VIỆT CỘNG GIÀU, DÂN NGHÈO ĐỂ CONG GIÁO VŨ THÀNH ĂN KỨT CỨU ĐÓI = SAU CHUYẾN ĐI CỦA CON BỌ HUNG DÂN VIỆT HẾT ĐÓI CHĂNG ? GIỐNG NHƯ HÒANG KIỀU LÀM ĂN VỚI TRUNG CỘNG RỒI CHO TIỀN CỨU BÃO IRMA MÀ THÀNH THÁNH SAO ??? BỌN ÁC SÂU BỌ LÀM TỪ THIỆN ĐỂ QUA MẶT THẾ GIAN ĐÉO CÓ CÔNG LAO NHÂN ĐẠO GÌ CẢ- AI TIN CỨ GHI TÊN THEO BỌN CHÚNG TỰ DO./-TCL
=================
Thưa bà Hoa Hoàng Lan,
Trước hết cám ơn bà đã muốn tìm ra sư thật, chính vì thế tôi tôn trọng bà
trong Nhóm Ánh Sáng của Yêu Thương, Sự Thật và Công Bình.
Tôi
sẽ chỉ trả lời Nhóm Ánh Sáng, còn Nhóm Bóng Tối của Thù Hận, Bất Công,
Bịa Đặt, Vu cáo, Lăng Mạ, Chửi Rủa thì tôi sẽ hẹn gặp họ sau này nơi Tòa
Phán
Xét. Tôi có nói ra sự thật tốt đẹp như thế nào chăng nữa họ cũng sẽ bóp
méo, dè
bỉu, tô đen để một con người trở thành con quỷ thỏa mãn lòng thù hận của
họ. Cho dù hàng triệu người chỉ nghe nói rồi biện luận để cho rằng
tôi là anten thì cũng không bôi tôi là một anten được bởi vì chưa ai vì
tôi mà bị hại trong tù dù nhỏ nhất: Cúp cơm, cúp quà, cúp thăm nuôi (
nói ra
những điều cũng đau lòng vì nhớ lại những ngày khốn khổ ấy). Có Trời cao
làm
chứng: Trong thời gian làm đội trưởng đội nông nghiệp ở Phú Sơn 4, Bắc
Thái (
thời gian khắc nghiệt nhất ) tôi còn giúp cho anh em thỉnh thoảng có
thêm chút
rau ăn lúc đó gọi là "cải thiện", đưa những người không có khả năng văn
nghệ ở
nhà tập văn nghệ để được nghỉ lao động một thời gian. Khi có thăm nuôi
môt thùng
sữa bột ở Thanh Phong Thanh Hóa tôi đã mời cả đội mỗi người một chén
nhỏ.
Môt bạn bị kiết lỵ gần chết nhờ có mấy viên thuốc để dành của tôi đã hồi
phục...
Một chút đóng góp nhỏ nhoi để cho quý vị thấy rằng tôi không là một con
quỷ như
nhiều vị muốn tô vẽ cho tôi. Tôi cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của
các anh
em khác: miếng cơm, viên kẹo, điếu thuốc, lời an ủi.... nếu tôi là một
con quỷ
thì trong tù tôi đã không có bạn và mãi cho đến bây giờ vẫn còn la bạn.
Tôi biết
ơn những người có lòng nghĩa hiệp ấy. Tôi luôn xin Ơn Trời chúc lành cho
quý vị
ấy và gia đình.
Tôi tin ràng quý vị trong Nhóm Ánh Sáng sẽ nhận định đúng đắn hơn.
Thưa bà: Sự thật và nhiều nhân chứng đã cho thấy tôi không liên quan gì đến
cái chết của Ông Sơn Thương nhưng Ông Chính đã ác độc vu cho tôi. Ông ấy không
phải chỉ trả lời trước công luận như bà yêu cầu mà ông phải trả lời trước Tòa
Phán Xét và ông ấy phải bồi thường cho tôi. Không thể ông ấy vào Tòa Giải Tội
xưng tội rồi ra là xong. Ông phải bồi thường những thiệt hại ông ta gây ra. Đụng
móp xe người khác thì phải đền sửa lại, đó là lẽ công bằng. Tôi không phải nói
đùa, đây là việc hết sức đứng đắn. Không phải chỉ ông Chính mà tất cả
những người từ trước tới nay, và sau này nữa sỉ nhục tôi vì tôi là anten hại anh
em cũng phải chịu chung trách nhiệm. Tôi chúc mừng bà đã không ở trong nhóm này.
Xin Ơn Trời Ban Phước Lành cho bà và gia đình.
