CON
XE CON CHỐT CUẢ MỘT VÁN CỜ
Tôn Nữ Hoàng
Hoa
Trong Câu lạc
Bộ Bóng Bàn SCL Pinellas Park có anh Nguyễn văn Bằng đánh cờ tướng rất hay. Anh
nỗi tiếng là cao thủ
Tôi thường
ngồi xem những ván cờ anh đánh. Cứ mỗi lần bắt đầu ván cờ tôi thấy anh đi ngay
con xe. Tôi hỏi tại sao? anh bảo:
Dũng mãnh nhất
trong Cờ Tướng là con xe. Con Xe có thể đi ngang về dọc . Con Xe là con chủ lực
số một vì nó có nhiều quyền lực. Trong
các giai đoạn khai mở ván cờ và ngay trong lúc cuộc cờ đang đi vào giai đoạn
chưa phân thắng bại các con Xe luôn luôn là quân chủ lực tác chiến. Còn giai đoạn
tàn cuộc, hai bên tổn thất nhiều quân, chiến trường trống vắng khiến Xe càng dễ
phát huy năng lực của mình nhiều hơn. Do đó thực lực và tầm quan trọng của quân
Xe càng nổi bật.
Còn tội nghiệp nhất là con chốt. Trong bàn cờ con chốt là con cờ
giữ vai trò thấp hèn nhất. Nó thấp hèn là vì bởi nhiều lý do. Trước hết , nó có
rất ít quyền lực. Mỗi lần đi nó chỉ bước được một nấc cho nên nó không có cơ hội
lập công giết địch như con xe, con pháo, con mã.
Lúc bắt đầu
ván cờ ít ai xử dụng nó để tấn công và cũng không ai có chủ tâm giết nó. Có
chăng thì người ta chỉ dùng những con chốt lót đường cho họ đi . Nó có chết
không phải vì nó quan trọng mà chính vì nó làm cản sự tiến quân mà thôi.
Tuy nhiên
khi con chốt có được thời cơ qua sông thì lại khác. Một khi con chốt sang sông,
ngăn đôi bàn cờ để tiến vào đất địch, con chốt có thêm một chút quyền hạn là được
đi ngang, trái, phải và dĩ nhiên được tiến tới . Vì vậy, việc sang sông của con
chốt là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời sĩ tốt. Lúc đó con chốt mới
có dịp đến gần cùng Tướng địch và có cơ hội lập chiến công .
Việc sang
sông của con chốt là một sự hào hùng trong cuộc đời của nó. Nó có thể lập
công để chiếu bí đối phương. Nhưng khi
con chốt tiến đến nấc cuối cùng của bàn cờ thì vai trò của nó đã trở nên vô dụng.
Chốt đã cùng đường thì không còn tiến thối được nữa.
Việt Cộng
thường xử dụng con chốt qua sông đi vào đất địch để làm gạch lót đường cho
chúng đạt được mục tiêu thống trị muôn đời tại Việt Nam
Những con chốt
qua sông tưởng mình sẽ thay đổi được cuộc đời sĩ tốt . Tưởng sẽ có chút quyền lực
là có thể trở thành con xe
Mới đây con
chốt Cù Huy Hà Vũ bỗng dưng bị sụt sùi trí nhớ cho mình là con xe mà quên đi
thân phận của cuộc đời sĩ tốt đã bị VC cho làm con Tốt lót đường đi vào vùng đất
địch
Trong một cuộc
phỏng vấn của đài BBC mới đây ông CHHV đã tự cho mình có quyền hành đề nghị VC
phải chấp nhận VNCH
Chúng ta đã
thấy một bài viết nào của những tay cán bộ tuyên vận VC đều chứa đựng những câu
nịnh lẫn câu trung
Ông CHHV nói
là Ngày 4/3/2010,
tôi đã gửi Quốc Hội, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Việt Nam "Kiến nghị xây dựng
đài tưởng niệm Liệt Sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt
Nam" trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong việc xâm phạm chủ
quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông, cụ thể là lăm le xâm lược nốt quần
đảo Trường Sa của Việt Nam...
