Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 23 April 2013



Ghi lại lời phát biểu của Ô. Võ Đại Tôn
trong đêm gây quỹ tổ chức biểu tình
Quốc Hận lần thứ 38
(21.4.2013 tại nhà hàng Crystal Palace
do Cộng Đồng NVTD/NSW tổ chức).
 
Kính thưa Quý Vị Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang và Tiều Bang cùng Quý Vị trong Ban Chấp Hành,
Kính thưa toàn thể Quý Vị và quý Bạn,
 
Tôi xin chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức đã có lòng dành cho tôi vinh dự được phát biểu hôm nay, trên cương vị là một người tỵ nạn cộng sản đã thực sự góp máu trong công cuộc kháng chiến phục quốc và đã song hành cùng toàn thể Quý Vị suốt 38 năm qua để giữ vững thành trì chống cộng và giương cao ngọn cờ Vàng chính nghĩa Tự Do Dân Chủ.
 
Với tâm nguyện sắt son và sự đấu tranh không ngưng nghỉ của toàn thể Quý Vị và Quý Chiến Hữu, luôn cả thế hệ trẻ trong các phong trào Hậu Duệ VNCH, tại hải ngoại từ 38 năm qua, lương tâm nhân loại đã thức tỉnh, công luận thế giới đã phải công nhận Quốc Kỳ VNCH là biểu tượng của Tự Do Dân Chủ. Nhiều tiểu bang và thành phố tại Hoa Kỳ đã ban hành Quyết Định Vinh Danh lá cờ Vàng của chúng ta, luôn cả Quyết Định không hoan nghênh các phái đoàn Việt Cộng đến những thành phố lớn có đồng hương tỵ nạn định cư, và ngay tại Úc Châu này, Thủ Tướng Chính Phủ và Lãnh Tụ Đối Lập cùng quan khách Úc đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH trong hội chợ Tết vừa qua. Lẽ Phải và sự Công Bằng của lương tri nhân loại đã phải công nhận Sự Thật của Lịch Sử và vinh danh sự chiến đấu anh hùng của quân dân miền Nam chống lại sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt, lên án cộng sản đã vi phạm các hiệp định Genève năm 1954 và hiệp định Ba-Lê năm 1973.
 
Vì thời gian có hạn, tôi không thể thuyết trình chi tiết về tội ác của người cộng sản trên quê hương chúng ta suốt mấy chục năm qua, mặc dù chúng ta đã có đầy đủ dữ kiện và thống kê của Liên Hiệp Quốc và của các sử gia chân chính trên thế giới. Tôi chỉ xin phép Quý Vị cho tôi tóm lược vài điều căn bản mà tôi tin rằng tất cả Quý Vị đã biết để tất cả chúng ta thêm vững tin vào thế tất thắng của chính nghĩa Dân Tộc, cùng với toàn dân quyết tâm giải trừ chế độ cộng sản để quang phục quê hương.
 
Kể từ ngày xuất hiện chủ nghĩa cộng sản trên thế giới này, đặc biệt dưới các thời đại Lê-Nin, Stalin ở Liên Xô, Mao Trạch Đông ở Trung Cộng và Hồ Chí Minh ở Việt nam, người cộng sản đã sát hại hơn 100 triệu người dân trong các vụ thanh trừng tập thể, trong các trại tù khổ sai biệt xứ, triệt tiêu tất cả những đối kháng chống đảng. Riêng tại Việt Nam, quê hương cội nguồn của chúng ta, kể từ năm 1945 đến năm 1975, đã có hơn 3 triệu người dân bị giết hại qua nhiều phong trào mà đảng cộng sản Việt Nam đã sao chép lại từ Trung Cộng và các nước quan thầy Xã Hội chủ nghĩa. Và, từ năm 1975 đến nay, miền Nam Việt Nam của chúng ta đã là nạn nhân của biết bao tội ác do người cộng sản Bắc Việt gây nên, từ lao tù cho đến vùng kinh tế mới, từ vượt biển vượt biên cho đến ngay ngày hôm nay, những người dân đối kháng trong nước vẫn còn đang bị cầm tù, tôn giáo đang bị chà đạp, vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, và theo báo cáo của Phóng Viên Không Biên giới thì Việt Nam hiện nay dưới chế độ cộng sản đã bị xếp vào hạng 166 trong số 175 quốc gia trên thế giới về sự đàn áp tự do ngôn luận.
 
