Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 9 September 2024

CHUYỆN LÝ THUYẾT THẤY DỄ MÀ THỰC HÀNH RẤT KHÓ - VỚI HIỆN TRẠNG 7,8 BÓ LẠI CÀNG XA HƠN TRONG MƠ- BỚT BỚT MỘNG DU LÀ THỰC TẾ HƠN./-Mt68

_______________________

 From: Thoi Luan <baothoiluan@ymail.com>

Date: Sun, Sep 8, 2024 at 4:22 PM
Subject: v/v Soạn cuốn Kỷ niệm về anh Trần Ngọc Tôn
To: Nguyen Van Sau <saunguyen66@gmail.com>


Thân gửi anh chị em đồng môn,

Khi anh Trần Ngọc Tôn qua đời, con gái anh liên lạc với Hội QGHC Nam Cali qua anh Nguyễn Văn Sáu, ngỏ ý muốn Hội giúp in tập tài liệu về anh Tôn.

Anh Sáu gọi tôi, muốn tôi tiếp xúc với trưởng nữ cùa anh Tôn là Nha sĩ Kimberly để biết ý định của tang gia.

Tôi nhận lời vì tôi đã quen biết anh Tôn từ Việt Nam khi tôi ở trong Ban Chấp Hành Hội CSV QGHC thời anh Nguyễn Xuân Huệ làm chủ tịch, anh Nguyễn Quốc Thụy làm tổng thư ký.

Tôi mời Cô Kimberly tới nhà tôi. Cô cho biết cô muốn in tập kỷ niệm về thân phụ để phát trong tang lễ.

Tôi nói từ nay tới tang lễ chỉ còn hai tuần, không thể thực hiện được cuốn kỷ niệm. Cụ thể là còn phải thu thập tài liệu về anh Tôn và kêu gọi những bạn hửu, đồng môn của anh Tôn viết về anh.

Cô Kimberly đồng ý và muốn cuốn sách được phát hành vào dịp tổ chức vài ba tháng sau, tương tự như dịp 49 ngày bên Phật giáo.

Tôi nhận lời sau khi cô Kimberly nhận cung cấp tài liệu về anh Tôn  và những bài vở nếu có của anh Tôn.

Và tôi viết e mail qua anh Sáu gửi tới anh chị em đồng môn nếu có dịp làm việc  hay giao thiệp với anh Tôn, mong viết về những điều về anh Tôn .

Cho đến nay tôi chỉ nhận được ba bài của các anh Nguyễn Phụng, Trần Bạch Thu, Nguyễn Ngọc Họp.

Về phía cô Kimberly thì tôi chỉ nhận được vài trang dịch có thể do anh Tôn viết bằng tiếng Pháp nhưng không đầu không đuôi.

Và từ buổi gặp nhau lần duy nhất đó, cô Kimberly không liên lạc với tôi. Tôi gọi cô cũng không  được.

Vì thế, tôi xin thông báo chấm dứt việc giúp các con anh Tôn in cuốn kỷ niệm về anh. Tôi hy vọng cô Kimberly đã có người nhận làm thay tôi.

Tôi xin cảm ơn ba anh đã gửi bài cho tôi. Tôi sẽ e mail ngay bài của các anh cho đồng môn Cao Viết Lợi (khóa 8) là em rể anh Tôn để anh ấy tùy nghi.

Thân mến

Đỗ Tiến Đức

No comments:

Post a Comment