Đây là một
câu nói có tính cách bảo che giải độc
cho việc CSVN đã dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng từ văn kiện của
VC Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 và đã được VC Nguyễ Tân Dũng đã hợp thức hoá
vào năm 2000. Như vậy lịch sử đã ghi nhận rõ ràng việc bán nước hại dân của Đảng
Cộng Sản VN, nhưng ông CHHV vẫn lập lờ đánh lận con đen qua câu nói:" cụ thể là lăm
le xâm lược nốt quần đảo Trường Sa của Việt Nam..."
Trong câu
nói: Trong văn bản
này, tôi nêu đã nêu Điều 52 Hiến pháp Việt Nam quy định: “Mọi công dân đều bình
đẳng trước Pháp luật” và Điều 11 “Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng
quy định:
Thứ nhất xin
hỏi ngay ông CHHV hiện nay tại VN, VC xây dựng thể chế Pháp Trị trên căn bản
nào một khi mà Đảng ra lệnh cho nhà nước thi hành chỉ thị thì luật nào đã bảo vệ
cho công dân mà đòi bình đẳng trước pháp luật. Để chứng minh một cách rất giản
dị trong một nước có thể chế Pháp Trị tức là ở đó quyền của người dân được chấp
nhận và mọi việc đều phải đợi toàn dân quyết định
Chế độ Cộng
Sản mà Đảng CS đang cai trị hiện nay là một chế độ xúi dục một thứ loạn nhân
tâm. Nó đưa đến sư băng hoại và loạn tan vỡ trên mọi tương giao của giềng mối
xã hội
Rõ ràng như
vậy mà ông CHHV lại huyên hoang cho rằng VN hiện tại đang có một HỆ THỐNG PHÁP
QUYỀN?
Ngoài ra ông
CHHV còn chơi trò đánh lận con đen cho sự hy sinh cao cả của Hải Quân VNCH là
liệt sĩ nhân dân. Đồng hoá Quân Lực VNCH và vai trò con dân của nưốc Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hoà mà ông đã từng lấp lững trong bài viết điếu văn cố giáo sư Nguỹn
Ngọc Bích là "
Ông NNB chỉ dùng VNCH là phương tiện chứ không bao giờ chấp nhận VNCH.
(trích):"Là bởi ngự trị nơi ông là một tấm lòng
yêu nước nồng nàn. Vả lại cũng chỉ trên có sở ái quốc ấy mới có thể lý giải vì
sao là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng Nguyễn
Ngọc Bích lại không chủ trương khôi phục chính thể “Việt Nam Cộng Hòa”
như ông đã hơn một lần khẳng định."
Tâm tình của
ông CHHV đã được người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại tỏ tường. Nhưng lâu lâu ông
lại xuất hiện với một vài bài điếu văn phách tấu phách tá chê bai VNCH cho là
chỉ có một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mới là cội nguồn của những tấm lòng
ái quốc(?)
Ông còn trịch
thượng láo lếu tôn vinh một nhà nước không có thể chế pháp trị, không hợp lệ với
bản TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN đã minh định trong điều 3 mục A rằng :" Một
nước có chính quyền hợp lệ là chính quyền đó phải đặt căn bản trên ý nguyện của
người dân. Ý nguyện đó phải được thực hiện qua một cuộc bầu cử tự do”
Thử hỏi ông CHHV từ đời thân phụ của ông là một
tên CS sắt máu cho đến nay VC xâm lăng từ Bắc tới Nam trên ½ thế kỷ qua có bao
giờ cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà có một cuộc bầu cử tự do cho dân bầu
người đại diện mình tham gia vào chính quyền? Không bao giờ có phải không? Vậy
thì đảng CSVN và ông lấy cái gì mà chấp nhận VNCH một khi VNCH là một chính quyền
hợp lệ theo Văn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
Chẳng qua
hôm nay thấy bối cảnh chính trị ở VN đang đấu đá nhau ông CHHV lại quên thân
phân con chốt của mình, nhảy ra đòi làm con xe nhưng lại là Xe Lăn để trông chờ
có người đẫy.
Viết trong
ngày chờ Irma đến thăm
Tôn Nữ Hoàng
Hoa
No comments:
Post a Comment