Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 13 July 2012

CHUYỆN NẦY NHẮC NHỚ NĂM XƯA KHI NGOẠI TRƯỞNG EVAN CỦA ÚC- LẦN ĐẦU BƯỚC XUỐNG MÁY BAY VIẾNG VIỆT NAM -
 
VC CHO MỘT EM HỘ LÝ CHOÀNG VÒNG HOA và NHANH TAY GẮN LUÔN CÁI "Ổ CŨ HÀNH" TRÊN ÁO VEST CỦA EVAN
 
- SAU ĐÓ BÁO CHÍ RUỒI BU CHỤP HÌNH LIA LỊA KHIẾN CHO EVAN VÔ CÙNG BẼ MẶT./- Mt68
 
 NHỮNG HÌNH THỨC " XẠO HẾT CHỖ NÓI" CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN.
-Dân Chì-

       Trong cộng đồng người Việt nước ngoài, từ lâu nay thường có xuất hiện những nhân vật" xạo hết chỗ nói", đa số là vô danh tiểu tốt, ít tài nhưng nhiều mánh mung, biết khai thác tâm lý của người Việt là kính trọng quan quyền, kẻ sĩ, nhất là bác sĩ, tiến sĩ...như Phật tử mê tín dị đoan thấy thầy chùa như gặp phật, con chiên sùng đạo mù quáng, gặp linh mục như thấy Thiên Chúa. Đó là suy tư máy móc:" trọng phật kính tăng, thương cha mến chúa" mà không cần suy xét, nhiều khi công an, gián điệp mặc áo cà sa, áo nhà dòng, là lầm lẫn vô cùng tay hại, tôn thời quỷ đỏ mà không biết.

    Người Việt có tánh "trọng quan quyền, tôn bằng cấp", dù tham quan, bằng cấp dỏm, giả, học láo bằng cao...nhưng mới thoáng qua là đã tôn kính, còn sau nầy hạ hồi phân giải. Một số kẻ thời cơ, nhất là đảng Việt Tân, ăn diện rất là lịch sự, nam thì côm-lê weston cà vạt, nữ áo dài hay những bộ quần áo đẹp, nhìn y như các nhà truyền giáo đạo Jehova , hay cũng giống các dân biểu, nghị sĩ tham dự các buổi sinh hoạt, tranh cải ở quốc hội...những kẻ xạo nầy thuộc đảng Việt Tân có sở trường là khai thác tâm lý trọng quan, kính khoa bảng, để chứng tỏ mình là người có uy thế trong chính phủ các nước tự do, tìm mọi cách tiếp cận và nếu được kết bạn " hờ" với dân biểu nầy, nghị sĩ nọ, thị trưởng, bộ trưởng, thủ hiến.

   Đối với thành phần dân cử, chánh khách, tại các nước mà" ý dân là ý trời", thì họ rất vồn vã bề ngoài nhưng trong lòng thì rời rạc như bãi cát, là những người làm nghề chánh khách có quan niệm: "không có bạn thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là giữ được ghế, củng cố được quyền hành mà thôi". Đó là những người làm nghề chính trị, không trung thành với bất cứ ai, ngay cả đồng đảng, lãnh tụ, cũng bị chính người của họ trở mặt như trở bàn tay, chứ đừng nói đến những tay xạo, cà lơ phất phơ Việt Nam...Tuy nhiên, trong cộng đồng người Việt, có một số kẻ bon chen, nhất là thành viên băng đảng Việt Tân, thường tìm mọi cách tham gia và các sinh hoạt đảng phải, là rất dễ gặp cả thủ tướng, tổng thống trong các cuộc đại hội để tranh cử.

   Đây là những cơ hội ngàn vàng để cho những tay xạo hết chỗ nói, đảng Việt Tân chụp ảnh chung với những người có danh tiếng, chính trị gia, lãnh đạo và đưa lên báo, youtube, face book...mới nhìn qua, lầm tưởng họ là những người kề cận với các lãnh đạo quốc gia, hay có thế lực trong chính quyền, nhưng thực ra đây chỉ là trò bịp bợm khoa học và duy vật, thấy vậy mà không phải như vậy.