Tôi về Việt Nam không phải như ba nghĩ. Tôi xin tường trình cùng bà và tất cả
quý vị trong Nhóm Ánh Sáng:
Trước khi đi Sứ Vụ Vũ Thành An đã cầu nguyện rất nhiều. chuyến đi Sứ Vụ lần này
mục đích là để xây dựng Sứ Vụ phục vụ người nghèo qua Gia Đình Teresa và qua
tác phẩm nghệ thuật.
Gia Đình Teresa đã được Toà Thánh Vatican cho thử nghiệm 5 năm để được công nhận
là Hiệp Hội Quốc Tế ( International Association ) của Giáo Hội Công
Giáo.Teresafamily.org
Teresa Charities Inc. Một Non Profit Organization cũng vừa được nhận danh hiệu
Best International Charities. Teresacharities.net Teresa Charities đang có hoạt
động tại: Philippines, Colombia, Tanzania, Congo, Laos, Campuchia, India,
Norway, Paris, El Salvador, Mexico, Dominican Republic, Tahiti, India
Tác quyền của những Tác Phẩm Không Tên cũng đã được tích luỹ và phát triển. Vũ
Thành An đã thực hiện dành tất cả tác quyền vào công việc từ thiện.
Qua những sự kiện trên An đã kết hợp tất cả hoạt động trong chuyến đi thành Sứ
Vụ Yêu Thương.
Trước khi đi Phó Tế Vũ Thành An đã được Cha Xứ chúc lành trước Cộng Đoàn.
Vũ Thành An khởi hành ngày 20 tháng 7 năm 2017, trạm ngừng đầu tiên là Manila ,
Philippines. Ở đây đã tiến hành The Second International Conference of Teresa
Charitìes. Có các thành viên từ Hoa Kỳ, Philippines, Việt Nam, Campuchia,
France. International Conference khai mạc ngày 23 tháng 7 và chấm dứt vào ngày
27, có sự Chủ Tế Dâng Lễ của 2 Giám Mục địa phuơng, khánh thành 2 cơ sở Bác Ái
nhỏ của Teresa Charities. Conference đã thành lập được Hội Đồng Linh Hướng Quốc
Tế của The Family of Saint Therese: President: Father Agelito Ancla CMF, (
Philippines) Vice President: Deacon Jim Pittman ( USA ). Founder: Deacon An
Thanh Vu.
Xen kẽ với các buổi họp là những buổi phát quà cho các người nghèo tại địa
phương.
Rời Philippines, Vũ Thành An về Việtnam tối ngày 28 tháng 7 năm 2017
Trong thời gian ở Việt Nam có các hoạt động sau:
1. Thành Lập Gia Đình Teresa Việt Nam một Thành Viên của Gia Đình Teresa Quốc Tế:
Hội Đồng Linh Hướng, Ban Điều Hành Toàn Quốc.
2. Các Thánh Lễ Tuyên Hứa Trọn Đời, Hứa Tạm, Hứa Lần Đầu cho các Thành Viên Gia
Đình Teresa.
3. Các buổi phát quà cho các cụ.
4. Các buổi trình diễn tại
a. Saigon: Đường Sách. Tối ngày 3 tháng 8. Majestic: Tối ngày 18 tháng 8
b. Quy Nhơn : 4 tháng 8
c. Quảng Ngãi: 5 tháng 8
d. Đà Nẵng: 6 tháng 8
e. Hanoi: 19, 20 tháng 8
Trong các buổi trình diễn Vũ Thành An hát và nói về Tình Yêu Thương giữa con
người với nhau. An đã giải thích rằng: " Có oằn mình đớn đau mới hiểu được Tình
Yêu". Tình Yêu là Tình Yêu của Chúa Giesu đối với Nhân Loại. Chúa đã oằn mình
đau đớn vì bị đánh đòn". Mọi người đón tiếp An như một người bạn cũ mang tình
yêu thương từ hải ngoại về quê nhà.
An đã có dịp giơ tay như chúc lành cho mọi người khi hát tại nhiều nơi ở Việt
Nam:
" Nếu không gặp lại ở thế gian
Thí xin cầu chúc Bình An cho Đời"
Số tác quyền khoản 800 triệu đồng tương đương 40 ngàn USD dành hết cho công việc
từ thiện.
Nhóm Từ Thiện Không Tên, Vũ Thành An kêu gọi mới một tuần đã có hơn
5 nghìn
người tham gia:https://www.facebook.com/nhacsyvuthanhan/posts/582911851833086
Teresa Charities P.O.Box 13237 Portland, OR 97213 vuthanhan.com 503 821 9848
No comments:
Post a Comment