấy em bị thằng hủi nào đó "tấn công" em và anh Tường Giang.
Chị nóng ruột, muốn lên tiếng binh vực em, nhưng nghĩ lại chính em còn kiên cường hơn chị, nên chị chỉ góp với em đôi lời trên đây thôi.
Phần chị vì sức khỏe lúc này rất kém, chi không ngồi được lâu, đã có ông xã chị "tiếp sức" với em và "đồng đội"...
Chúc em "Cây Kim Nhà Trời" và tất cả Anh Em cùng chiến tuyết diệt cộng thật nhiều sức khỏe, và vững lòng tin nơi Sự Thật luôn luôn thắng gian tà.
Chị Uyên - anh chị dùng chung một địa chỉ này -
(Chị vẫn nhận được tin em do anh í kể lại).
__._,_.___
Posted by: Colleen Ha <colleenha@yahoo.com>
No comments:
Post a Comment