Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 17 April 2013

THẰNG TUẤN LÉ NẦY ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN HƠN VIỆT CỘNG NHIỀU - XIN CỨ ĐỌC EMAIL TUẤN LÉ ĐỀ TÊN NÓ RÕ RÀNG - VẬY MÀ NAY LẠI NÓI LÀ KHÔNG PHẢI CỦA NÓ - CÒN AI GIAN MANH VÀ LẬT LỌNG HƠN ĐỨA CHĂN DÊ TUẤN LÉ BA XẠO NẦY?./- Mt68

(*TL cứ hài email của Mt68 tự nhiên , không sao cả !./- Mt68)

Kính chuyển quý vị xem chơi cho vui.

Tuan Le đã xóa địa chỉ email của người gởi dể tránh hiểu lầm là châm chọt.

Tuan Le mà biết trước năm 1975 là Sĩ Quan VNCH cấp bậc gì là Tuan Le ...chết liền.

và xin nói rõ, lời xin lỗi Tướng Phạm Duy Tất không phải là của Tuan Le viết (gởi Ông - cựu Tướng Phạm duy Tất - hình như Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất.)
Kính
Tuan Le



----- Forwarded Message -----
From: ............@gmail.com>
To: Tuan Le <tuanle72@yahoo.com> 
Sent: Thursday, 18 April 2013 3:10 PM
Subject: XIN TUẤN LÊ VUI LÒNG CHO BIẾT TRƯỚC 1975 LÀ SĨ QUAN VNCH ???

Mt:  
XIN HỎI TUẤN LÊ LÀ CỰU SĨ QUAN VNCH ??? BINH CHỦNG GÌ ? BIỆT ĐỘNG QUÂN ? NẾU LÀ SQ SAO LẠI KHÔNG BIẾT QUÂN PHONG QUÂN KỶ ? 

KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN GỌI"TƯỚNG" KHƠI KHƠI NHƯ VẬY !!! 

PHẢI GỌI ĐÚNG CẤP BẬC LÀ CHUẨN TƯỚNG, THIẾU TƯỚNG, TRUNG TƯỚNG V.V.... 

GỌI "TƯỚNG" NHƯ VẦY LÀ NGẦM TỎ Ý"KHINH THƯỜNG, ĐÙA GIỠN, MỈA MAI"MÀ CHÚNG TA HAY NGHE THẤY BÁO CHÍ HAY GỌI TƯỚNG KỲ, TƯỚNG NẦY, TƯỚNG NỌ etc... 

CHÚNG TÔI CHƯA HỀ NGHE SQ NÀO BIẾT TÔN TRỌNG THƯỢNG CẤP MÀ XƯNG HÔ "TƯỚNG" NHƯ THẾ CẢ ./- Mt68


Lời xin lỗi tướng Phạm Duy Tất
Kính thưa tướng Phạm Duy Tất



Kính thưa quý niên, huynh trưởng và quý chiến hữu.
Trong những ngày qua  vấn đề trùng tu NTQĐBH đã làm hoà khí trong binh chủng chúng ta sứt mẻ trầm trọng. Riêng cá nhân tôi có những lời gây tổn thương và làm buồn lòng tướng Tất mà đáng lý ra tôi không nên có đối với những vị cao niên ,


đặc biệt  là những vị niên huynh trưởng trong cùng một binh chủng.


Lời nói đã thốt ra thì không bao giờ lấy lại được, nó đã gây tổn hại tinh thần đến tướng Tất. Tuy nhiên đạo làm người bắt tôi phải lên tiếng xin lỗi đã làm buồn lòng ông gạt bỏ vấn đề đúng sai sang một bên.
Thưa tướng Phạm Duy Tất. Trước mặt toàn thể chiến hữu trên diễn đàn này tôi [.....] xin thành thật xin lỗi đã gây tổn thương về mặt tinh thần đối với ông, mong rằng lời xin lỗi chân thành của tôi sẽ hàn gắn được một  phần nhỏ nhoi nào trong sự tổn thương tôi đã gây ra cho ông. Kính chúc ông và gia đình luôn an bình hạnh phúc.

Thưa chú Đoàn Trọng Hiếu,

Tuan Le cũng thành thật xin lỗi chú Hiếu khi Tuan Le đã nói lời không nên nói. Lời nói đã nói ra, không lấy lại được, nhưng lời xin lỗi có thể chứng minh tấm lòng thành cho lở lời đó.

Kính
Tuan Le


No comments:

Post a Comment