Ông Bạn Ts Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân,
Anh mượn câu nói của Napoléon để khuyên chúng tôi nên đi theo "tấm bảng chỉ đường" theo định hướng của Bùi Tín, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Bích.
Vì vậy, tôi cũng mượn câu nói của Nã Phá Luân để chúng ta cùng suy nghĩ: " Xin Thượng Đế hãy giữ tay mấy thằng bạn của con; vi đối phó với kẻ thù bản thân con lo được".
Phải chăng những thằng bạn trở cờ, ngầm cộng tác với địch, trở thành kẻ nội thù, có điều kiện tiếp cận thanh toán mình sớm nhất.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"; chúng ta biết được ai là ai?
Năm 2012, trong lúc anh có mặt tại Houston, Texas, xữ dụng điện thoại tư gia của Ls Hoàng Duy Hùng đề nghị tôi thuyết phục Đại tá Nguyễn Văn Nam hũy bỏ tranh tụng với HDH trong lúc bị đơn (HDH) xin đình hoãn phiên xữ.Tôi trả lời với anh rằng: nếu đây là yêu cầu chính thức của Ls HDH; tôi muốn Ls Hùng xác nhận, đồng thời cho tôi biết chi tiết nguyên nhân, tiến trình tranh tụng. HDH có thể phủ nhận, vì không trực tiếp yêu cầu tôi trung gian hòa giãi giữa Ls HDH & Đại tá NVNam. Anh gọi tiếp cho tôi 3 lần nữa: tại Houston, trên đường bay ghé lại một quôc gia tiếp nhiên liệu và ngay sau khi về tới Thụy Sĩ.
Tôi vẫn không thay đổi câu trả lời, vì đến lúc đó HDH vẫn im lặng.Tôi cũng không thuật lại yêu cầu của anh, trong những lần điện đàm hoặc trao đổi điện thư với ĐT Nam.
Vài tháng sau, Hoàng Duy Hùng xuất hiện với Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao Cộng Sản VN và chiếc mặt nạ của nhiều quái kiệt đã rơi tại Houston từ dạo đó. Hơn 2 tháng sau, HDH tuyên bố sẽ đi Hà Nội. Trùng hợp hi hữu, thời điểm này tôi cũng biết anh đang có mặt tại Hải Phòng, nên đã gữi điện thư hỏi anh "biết đâu Hồng Lĩnh cũng đang chuẫn bị đến Hà Nội diện kiến NTSơn và cán bộ ngoại vận trung ương?"
Câu chuyện SJR-455 đơn giản, dễ hiểu; nên đồng hương Người Việt Ty Nạn Cộng Sản kịp thời phát hiện ẩn y' của Ông Ngọc Bích lắt léo, quanh co dẫn dắt người Việt đi theo tấm bảng chỉ đường vui mừng ngày 30 tháng 4 Cộng Sản đại thắng và xóa ten Ngày Quốc Hận?
Paul Vân
"Ông Bích không hề hành động với tư cách cá nhân. Trái lại, ông nhân danh NCVA để làm chuyện này. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Bích, trong Ban Chấp Hành còn có ông Nguyễn Mậu Trình, và Bà Đào Thị Hợi (vợ của ông Nguyễn Ngọc Bích, đương kim chủ tịch NCVA). Ngoài Ban Chấp Hành còn có Ban Cố Vấn gồm có một số vị sau đây: cụ Huỳnh Thanh Hưng, ông Bùi Diễm, Bà Mary Chi Ray, ông Nguyễn Mạnh Hùng, … Danh sách hội viên không liệt kê ai cả."
No comments:
Post a Comment