Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 12 July 2012


ĐÃ CÓ TÀI LIỆU NẰM VÙNG CỦA GIA ĐÌNH TRÚC GIANG TRƯƠNG VĨNH NGHỈNH -ĐANG GIAO LƯU TỪ THIỆN VỚI CA LÊ HỒNG -CA LÊ THUẦN - SAO CALI KHÔNG DÁM SỜ CHỖ "BÍ MẬT" CỦA NÓ LÀ TẠI SAO ???
ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Sunday, July 8, 2012 10:26 PM
Tranlot@gmail.com Wrote :
 Lai Lịch bà Hạnh Nhơn : Từ một người chẳng có gì, bà Hạnh Nhơn làm người tình "trăm năm" của cố Chủ Tịch  Hội tù Nhân Chính Trị Nguyễn Hậu. Sau khi Nguyễn Hậu từ biệt bà và để lại cái gia tài của ông là : "Hội Tù Nhân Chính Trị" Nam California. Một người đàn bà từ một món quà vui của Nguyễn Hậu, nay trở thành Chủ Tịch thật là oai phong !Ngày nay, người đàn bà này trở thành giàu có sung túc và có danh phận trong hàng ngũ của những người có danh ở Nam California là nhờ "Ngài Nam Lộc". Một tay phù thủy có một không hai trong cộng đồng tỵ nạn ở Nam California.Bình vôi Hạnh Nhơn được Nam Lộc tung lên màng hình SBTN, tung lên mạng ảo, và từ đó "Đại Nhạc Hội TPB và Cô Nhi Quả Phụ xuất hiện.37 năm trôi qua, còn được bao nhiêu anh em thượng phế binh còn sống với cái hà khắc độc ác của một chế độ toàn trị toàn là những hung thần xuất thân từ "Bần Cố Nông"? Nếu ai có sống trong thời kỳ bao cấp, qý vị đã biết là cái ăn, cái mặt của con người hãy còn toàn vẹn chân tay, họ kham khổ, đói rách như thế nào ! Anh em thương phế binh, thân thể không còn toàn vẹn thì làm sao mà họ sống? Ngoài vật chất, còn phải có thuốc men chữa bệnh khi bị bệnh ?
Họ thiếu dinh dưỡng, thiếu thuốc men, khi ngã bệnh là họ chết liền. Trong 37 năm, họ còn sống được bao nhiêu ? Và họ đang ở đâu ? Bạn cứ về Banmethuột và Pleiku thì biết liền ! Tôi đã về nơi đó và gặp một số người anh em thương phế binh còn sống sót. Nơi đây, họ chẳng biết gì về "quỹ yểm trợ" của cộng đồng người Việt hai ngoại! Trong khi thu tiền nghe ra thì nhiều, nhưng người thụ hưởng chẳng có bao nhiêu ?Ngày nay, Bà Hạnh Nhơn trở nên một trung lưu giàu có, thì những người tàn phế còn sống sót trong chế độ "độc ác" CSVN, họ vẫn là người thương phế binh cô độc và "nghèo đói" !
Tại sao, họ lợi dụng xương máu của thương phế binh để làm giàu nhỉ ?
Trấn Lột.

No comments:

Post a Comment