Cũng lại cái bọn côn đồ, chuyên đi hù doạ con nít và hà hiếp những người lớn tuổi.
Võ Đức Quang, Phó Chủ Tịch của Đảng Cướp Đảng mà cầm đầu là Nguyễn Lý Tưởng. Với hành động côn đồ, hung hăng cầm dao đi hành hung một ông già 74 tuổi và kết quả là bị cảnh sát còng tay, túm đầu đẩy vô xe và chở về bót nhốt gần 2 ngày. Sau khi đóng tiền thế chân $30,000.00 USD và trình diện trước toà sáng nay Võ Đức Quang vẫn ngoan cố không nhận tội. Cái banner bị rách nát, có nhiều người làm chứng và chính Võ Đức Quang cũng đã thú nhận chính mình dùng dao cắt cái banner đó của ông Phách Nguyễn qua email gởi cho bạn bè. Chạy đâu cho thoát???
Hành hung ông già 74 tuổi, bị còng đầu nhưng vẫn ngoan cố. Bây giờ đi kiếm chuyện với một cụ già khác 82 tuổi. Sao hèn thế? toàn lựa những người già cả, cô thế để hù doạ và chơi bẩn không vậy? ai cũng biết bác Thanh năm nay 82 tuổi ở trong nhóm biểu tình của bác Trương Như Phùng, mỗi Thứ Năm các bác đều hẹn nhau biểu tình trước Toà Lãnh Sự của Tàu Cộng. Đám côn đồ biết rỏ chuyện này nhưng vẫn cứ tìm cách bôi nhọ bác Thanh & các bác trong nhóm biểu tình chống Tàu Cộng. Thua me gỡ bài cào hả? Sao giống y chang Việt Gian HDH vậy? Bị Richard Nguyễn đánh bại một cách nhục nhã nên quay ra định cắn Dân Biểu Hubert Võ. À, mà quên nữa, Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Đức Cung, Hoàng Duy Hùng, Võ Đức Quang... chung một băng đảng với nhau, cấu kết với nhau chủ trương cách mạng đầu hàng cờ trắng mà.
Bà con ráng chờ tới ngày 24/11 sắp tới để xem kết quả toà xử tên côn đồ Võ Đức Quang, Phó Chủ Tịch của Đảng Cướp Đảng Nguyễn Lý Tưởng nha. Lần này thì đụng thứ thiệt rồi, không dùng cái trò đình tới đình lui được đâu. Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ có chính sách là không điều đình với khủng bố. Chính phủ địa phương khu vực F và khu vực 149 cũng có chính sách là không nhân nhượng, không tha thứ cho côn đồ hèn nhát !!!
Trần Trí Hoàng
No comments:
Post a Comment