Cùng anh Võ-long-Triều .
Tôi biết tên anh cùng tờ báo Đại-dân-Tộc lúc còn sinh viên tại Saigon . Sau đó bị Tổng động viên nên xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Rồi mất nước chạy giặc , sang Mỹ…vừa đi cày vừa đi học . Học xong thì cũng đi làm . Nay về hưu .
Anh là cựu kỷ sư Canh Nông tại Pháp . Tôi là cựu kỷ sư Vật Lý tại Mỹ.
Tôi khác nhiều người bạn là tôi rất thích đọc sách . Thư vein65 riêng của tôi có lẽ nhiều sách nghiên cứu + khoa học hơn tiệm sách Tú Quỳnh tại Brookhurst / Garden Grove .
Sách anh viết ra , tôi cũng có mua đem về đọc.
Tôi nhận xét những người Công giáo thành đạt nhờ du học thời VNCH I hay VNCH II , khi sang ngoại quốc thường rất thích viết sách cho người ta đọc . Nhưng kẹt một điều là họ ít đọc sách của người ta viết .
Trong số đó có anh , Huỳnh văn Lang …
Nhờ đọc rất nhiều sách , nên biết về đoạn cuối hành trình của anh lúc Việt Nam gần mất .
Vì anh là chủ báo Đại Dân Tộc , những cộng sự viên của anh , anh biết rất rỏ họ thuộc  thành phần tư tưởng nào trong đầu óc của họ .
Nhờ dân biểu Trần-đình-Ngọc nhắc lại họa sĩ Ớt ( tức Huỳnh bá Thành ) là trùm Công an CS tại Saigon , từng làm việc cho anh…thì tôi mới thấy đoạn kết tự hỏi của tôi thành hình .
Sở dĩ anh bị tụi Cộng sản bắt nhốt anh đến 13 năm , là vì anh ỷ y là chủ nhiệm tờ báo thiên Cộng hay thân Cộng , nên Cộng sản sẽ tha anh rồi mời anh về hợp tác với chánh phủ mới . Ngay cả  Ông Nguyễn Hữu Hanh cũng từng ngỏ ý ông nên rời Việt Nam trong những ngày cuối cùng , Ông từ chối vì nghĩ rằng Việt Cộng sẽ trọng dụng nhân tài như ông , vì ông là chủ nhiệm tờ báo thân Cộng có tiếng ( nói đùng hơn là tờ báo chống chính quyền dương thời , rất hợp gu hợp ý của tụi CS )
Ông ở lại , hy vọng đệ tử thân tín là Họa sĩ Ớt đem ông lên làm lớn .
Quả nhiên ông bị cum tù suốt 13 năm liền.
Không riêng gì ông mà ngay cả Đề Đốc Hải Quân Trần-văn-Chơn . Giờ chót thứ 25 , Đề Đốc Trần văn Chơn được sự móc nối , năn nĩ hay khuyên can hay hứa hẹn của Tiến sĩ Nguyễn-xuân-Oánh mà Trần-văn-Chơn vui lòng ở lại . Trong lúc đó tầu chiến của Ông ta đang sẳn sàng ra khơi .
Tiến sĩ Nguyễn-xuân-Oánh nghĩ rằng vợ mình là minh tinh Thẩm-thúy-Hằng quen thân với Đỗ Mười thì mình sẽ được ngon lành hơn xưa .
Không dè sau đó Đô Đốc Trần-văn-Chơn bị ở tù y như ông vậy.
Ông Võ long Triều khi nằm trong trại tù CS , chắc chắn ông hận mình ngu phải không ?
Ông muốn biết những gì mà Nguyễn-hữu-Hanh co nói về ông , thì ông nên mua quyển sách của Ông Nguyễn-hữu-Hanh viết : “ Làm việc với những nhân vật dah tiếng thế giới – Câu chuyện đời tôi “.
 tác giã Nguyễn-Hữu-Hanh .

Nhờ quyển nầy của ông Hanh , tôi mới biết sự nham hiểm của Cố vấn Ngô-đình-Nhu ra sao. ( nên nhớ ông Hanh có nói trong sách là Ông là bà con gần với bà Trần-lệ-Xuân ( vợ Ông Cố )
Ông và Huỳnh-văn-Lang là trong nhóm được đám Công giáo cưng của chế độ Công giáo cai trị miền Nam Việt Nam , được nhiều ân sũng của chế độ .
Đám nầy rất thích viết sách cho người ta đọc , mà lại không thích đọc sách người ta viết .
Nhờ đọc nhiều sách , nên mới biết luật nhân quả xảy ra ngay chóc cho đám Công giáo sau nầy .
Điển hình là Ông Huỳnh –văn-Lang. Nhờ cúi lạy Ông Tổng Giám Mục Ngô-dinh-Thục mà ông Huỳnh văn Lang làm rất lớn , ngay hủ vàng ròng của chế độ VNCH I.
Gia đình Ông Lang rất vang dội, vợ là con gái nhà giàu Bắc Kỳ ( bà Đức Âm – tay kim hoàn giàu sang nhất nhì Hà Nội ).
Con cháu đầy sân…Ông Huỳnh văn Lang rất thích săn bắn thú rừng to lớn , như cọp hay con Min ( bò rừng ). Thời đó ai mà có súng săn thú rừng lớn thì chỉ có tay chóp bu chính quyền mà thôi .
Nay cuối đời của Ông Huỳnh-văn-Lang . Tôi mới được biết Ông ở trọ chung với người bạn ở Mobil Home gần khu Phước-lộc-Thọ .
Ông Lang nhờ nhà báo Đỗ-tiến-Đưc viết lời phi lộ . Nhờ ông Đỗ-tiến-Đức viết lời phi lộ , mới biết ông Lang khi đi ăn chung với ông Đức , ông Lang ngỏ ý muốn đem thức ăn thừa về ăn cho ngày mai .
Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu.
Kẽ giàu sang oanh liệt , đi khắp đó đây khắp thế giới , nay về nhà chung Mobil Home ở share với bạn nghèo .
Nào nững lọ cổ quý giá , bành tách quý giá mà ông ta có từng khoe trong sách ngày xưa…nay là con zero to đùng .
Cũng nhờ dân biểu Trần-dinh-Ngọc lên Yahoo Net , nên tôi mới sực nhớ lại Ông Võ-long-Triều thuộc thành phần thứ ba , mong được quyền cao chức trọng trong Tân Chánh Quyền 1975 – 1976.
Ông được Tân Chánh Quyền cho hưởng 13 năm . Nhờ 13 năm máu lữa , nên Ông mới được qua Mỹ theo diện O.D.P …bằng không là “ trớt quớt” luôn.
Than ôi ! Thời oanh liệt được Thủ tướng Nguyễn-cao-Kỳ coi trọng như quân sư Khổng Minh cho ông Kỳ .
Đáng lý ông tốt nghiệp kỷ sư Nông Nghiệp bên Pháp , ông sẽ làm được một loại giống cây nào cho đất nước Việt Nam ươm trồng . Ông lại làm báo .
Vậy tiền của đất nước miền Nam đầu tư cho ông , ông thành tài không xử dụng ngành nghề nây bao giờ .
13 năm trong trại tù Cộng sản là ông trả nợ dân biểu VNCH mà Cộng sản gọi là dân biệu Ngụy quyền .
Nhưng còn tiền đất nước miền Nam cho ông ăn học . Chừng nào ông trả lại đây ? Trả lại cho đất nước miền Nam ?