-
Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)
-
Kính
thưa Quý vị,
Được
biết, đóng vai trò quan trọng trong Đại Hội của Trần Kiều
Ngọc, bên cạnh những nhân vật có uy tín như Chiến sĩ Võ Đại Tôn, Giám
Mục
Vincent Nguyễn Văn Long, LM Paul Chu Văn Chi, LM Nguyễn văn Khải,… còn
có nhiều
vị từng ít nhiều bị NGHI NGỜ về lập trường quốc gia, hoặc là đảng viên
đảng VT,
như Nguyễn Văn Hoàng (QLD – điều hợp viên Đại Hội), Trịnh Hội, Nam Lộc,
Trúc
Hồ, Bùi Trọng Cường (QLD), Lưu Tường Quang, Tuấn Lê, Nguyễn Văn Thân,
Trần Hưng
Việt, Hoàng Ngọc Diêu (em Hoàng Ngọc Tuấn), Chu văn Cương (Phục Hưng VN
– HK),
Nancy Nguyễn, Đinh Kim Phúc… Vậy nguyên nhân nào, thế lực nào, mạng
lưới nhân
sự nào, quyền lực chìm nổi nào… khiến đông đảo anh hùng hắc bạch lưỡng
đạo,
cùng tụ tập tung hô, ca ngợi nữ LS Trần Kiều Ngọc? Vì “anh hùng bất quá
mỹ nhân
quan”? Hay vì miếng đỉnh chung? Hay vì bị VC cấy sinh tử phù? Hay vì LS
TKN là
đảng viên đảng VT, trong bộ quần áo mới của Hoàng Đế???
Để
có thể phần nào trả lời được câu hỏi đó, sau đây, kính gửi tới
Quý vị bài viết số 2, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ
biến của
Quý vị. Đặc biệt, kính mời Quý vị theo dõi bài kỳ tới, phỏng vấn
LS Lê
Đình Hồ, người ĐÃ TỪNG GẶP GỠ, TRÒ CHUYỆN, QUEN BIẾT VÀ BIẾT
RÕ TRẦN
KIỀU NGỌC!!!
Cũng
xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực
thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh,
được SGT
đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers
Pty.
Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi
khiếu
nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên
trang web
Saigon Times (Tiếng
Việt – Tiếng
Anh).
Nếu
Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu
phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.
Trân
trọng,
Hữu Nguyên https://saigontimes.org /
Hữu Nguyên https://saigontimes.org /
***
VT
TRẦN KIỀU NGỌC –Dối Trá, Giấu Đầu Hở Đuôi!
Hữu
Nguyên (https://saigontimes.org/)
Cả
những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Ðã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
(Vì Ấu Trĩ - Nguyễn Chí Thiện)
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Ðã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
(Vì Ấu Trĩ - Nguyễn Chí Thiện)
Ngót
hai thập niên qua, hầu hết người Việt hải ngoại đều BIẾT RÕ
HAI SỰ THẬT HIỂN NHIÊN: Thứ nhất, Mặt Trận là tổ chức “kháng chiến ma”
do VC
nặn lên, nhằm thu hút và tiêu diệt những người chống cộng bằng võ trang
trong
thập niên 1980 và 1990. Thứ hai, Việt Tân là tổ chức do VC nặn lên,
nhằm thu
hút và tiêu diệt những người đấu tranh chống cộng bằng con đường bất
bạo động
trong 2 thập niên gần đây.
Chính
vì chân tướng bị lột trần như vậy, nên nhiều tổ chức của VT
phải giải tán, nhiều đảng viênVT phải chui sâu, lặn kỹ, hoặc xấu hổ
chối bỏ tư
cách đảng viên MT/VT của mình.
Trong
bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: LS TRẦN
KIỀU NGỌC CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN VT hay không?
Trả
lời câu hỏi này, nhiều người chạy theo tung hô TKN đều khẳng
định là KHÔNG. Riêng LS Trần Kiều Ngọc cũng luôn luôn khẳng định, cô
không phải
là VT!