Những tội ác lớn nhất của cộng sản đối với quê hương Việt Nam là đã làm chia lìa Dân Tộc, hủy diệt nền đạo lý Văn Hiến ngàn đời, và đưa đất nước đi dần vào hiểm họa diệt vong dâng hiến biển đất cho quan thầy Trung Cộng để củng cố địa vị độc tôn cai trị. Theo tiên đoán của nhiều nhà nghiên cứu chính trị trên thế giới, nếu chế độ cộng sản Việt Nam chưa bị giải trừ thì trong khoảng 10 năm nữa, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh chư hầu của Trung Cộng. Sau 38 năm cưỡng chiếm miền Nam, toàn trị đất nước, chúng ta ngày càng thấy rõ bộ mặt tuyên truyền xảo quyệt của cộng sản. Một mặt họ rêu rao về chuyên chính vô sản nhưng thực tế đã cho thấy sự phân chia giai cấp trắng trợn, lớp đảng viên thống trị đã trở thành những triệu/tỷ phú mỹ kim trong khi dân chúng ngày càng đói khổ, không đủ giường trong bệnh viện, không đủ trường cho con em chúng ta đi học, họ tạo ra đời sống xã hội ăn chơi sa đọa mọi cách để thế hệ thanh niên không còn sức đối kháng chính trị, và thiếu nữ Việt Nam phải bán thân làm nô lệ tình dục nơi xứ người.
 
Suốt mấy ngàn năm lịch sử, ngoại trừ những giai đoạn phải sống dưới ách đô hộ của ngoại bang, Dân Tộc chúng ta chưa bao giờ bị chính những người lãnh đạo Việt Nam gây ra sự tủi nhục như hiện nay. Ngoài ra, đảng cộng sản Việt Nam lại tạo ra nhiều đòn tâm lý lừa bịp để vuốt ve hơn 3 triêu đồng bào hải ngoại trong tình nghĩa nhớ nước thương nhà, kêu gọi trở về quê hương để cộng sản có dịp tóm thu ngoại tệ hàng chục tỷ mỹ kim mỗi năm, thay họ để làm công tác từ thiện giúp dân, tổ chức những đại hội gọi là Việt Kiều Yêu Nước, “bộ phận không thể tách rời của Dân Tộc”, cho phép trùng tu lại những nơi thờ phượng của tôn giáo, những di tích lịch sử chiến tranh, trong đó có cả các nghĩa trang quân đội VNCH trước đây.
 
Họ rêu rao đó là nghĩa tình nhân đạo, hòa giải Dân Tộc, xóa bỏ hận thù, nhưng thực tế chỉ là những đòn tâm lý trá hình để tiếp tục thủ lợi về mọi mặt. Họ cũng dư biết rằng không có ai tại hải ngoại chịu từ bỏ sản nghiệp xây dựng được suốt mấy chục năm qua để trở về sống trên quê hương nghèo khổ, những người trở về chỉ coi quê hương là một mảnh đất đi du lịch vài tuần rồi ra lại, không dám chống đối gì cả, và cũng không dám cùng với cộng đồng tiếp tục đấu tranh chống cộng, họ đã vô hiệu hóa được một số đông đối kháng. Những hiệp ước quốc tế họ đã từng công khai ký kết mà họ cũng đã vi phạm xé bỏ trắng trợn, huống hồ gì một vài chuyện nhỏ đối với đống bào hải ngoại chúng ta.
 
Mấy tuần lễ vừa qua, có lẽ Quý Vị cũng đã biết về tin cộng sản sẽ cho phép trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa (VC đã đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân huyện Dĩ An). Tôi không dám đàm luận về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của chúng ta đối với hơn 16.000 chiến sĩ VNCH đã hy sinh và đã được chôn cất trọng thể tại nghĩa trang này trước năm 1975, đấy là bổn phận tâm linh chúng ta cần bảo tồn di tích, nhưng chỉ nhìn qua tấm hình chụp tên thứ trưởng ngoại giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn mặc áo thun màu vàng đến giả vờ thắp nhang cúng vái, cũng đủ cho chúng ta thấy rõ tư cách miệt thị khinh thường vong linh chiến sĩ VNCH của chúng ta đã hy sinh vì Tổ Quốc. Một cử chỉ xã giao bình thường của người dân cũng không có, một chiếc áo máu trắng hoặc đen cũng không thèm mặc, mà lại đi mặc một chiếc áo thun màu vàng như là đi du ngoạn, đi câu cá, đá banh,  tại một khung cảnh thiêng liêng, và đấy là tác phong của một tên thứ trưởng ngoại giao, lộ rõ bản chất vô thần. Tôi cho đấy là một cử chỉ trịch thượng, vô giáo dục, một cách đối xử cố tình để nhục mạ linh hồn chiến sĩ VNCH đồng đội của chúng ta. Đặt giả thuyết, phái đoàn Việt Cộng có dàn cảnh với y phục chỉnh tề, chào kính nghiêm trang, thì chúng ta cũng cần nghiêm chỉnh xét lại hậu ý của họ, huống hồ gì hình ảnh xấc láo, ngạo mạn này, trái với đạo lý ngàn đời của Dân Tộc. Cho dù chúng ta bị tạm gọi là “bên thua cuộc” thì đây cũng không phải là việc “xin-cho” hèn hạ, làm tủi nhục thêm vong linh Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc của đồng đội chúng ta.


