Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 20 April 2013

Mt68 HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI VIẾT TIN HẢI NGOẠI ĐỀU "VÔ TRÁCH NHIỆM-VÔ Ý THỨC" KHI NHÁI CHỮ "ĐÁNH BOM" CỦA VC - THAY VÌ MIỀN NAM VẪN XÀI CHỮ "ĐẶT BOM" - ĐỌC CHỮ ĐÁNH BOM LÀ THẤY SẶC MÙI VIỆT CỘNG - ĐÂY LÀ CHUYỆN NHỎ, NHƯNG NÓ CHO THẤY NHỮNG KẺ VIẾT "ĐÁNH BOM" và CHỮ "TỔ QUỐC"  ĐÃ TIẾP TAY VC NHẰM XÓA BỎ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUỐC GIA và VIỆT CỘNG./- Mt68 



Chuyện kể của một phụ nữ Boston về mẹ của 2 nghi can đánh bom

Cô Kilzer thường hỏi chuyện gia đình của bà nhưng sau đó cô nhận thấy bà ngày càng tỏ ra sùng đạo và luôn nói về thánh Allah cũng như kinh Koran.


Cali Today News - Cô Alyssa Kilzer là giáo viên dạy Yoga ở Boston từng là khách hàng của bà Zubeidat Tsarnaeva trong những năm từ 2008 và 2012 khi bà này mở tiệm thẩm mỹ, chăm sóc da mặt tại nhà. Cô Kilzer cho biết cô thường đến căn chung cư của gia đình Tsarnaeva 3 lần một năm để làm đẹp da mặt, mỗi lần 2 tiếng đồng hồ. 
 
Theo cô Kilzer thì đây không phải nơiø chỗ lý tưởng cho công việc thẩm mỹ và bà Zubeidat thường hay ngỏ lời xin lỗi vì lúc đó căn nhà luôn đông đúc và ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng nấu bếp, với 2 người con trai Tamerlan và Dzhokhar cùng ở đó. Hai cô con gái lúc ấy vào tuổi mới lớn có vẻ hiền lành bình thường nhưng lại phải lấy chồng sớm do gia đình sắp xếp và có con nhỏ. Tuy nhiên chỉ sau hai năm thì một cô phải ly dị vì bị đánh đập thường xuyên. 
 
Cô Kilzer cũng nói Dzhokhar là một đứa trẻ im lặng thường ở chỉ trong phòng trông con cho người chị lúc bà Zubeidat có khách, còn người anh Tamerlan thì chẳng có vẻ gì là thân thiện. Cô Kilzer thường hỏi chuyện gia đình của bà nhưng sau đó cô nhận thấy bà ngày càng tỏ ra sùng đạo và luôn nói về thánh Allah cũng như kinh Koran. Có lần bà này kể rằng bà đã khóc suốt mấy ngày vì con trai lớn là Tamerlan đòi dọn ra, một điều trái với truyền thống của người Chechen vì con phải ở với cha mẹ cho đến khi lập gia đình. Bà cũng rất giận khi Tamerlan làm cho bạn gái mang thai, tuy vậy quan hệ giữa bà và 2 con trai khá thân thiện. 
 
 
Có một lần, bà Zubeidat kể rằng 2 vợ chồng bà hành nghề luật sư và hoạt động chính trị ở Liên Xô nhưng họ phải di cư sang Hoa Kỳ vì chồng bà đã phạm một điều gì đó. Bà còn nói với cô Kilzer là thảm họa 911 do Hoa Kỳ gây ra với mục đích làm cho dân chúng thù ghét người Hồi giáo. Chính nhận xét này là một trong những lý do khiến cho cô Kilzer quyết định chấm dứt việc dùng bà Zubeidat làm chuyên viên chăm sóc da mặt cho mình. Bên cạnh đó bà ngày càng nói chuyện thiên về tôn giáo và những suy nghĩ bất đồng về chính trị nên mặc dù bà rất có khiếu trong công việc thẩm mỹ, nhưng kể từ năm 2012 cô Kilzer không còn đến tiệm của bà nữMẹ của hgai nghi can cũng từng đã bị bắt vào năm ngoái vì đã “ăn cắp” quần áo trong tiệm sang trọng Lord & Taylor trị giá 1,600 Mỹ kim. Bà ta lên tiếng nói rằng con bà vô tội và bị “framed”, bị “set-up” (gài bẫy, sắp đặt sẵn),…
 
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể suy diễn thêm ra chút nữa để thấy rằng vì sao hai nghi can đã ra tay tàn bạo đối với người Mỹ như thế.
 
Phước An

No comments:

Post a Comment