Tuy
nhiên, có nhiều bằng cớ hiển nhiên, chứng tỏ LS Trần Kiều Ngọc
là đảng viên VT. Một trong những bằng cớ hiển nhiên đó LÀ SỰ DỐI TRÁ
TRẮNG
TRỢN, GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI, TRÊN GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN DO CHÍNH LS TRẦN KIỀU
NGỌC
VIẾT! Chính sự dối trá này vô hình chung cho mọi người thấy, TKN đã thú
nhận
mình là đảng viên đảng VT.
Không
những thế, Phạm Phú Đức, người từng đại diện đảng VT tại
Melbourne, cũng viết bài xác nhận điều TKN thú nhận.
Sau
đây là những bằng chứng cụ thể do chính TKN viết khi trả lời
bà Hoàng Lan Chi và ông Trần Hưng Việt.
- TKN: CHƯA BAO GIỜ THAM GIA SINH HOẠT VT???!!!
Trong bài viết “Trần Kiều Ngọc, cô là ai?”, bà Hoàng Lan chi cho biết, chính LS Trần Kiều Ngọc đã viết trả lời bà (trích nguyên văn): “Dạ con chào cô Lan Chi, Con cám ơn cô đã rất thẳng thắn chia sẻ hỏi con. Dạ thưa cô, con chỉ được nghe về tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh không cô? […] Dạ thưa cô không ạ. Con chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Họ đã từng tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới. BÂY GIỜ HỌ KHÔNG LÀM NỮA…” (Xin click vô đây coi nguyên văn).
Trả
lời như vậy, rõ ràng chính Trần Kiều Ngọc đã KHẲNG
ĐỊNH 2 ĐIỂM QUAN TRỌNG.
ĐIỂM THỨ NHẤT: Cô khẳng định VT TỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI!!! Nên nhớ, công khai, tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên là Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, nhưng thực chất, ai cũng biết, đó là Việt Tân. Biết nhưng không ai khẳng định công khai điều này. Trần Kiều Ngọc là người đầu tiên CÔNG KHAI KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT NÀY trên giấy trắng mực đen.
Nếu
Trần Kiều Ngọc không phải là là đảng viên VT và có quyền hạn,
làm sao cô BIẾT RÕ & DÁM KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT QUAN TRỌNG NÀY?
ĐIỂM THỨ HAI, Trần Kiều Ngọc khẳng định Chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Với sự khẳng định của TKN ở ĐIỂM THỨ NHẤT, ai cũng hiểu qua ĐIỂM THỨ HAI, cô TKN muốn khẳng định: CÔ CHƯA BAO GIỜ THAM GIA ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI DO VT TỔ CHỨC.
Nhưng
SỰ THẬT, chính Trần Kiều Ngọc đã thừa nhận với ông Trần Hưng
Việt, cô từng tham dự ĐẠI
HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI do
VT tổ chức ít nhất là 2 lần.
- TKN TRẢ LỜI TRẦN HƯNG VIỆT: 2 LẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!
Hình
trên (từ trái): Tuấn Lê (người đã tổ chức “Bông Hồng Trên Nấm
Mộ Hoang” tại Brisbane vào ngày 12/6/2010 để quyên tiền hậu thuẫn
Nguyễn Đạc
Thành tiếp tay CS); Trần Hưng Việt (sinh viên Colombo được VNCH cho đi
du học
Tân Tây Lan, khi làm Chủ Tịch CĐNVTD/QLD đã gọi cảnh sát Úc đến hạ Cờ
VNCH ngay
tại trụ sở CĐ đúng ngày QL 19/6/2002); cô Trần Kiều Ngọc, người nói dối
một
cách ngọt ngào, duyên dáng!
Ngay
trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, cô TKN đã trả lời
ông Trần Hưng Việt, nguyên văn như sau: “Con
nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng
Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường tổ chức ở Melbourne. Chừng hai, ba năm sau,
con cũng
đi tham dự một Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tổ chức ở Los Angeles” (Xin
click vô đây coi nguyên văn)
- CