Bên lề cải tạo
Con Lân "bịt răng vàng!"
LHXung-Rạch Gía
Thể theo những lời yêu cầu reo vui qua điện thoại của một bạn trẻ : "Ðọc chuyện anh kể về con vịt xiêm tấn công Năm Ẩn, lúc đầu em không tin là chuyện thiệt. Nhưng Ba Má em thì không hoài nghi một chút nào cả, nên bây giờ em cũng đã tin ... và xin anh kể tiếp chuyện gì lơ lơ lửng lửng nữa xem sao?!">>>Câu chuyện nầy đây cũng là chuyện có thật 100 %, nó xảy ra tại Trại Ngoài ở Kinh Làng thứ 7:
>>>Gần đến Tết Bính Thìn (?) năm 1976, không khí trong "Trại Trong" của 82 anh em chúng tôi đã bớt căng thẳng một chút. Vì gần cuối năm 75 nghe nói đã có lịnh từ ngoài Bắc vào, biểu phải ngưng các phiên tòa án nhân dân mà VC đã xử tử Năm Tòng, BNNghĩa, TCuội. Sở dĩ bớt lo sợ là vì 82 anh em chúng tôi là những người được lựa riêng ra để lần lượt sẽ ra tòa án nhân dân, nếu không bị tử hình thì chắc gỡ lịch không chỉ một vài cuốn thôi! Các cán giáo: 10 Ðởm, 5 Huấn, 6 Xuân, 2 Hơn, 7 Hảo ... họ nói các anh đã được cách mạng khoan hồng rồi, khỏi phải ra tòa nữa! Nên chúng tôi hết sợ bị tử hình và đêm ngủ bớt dần những cơn ác mộng.
>>>Cá nhân tôi còn nhớ, tôi được ra trại ngoài vào sáng ngày mồng 3, tôi hỏi tìm TTNghĩa ... thì mới hay Nghĩa đã "bị cùm" hồi chiều hôm qua vì cái tội: "Nhạo báng cách mạng và người dân thôn quê!"
>>>Nghĩa là Thiếu Úy thẩm sát viên làm việc tại bộ chỉ Huy Cảnh Sát Tỉnh KG, là em của một người bạn nối khố với tôi, nhà ở 8 Trịnh Hoài Ðức. Khi vào trại Nghĩa bị bịnh hoài, thân hình tiều tụy gầy gò ... nên chỉ làm các công việc lao động loại B. Nghe kể rằng: để chuẩn bị ăn Tết, Nghĩa và một vài người khác được lịnh, kiếm mọi thứ giấy và võ tràm (đi rừng lột vỏ những cây tràm to) rồi vót tre làm sườn và phết hồ dán thành "Cái đầu Lân" khá lớn! Không biết nghĩ sao các anh ấy nói theo đề nghị của Nghiã:
Khi toán Lân tập dượt thì các ông quản giáo đều khen, vì trong toán có vài võ sĩ gốc cảnh sát và cán bộ xây dựng nông thôn, nên họ múa rất có thế . Vì thế Ban Quản Trại ra lịnh : Toán múa Lân phải ưu tiên phục vụ đồng bào trong xóm gần trại, đa số là gia đình cán bộ, bộ đội ...
>>>Nghe toán Lân kể lại, dân trong xóm rất vui, nhiệt liệt hoan hô... và có gia đình còn biếu bánh tét, bánh phòng, hột gà ... mang về trại cùng hưởng chút "chế độ cao". Sáng thì ra ngoài trại múa, chiều thì giúp vui trong trại... múa từ 30, mồng một, mồng hai ...
Chiều ấy, khi đoàn Lân về trại thì bị bộ đội dẫn đi cùm trên trại hình sự Bảy Hảo (còn có tên là trại số, vì tù nhân chỉ gọi nhau bằng con số, không được gọi tên).
>>>Lúc đầu toán Lân không biết tội gì ?! Nhưng từ từ mới được biết nguyên do từ những bộ đội tí hon tiết lộ: "Các anh biết tại sao hông?! - vì con nít trong xóm la um xùm,? Con Lân Bịt răng vàng? và có người phản ảnh với ông 10 ( Mười Ðởm) là chúng nó ( ám chỉ toán Lân) chơi xỏ cách mạng, nhạo báng người dân quê hay bịt răng vàng! - Chắc Mười Ðởm thấy có lý, nên đã hạ lịnh đem cả toán gởi lên cùm trên Bảy Hảo đến 3 tuần sau mới được trở về trại. Và tuyệt nhiên Ban Quản Trại im hơi lặng tiếng, lờ luôn; không hề họp trại để nhắc nhở gì về vụ con Lân bịt răng vàng cả!
>>>Sau nầy Nghĩa có tiết lộ cho biết: "Có một bộ đội dẫn anh đi tiểu tiện lúc bị cùm có nói, hồi xưa tới giờ đâu có con Lân nào bịt răng vàng, anh ngạo cách mạng hả, như trước kia là chúng tôi thủ tiêu anh rồi...". Và rồi đến hai lần Tết kế tiếp không hề có toán Lân, không hề có văn nghệ tự biên tự diễn nữa ... nhưng chúng tôi không thấy buồn và cứ nhớ mãi chuyện "Con Lân bịt răng vàng!" của Tết cải tạo 76 ./.
***Cách nay vài năm nghe tin Nghĩa đã qua đời sau khi được VC thả ra vài năm, cứ bệnh họan hòai. Cầu mong cho hương hồn nghĩa đã siêu thăng tịnh độ từ lâu. Bạn tù trại kinh làng thứ 7 U-Minh Thượng chắc nhiều người quen biết ở Rạch Gía vẫn còn nhớ đến Nghĩa và qua vài chi tiết trung thực nầy. Chúng ta sẽ nhớ hòai những ngày tù gian lao, tủi nhục nhưng ký ức cũng đã in sâu, đậm nét vài kỷ niệm bi hùng của những người tù Miền Nam mà bọn Bắc Việt không khi nào hiểu nổi chúng ta đang nghĩ gì trong đầu ./-
LHXung-Rạch Gía
Úc Châu -2007.
No comments:
Post a Comment