Một mặt họ xoa dịu tâm lý chúng ta, mặt khác lại tung ra Nghị Quyết 36 để lủng đoạn hàng ngủ đấu tranh hải ngoại, đưa hàng chục ngàn cán bộ ra các nước qua diện du học, tôn giáo, từ thiện, đoàn tụ, hôn nhân, để đánh phá cộng đồng, lợi dụng tự do ngôn luận tại các nước dân chủ để ngụy tạo thông tin xuyên tạc mạ lỵ cộng đồng, đoàn thể và luôn cả những cá nhân còn lương tâm chống cộng tại hải ngoại, đưa các đoàn văn công ra ru ngủ sức đối kháng, đưa việc sửa đồi Hiến Pháp để tỏ vẻ như đang có khuynh hướng dân chủ hóa chế độ. Tất cả chỉ là xảo thuật tỉa cành tỉa lá còn cái gốc là đảng cộng sản thống trị vẫn còn nguyên. Cho dù họ có thay đồi hàng trăm điều 4 hoặc các điều khác trong Hiếp Pháp cộng sản, cho dù họ có đổi tên thành phố HCM thành tên Saigon như cũ, thì việc cai trị bằng bạo lực, gian xảo, cướp đoạt quyền Dân vẫn còn nguyên gốc. Họ đã xác định rõ ràng rằng : “Còn đảng là còn tất cả - Mất đảng là mất tất cả” !. Điều đó ai cũng biết. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải cùng với Toàn Dân đào tận gốc rễ cộng sản để hồi sinh Dân Tộc, chứ không phải giúp họ bón phân, tỉa cành để trang trí thêm cho chế độ bạo tàn này. Các lãnh tụ cộng sản trên thế giới, khi ly khai, đã từng tuyên bố : “chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể bị triệt tiêu chứ không thể sửa đổi !”.
 
Trở lại với việc gây quỹ tổ chức biểu tình Quốc Hận lần thứ 38 năm nay, suốt mấy chục năm qua được vinh dự đồng hành cùng Quý Vị và Quý Chiến Hữu, tôi tin tưởng mãnh liệt rằng Quý Vị đều biết rõ chúng ta cần hy sinh nhiều hơn nữa để cùng Toàn Dân giải trừ chế độ cộng sản trên quê hương chúng ta. Chúng ta cần biểu dương thêm tinh thần đối kháng quyết liệt để tạo thành thế liên hoàn đấu tranh hải ngoại - quốc nội. Ngoài sự đóng góp của anh em chiến hữu chúng tôi trong tổ chức Liên Minh Quang Phục Việt Nam,  gia đình tôi hân hạnh góp thêm một phần khiêm nhường để bày tỏ tinh thần yểm trợ việc chung. Ngoài ra, Bác Sĩ Lương Bảo Hoa có nhờ tôi chuyển đến Ban Tổ Chức ngân phiếu $300. (ba trăm) Úc kim để ủng hộ việc gây quỹ này. Chúng ta hẹn gặp nhau tại Canberra trong ngày 27 tới đây, trước tòa đại sứ của Việt Cộng để nói cho đàn dơi sợ ánh sáng mặt trời biết rằng máu tim của chúng ta là tia lửa, sự vùng dậy nhất định phải đến của Toàn Dân là ánh thái dương bình minh, đuổi xua và tận diệt đàn dơi cộng sản đã và đang hút máu Dân Tộc.
 
Xin trân trọng kính cháo Quý Vị và Quý Chiến Hữu.
 
Võ Đại Tôn.

No comments:

Post a Comment