KÈM THEO ĐOẠN TIN DƯỚI ĐÂY CÓ MỘT CÂU MÓC LÒ "HỎI CHO VUI THÔI!";
NẾU Mt68 LÀ TRUMP NÊN NÓI THẾ NÀO VỀ CHUYỆN "ĂN THỊT CHÓ, MÈO CỦA DI DÂN HAITI?".
- PHÚC ĐÁP CỦA Mt68:
TẾT CONGO Mt68 MỚI ĐƯỢC LÀ TRUMP! NHƯNG MẠN PHÉP TRÈO CAO MỘT CHÚT CHO VUI THÔI!
NẾU Mt68 LÀ TRUMP SẼ QUA CẦU DỄ THÔI VỚI NGUYÊN VĂN NHƯ VẦY:
"CHÍNH TÔI CÓ LẬP LẠI CỦA BÁO ĐĂNG DI DÂN HAITI ĂN THỊT CHÓ, MÈO, NGỖNG ... TÔI XIN NÓI RÕ HƠN, TÔI TIN CHẮC KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH DÂN HAITI ĂN THỊT CHÓ MÈO MÀ TRÊN THẾ GIỚI CÓ NHIỀU SẮC DÂN KHẮC CŨNG ĂN THỊT CHÓ MÈO VÀ ĂN CẢ NHỮNG CON SÂU, CON BỌ, CON RẦY NỮA-
CỤ THỂ NHƯ Ở VIỆT NAM, ĐẠI HÀN, MÃ LAI, CAMPUCHIA... HỌ MỞ TIỆM QUÁN BÁN CÔNG KHAI LINH ĐÌNH. ĐÓ LÀ SỰ THẬT 100%!
Ý CỦA TÔI KHI NÓI LÀ "DÂN HAITI ĂN THỊT CHÓ MÈO" CHỈ INNUENDO RẰNG:
" NƯỚC MỸ, DÂN MỸ KHÔNG ỦNG HỘ VIỆC ĂN THỊT CHÓ MÈO. MỌI DI DÂN TỚI ĐÂY PHẢI TỰ HIỂU LÀ KHÔNG NÊN ĂN THỊT CHO MÈO VÌ ĐÃ VỪA PHẠM LUẬT LẠI VỪA VÔ TÌNH MANG Ý NGHĨA "XÚC PHẠM" ĐA SỐ DÂN MỸ COI CHÓ, MÈO NHƯ LÀ NGƯỜI BẠN THÂN TRONG SINH HOẠT GIA ĐÌNH."
THƯA TRẢ LỜI NHƯ VẬY CÓ THOÁT ĐƯỢC CÁI BẪY "KỲ THỊ CHỦNG TỘC" CỦA BỌN LỪA ĐẢO KỂ CẢ BÁO CHÍ ĐỘI LỐT DONKEY KHÔNG?!!!./-Mt68
__________________
Trump quay lại đúng hướng với vấn đề biên giới. Sau đó, ông bắt đầu nói về chó (và ngỗng). | ||||
Cuộc biểu tình ở Arizona của ông diễn ra hai ngày sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris lạc đề trong cuộc tranh luận tổng thống. Trump nhấn mạnh thêm vào những tuyên bố rằng người di cư Haiti đang ăn thịt chó, ngỗng. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Donald Trump đang sử dụng cuộc biểu tình ở Tucson, Arizona, để quay lại chương trình nhập cư thông thường của mình sau một màn trình diễn tranh luận không chắc chắn. Sau đó, ông lại đến đó — một lần nữa. Trump lặp lại tuyên bố vô căn cứ rằng người di cư Haiti đang ăn thịt thú cưng ở Springfield, Ohio — những phát biểu đã trở thành chủ đề của vô số meme trên mạng xã hội ngay sau cuộc tranh luận của ông. "Bản ghi âm cuộc gọi 911 cho thấy người dân báo cáo rằng những người di cư đang bỏ đi cùng với những con ngỗng của thị trấn. Họ đang bắt ngỗng. Bạn biết những con ngỗng ở đâu không? Trong công viên, dưới hồ. Và thậm chí còn bỏ đi cùng với thú cưng của họ. 'Con chó của tôi đã bị bắt. Con chó của tôi đã bị đánh cắp," Trump nói vào tối thứ năm tại Arizona. Cựu tổng thống đã dành phần lớn thời gian vận động tranh cử của mình tại tiểu bang biên giới để cảnh báo về dòng người di cư và những mối đe dọa mà ông cho rằng nhập cư gây ra cho đất nước. Ông cho biết ông đã giành chiến thắng vào năm 2016 vì thông điệp của ông về biên giới — và rằng ông biết đó là một trong những vấn đề hàng đầu của ông trong năm nay. Ông khuyến khích các ứng cử viên của GOP tranh cử ở Arizona chỉ nói về biên giới. Nhưng sau hai ngày đưa tin tiêu đề không mấy hay ho và đảng Cộng hòa cãi vã về việc ông đưa ra thuyết âm mưu chống người nhập cư, Trump một lần nữa không thể cưỡng lại việc đi chệch hướng sang chủ đề vô lý. | ||||
No comments:
Post a Comment