Mt68 HY VỌNG CHỊ BẠCH PHƯƠNG VUỐT TUẤN LÉ ĐÚNG CHỖ TRONG VỤ "TRÍCH Y" MÀ KHÔNG GHI "TRÍCH Y" GÌ CẢ - RỒI CÒN LÊN GIỌNG chửi xéo Mt68 bằng chữ "ĐÃ HIỂU NHẦM"./- Mt68
From: Phuong Bach Thi Nguyen <phuongbtnguyen@yahoo.com.au>
To: "PhoNang@yahoogroups.com" <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 17 April 2013 8:13 PM
Subject: Re: [PhoNang] Xin thưa chuyên cùng anh Nguyễn Thanh Lãng và Tuấn Lê
To: "PhoNang@yahoogroups.com" <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 17 April 2013 8:13 PM
Subject: Re: [PhoNang] Xin thưa chuyên cùng anh Nguyễn Thanh Lãng và Tuấn Lê
Thưa anh Khiết, vi hữu Thanh Lang (hay Lãng?),
Tuấn Lê là một bạn trẻ thẳng tính, nhưng là một người rất biết phục thiện.
Người Việt mình thì thường hay "mặt mũi", làm sai ít khi chịu nói "sorry", chỉ cố cãi chày cãi cối nên càng lún sâu vào sự sai lầm.
Nóng tính thì không phải chỉ một mình Tuấn Lê (tôi cũng có) cho nên hy vọng mọi người chúng ta nên thông cảm với nhau và cùng "lùi một bước trời cao đất rộng"
(câu này mượn của phim tập Hong Kong).
Cheers
BP
Tuấn Lê là một bạn trẻ thẳng tính, nhưng là một người rất biết phục thiện.
Người Việt mình thì thường hay "mặt mũi", làm sai ít khi chịu nói "sorry", chỉ cố cãi chày cãi cối nên càng lún sâu vào sự sai lầm.
Nóng tính thì không phải chỉ một mình Tuấn Lê (tôi cũng có) cho nên hy vọng mọi người chúng ta nên thông cảm với nhau và cùng "lùi một bước trời cao đất rộng"
Cheers
BP
No comments:
Post a Comment