PHAN HUY ĐẠT LÀ CHÁU RUỘT CỦA PHAN HUY LÊ-CHUYÊN NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ THUYẾT KARL MARX- PHAN HUY ĐẠT CHÍNH LÀ MỘT VIỆT CỘNG NẰM VÙNG ĐIỀU KHIỂN BÁO NGƯỜI VẸM Ở NAM CALI./- Mt68
Chị Hạnh thân mến,Em chân thành cảm ơn chị đã chuyển bài này tường thuật về lá thư xin lỗi của Ông Phan Huy Đạt trong báo Người Việt tại Mỹ cùng với bài "Thư xin lỗi: Báo Người Việt" cho tất cả các Anh Chị trong gia đình QGNT cùng tham khảo và biết đâu được sẽ khám phá ra những kẻ "ăn cơm Quốc Gia mà thờ ma Cộng Sản", phải không chị? Bởi vì chúng ta QGNT đều là con em của những chiến sĩ anh hùng VNCH. Sống trong những đất nước tự do dân chủ như Mỹ, Anh, Pháp v.v... chúng ta cũng cần có phần nào sự quan tâm đến sự sống còn và niềm danh dự của người Việt Tự Do, phải không chị?Nhan duocChị Hạnh mến, sau khi đọc hết nội dung của bài viết, em nhận thấy rằng mọi người đều tập trung tìm kiếm và mong mỏi chờ đợi xem ai là thủ phạm đã khiến cho Ông Phan Huy Đạt phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng theo em nghĩ, người thủ phạm không ai xa lạ chính là Ông Phan Huy Đạt, chủ tịch HĐQT kiêm chủ nhiệm báo Người Việt tại Mỹ. Chính Ông Phan Huy Đạt là người đã chủ mưu và ngấm ngầm hoạt động tiếp tay cho Cộng Sản để làm tổn hại thanh danh của các bậc cha anh VNCH đang sống tại đất nước tự do dân chủ bên Mỹ. Theo em hiểu biết được thì Ông Phan Huy Đạt trước đây là một Giáo Sư dạy môn Sử Địa, sau đó ông Đạt đã học và có bằng Tiến Sĩ về Luật, và ông đã làm việc cho tờ báo Người Việt tại Mỹ. Ông rất nổi tiếng trong giới thân hào đang sống tại Cali.
Nhưng có lẽ không ai hay biết rằng Ông Đạt lại chính là cháu ruột của Ông Phan Huy Lê là một Sử Học Gia nổi tiếng phục vụ trung thành cho chủ thuyết Cộng Sản Mác Xít (Karl Marx and Lenin).
Họ vẫn thường xuyên hợp tác với nhau tại Hà Nội. Thế đấy, chuyện đời thật là éo le chị ạ. Bởi vậy, em ước mong sao các Anh Chị trong QGNT nhận thức rõ được mặt trái của Ông Đạt và tỉnh táo đề phòng ông Đạt cũng như đừng nên tin vào lá thư xin lỗi giả tạo, che mắt, ngụy biện rất tài tình khéo léo, nhưng đầy gian dối lừa đảo của Ông Đạt mà mắc bẫy của ông ấy.Em xin kính chúc tất cả các Anh Chị trong gia đình QGNT thân thương được tràn đầy sức khỏe và lòng yêu mến.Kính thư,Nguyễn Thành Lâm.
No comments:
Post a Comment