Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 30 July 2012

MAY CHO TÊN NẰM VÙNG NGUYỄN PHƯỚC ĐÁNG ! NẾU HOA HOÀNG LAN HÔM ĐÓ TRÙM ĐẦU NPĐÁNG BẰNG QUẦN LÃNH MỸ A THÌ LÀM SAO NPĐ THOÁT CHO ĐƯỢC./- Mt68

Sent: Monday, July 30, 2012 2:28 PM
Subject: Re: FW: Ô.Mai An>>> về Ng P. Đáng.
Kính quí vị qun tâm,
Kính ông Mai An,
Trước hết, tôi xin cảm ơn ông đã có ý tốt định đỡ cho tôi cú chọi của tên nữ côn đồ Hoa Hoàng Lan.
Tuy nhiên, ông viết rằng tôi chồm qua đưa ông kính sỗ sàng cách Hoa Hoàng Lan có 1 mét là sai.  Tôi ngồi ờ rìa bàn ngang với chỗ Ba Vân đứng.  Hoa Hoàng Lan ngồi ở bàn bên kia.  Máy ảnh của tôi là thứ máy lớn, không có màn hình để nhìn từ xa, mà phải áp sát mắt vào lỗ nhắm cạnh sau.  Tôi mà đưa ống kính sát 1 mét thì Hoa Hoàng Lan chỉ cần vói tay là chốp được máy hình của tôi, còn chọi thì quảng cách chỉ 1 mét thì làm sao chọi hụt, không trúng vào ống kính hình hoặc mặt hay đầu của tôi.  Tôi chụp hình Hoa Hoàng Lan cự ly cách chừng 2 mét ½ tới 3 mét.  Chính xa như vậy nên Hoa Hoàng Lan chọi trúng phớt qua thân máy ảnh cùa tôi mà thôi.  Chính Nguyễn Châu cũng biết máy của tôi có độ zoom lớn, nên đâu cần phải đến gần mới chụp được hình to và rõ.  Nguyễn Châu đứng phía xa bên kia, sợ tôi phản ứng tự vệ, đánh Hoa Hoàng Lan, nên chạy qua đứng giữa tôi và Hoa Hoàng Lan,  Nguyễn Châu đứng cách tôi chừng 1,50 mét.  Tôi không phản ứng tự vệ, vì máy tôi không bị hư, cái tách cũng không trúng vào người tôi.  Nếu sự kiện xảy ra khác hơn, như ống kiếng máy bị bể, hay tôi bị chọi u đầu, thì sự kiện sau đó sẽ khác.  Tôi sẽ tự vệ và chuyện cũng chưa biết sẽ ra sao.
Mụ Hoa Hoàng Lan từng giở thói côn đồ đó với Phạm Quang Trình, nhưng Phạm Quang Trình nhịn.  Y thị lừng, nghĩ rằng đàn ông không dám đánh đàn bà, ả tiếp tục giở thói côn đồ đó với Phạm Lễ.  Phạm Lễ lại nhịn.  Bây giờ y thị lại giở thói côn đồ đó với tôi.  Nhưng thưa với anh, với tôi thì khác.  Tôi sẽ phản ứng tự vệ bất cứ với đàn ông hay đàn bà, bằng bất cứ cái gì tôi đang có trong tay.  Hoa Hoàng Lan ỷ rằng đi đâu cũng có Nguyễn Châu phò trợ, nên giở thói côn đồ với mọi người.  Với tôi, mà Nguyễn Chấu nhảy vào thì hoặc là tôi đo ván, hoặc là cả Nguyễn Châu và Hoa Hoàng Lan sẽ nằm một đống.  Tôi thách thức cả 2 tên đó, từ trường văn trận bút, tới toà án, gậy gộc, cả dao, nếu tôi có trong tay.  Tôi và gia đình Hoa Hoàng Lan từng là bạn với nhau.  Tôi từng chụp hình Hoa Hoàng Lan và Trương Duy Cường nhiều lần từ trước, và từng gởi hình cho hai người.  Bao giờ họ cũng reply cảm ơn.  Trương Duy Cừng bao nhiêu lần khen hình tôi chụp đẹp, còn xúi tôi gia nhập các Hội nhiếp ành nữa.  Tôi từ chối, chỉ muốn chụp hình tài tử thôi.  Tôi đang có hằng nghìn hình của các nhân vật tiếng tăm vùng San Jose, từ văn thi sĩ, tướng tá, thân hào nhân sĩ ở đây, chưa ai phản đối, chỉ có 3 người dị hợm mà tôi đưa hình lên cho các nhiếp ảnh gia tránh mặt họ.
Còn chuyện chụp hình nơi công cộng, Anh đón đọc bài tôi viết nay mai.  Không có luật nào cấm mọi người chụp hình.  Tôi sẽ chứng minh bằng những tiền lệ mọi trường hợp.
Ông Mai An ước gì tôi sống trong sáng trong tuổi già…  Thưa ông Mai An cuộc sống của tôi hiện nay có gì không trong sáng, xin nhờ ông chỉ ra giùm, tôi rất cám ơn.
Ông hỏi tôi “nhân chứng mà ông Ba Vân nói là ai?”  Thưa, Ba Vân nói những người chụp hình chung với Ba Vân mà BV trình ra đó còn có người hiện nay là Hội Trưởng và Tổng Thư Ký Hội Không Quân ở đây.  Tại quí vị không cần xem và không cần hỏi thêm Ba Vân.  Tôi không biết ông Lộc có mặt ở đó.  Tôi trách ông Lộc sao không đứng lên lột mặt nạ Ba Vân ngay lúc Ba Vân nói, mà ngồi im như bị thốc, trong khi hội trường đồng thanh công nhận Ba Vân là phi công, để bây giờ nói với Lê Hoàng Trung là Ba Vân chỉ có mang cánh gà vàng chứ không phải cánh gà trắng.  Như vậy mới là không trong sáng.
Kính chào ông,
Nguyễn Phước Đáng

No comments:

Post a Comment