Quá bận nhưng phải nói vài câu. 
Tác giả bài này nói về bọn Đĩ chính trị thật hay. Nhưng ở phần kết luận, ông ta 
vẫn còn mơ ngủ. Cho dù đảng viên có tin vào Mác-Lênin tuyệt đối như Hồ, Duẩn, Giáp, Đồng...thì cái chủ nghĩa CS đã là chủ nghĩa hoang tưởng, gian dối, phá sản, tầm bậy, gian ác, sát nhân... ngay từ lúc khởi đầu cuộc "Cách mạng" 1917 ở Nga. Chính vì vậy mà Liên Xô cũng như hơn 20 nước ở Dông Âu phải vứt nó vào cầu tiêu, giật nước.
Bao giờ cho tác giả này mở mắt ra nhìn được thế giới với Sự thật và Công Lý, ở đó khg có chỗ cho Mác-Lênin và chủ nghĩa CS.
Tôi thiển nghĩ những bài này quí vị khg nên post, phí chỗ D Đ và làm mất thì giờ bà con. Xin chuyển lời này về cho tác giả. Cám ơn.
Bút Xuân Trần Đình Ngọc