    Trong sinh hoạt chính trị, đảng phái ở các nước dân chủ, chính quyền các cấp liên bang, tiểu bang, thành phố, đều do dân bầu, nên lá phiếu rất quan trọng. Làm chính khách là một nghề, nên họ cần phải làm mọi cách để được lá phiếu. Những tay xạo hết chỗ nói trong cộng đồng Việt Nam và nhất là thuộc băng đảng Việt Tân, tìm cách bon chen tham gia các sinh hoạt để làm quen với cách chính trị gia, nhưng cả hai là đồng sàng dị mộng: chính trị gia thì muốn có lá phiếu và kẻ bon chen, Việt Tân thì dùng hình ảnh chụp chung với các chính khách, lãnh đạo quốc gia mà đưa lên Facebook, Yubube, internet, các cơ quan truyền thông online hay báo giấy của Việt Tân để bịp thiên hạ. Cao điểm tiếp cận là gần ngày bầu cử, chính khách nào cũng lịch sự, nhả nhặn, ngay cả thủ lãnh, cũng chịu khó đến nhiều nơi như siêu thị, hãng xưởng... để tâm tình, niềm nở bắt tay từng người và có khi chụp hình lưu niệm...

     Một vài tay Việt Tân rất năng nổ tham gia vào hầu hết những sinh hoạt của các chánh khách, để mon men chụp ảnh, đoạn đưa lên báo giấy, điện báo...trước đây có một tay Việt Tân ở tiểu bang Queensland, lợi dụng một buổi tiệc có tham dự của thủ hiến, đưa chai rượu cho thủ hiến ký tên lưu niệm, nhưng không ngờ chai rượu có chữ ký tên của thủ hiến lại mọc cánh bay xa, được lưu diễn hàng ngàn cây số, sang tiểu bang Victoria để đảng Việt Tân bán đấu giá trong một buổi tiệc gây quỷ. Trong một lần mở tiệc ăn mừng sinh nhật một tờ báo ở Victoria, có mời được thủ lãnh đối lập ( sau làm thủ tướng), trong khi đi đứng, ông thủ lãnh đối lập lỡ làm dính chút bánh trên áo của một người Việt tham dự, nên ông thủ lãnh lịch sử dùng khăn lau vết dính ấy, thế mà sau nầy có người chụp ảnh và cho là: thủ tướng lau áo mình....chính khách tây phương là thế.

    Gần đây cũng tay Việt Tân, phổ biến thường xuyên những hình ảnh trên Facebook với những câu sau đây: ông bộ trưởng gắp đồ ăn bỏ trong dĩa tui, bà thủ tướng được tui quàng khăn cờ vàng ba sọc đỏ, hình bà thủ tướng cầm lá cờ vàng....v..v...nhìn những tấm hình ấy, tưởng đâu tên Việt Tân nầy phải có thế lực lớn trong chính phủ, nên mới kề cận thủ tướng, bộ trưởng. Đó là trò bịp bợm rất rẻ tiền, nhưng đầy mánh mun của những kẻ tham gia đảng Việt Tân, thường dùng lối bịp nầy để làm tăng uy tín cá nhân và cũng là công tác mị dân trong cái gọi là đấu tranh cho dân chủ đa nguyên, thúc đẩy chính phủ gây sức ép để Việt Cộng thay đổi...xin thưa là còn lâu, ngay cả Hoa Kỳ là đệ nhất siêu cường, là nơi mà Việt Cộng hưởng nhiều quyền lợi, thế mà Việt Cộng không sợ khi bị đưa vào danh sanh CPC, trái lại còn cho là: chen vào nội bộ Việt Nam.

    Những trò bịp của một số tay Việt Tân, tại nhiều nơi, là bài bản" xạo hết chỗ nói" của những kẻ biết khai thác thời cơ để làm cảnh, khiến nhiều người lầm tưởng những nhân vật Việt Tân có thế lực lắm trong chính giới, nhưng thực ra, đây là thứ tốt mả rả đám, xạo, xạo và siêu xạo đấy bà con ơi!./.

DÂN CHÌ.
13.07.2012

No comments:

Post a Comment