Xin lỗi Quý Vị.
Yahoo không cho gửi quá 25 MB nên phải qua gmail mới gửi đựoc. Vì không thuộc địa chỉ, nên viết sai và thiếu subject, không ai hiểu gì cả.
Xin các ÔÔ. Khiết Nguyễn và Thanh Lãng (toàn ngừơi thật & tên thật, mà sao lại đi nói chuyện với MA?) hãy tỉnh táo, bắt ấn Tam Muội hoặc đưa Thánh Giá ra ngay, kẻo không thấy đường về với vợ con bây giờ. Tôi ở San Jose tởm lợm, khinh bỉ 2 con đó, còn phải chạy dài. Qúy Vị tuy ở xa, nhưng vẫn bị xú khí bay tới như thường. Có lẽ Quý Vị đã bị NICK MA dẫn đi quá xa, từ Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hoà lạc đến tận Chợ Cá Trần Quốc Toản hay Chợ Cầu Ông Lãnh rồi, khiến cho các Netters bịt mũi vì mùi xú uế do 2 con tiện tì Lưu Thị Mai & Cao Thị Tình phả ra.
Tuấn Lê kệ nó. Tên này đã bị 2 con này và 2 thằng côn đồ ở San Jose cấy sinh tử phù rồi. 1 đứa đi đám ma chưa về. Nó xong đám, các ông nghe chửi mới “đã ngứa” đó. Có cái mụt ghẻ nào, đưa ra cho chúng nó gãi cho. Phần tôi, nghe (qua các bằng hữu) bị chửi quen rồi. Giống như nghe hát bộ Hồ Quảng ấy thôi!
Xin Quý Vị kiềm chế, quay về với mục tiêu Nghĩa Trang QĐVNCH ở Biên Hoà & không khí khủng bố bao trùm bên Boston & người chết thê thảm bên Texas… mà tha cho lũ MA Lưu Thị Mai & Cao Thị Tình này đi. Nó không biết làm thơ. Thơ này của 2 tên đực rựa Quách An – Long Quan = Nguyễn Quân và Phú Yên = Mạc Trần Lan = giáo gian Trần Anh Tuấn đấy (không biết có sự góp phần của nhà thơ “lớn” Nguyễn Tấn Ích không đây??? Nghe bảo ông này ném đá (cục to tổ chảng) rồi giấu (bàn) tay(nhỏ xíu) tài tình lắm. Nguyễn Tấn Ích ơi, anh biết tính tui mà. Tui ít khi sợ mất lòng ai lắm, nếu “ai” đó làm hại cho an ninh của cộng đồng, tui phang tới bến à! Tui sẵn sàng đính chính nếu anh cho là tui sai. Nhưng đính… tà thì tui không làm đâu nghe!!!) Tui không sợ chửi đâu nghe.
Nếu chỉ vì viết văn sex mà bị chửi là “DâmĐãng”, là “ThèmKhát”, là “BệnhHoạn” thì tôi đâu có ngán!!! Càng mừng nữa! Chứng tỏ văn tôi viết, làm cho toàn dân thiên hạ đứng lên hết trơn!!!
HHL

No comments:
Post a Comment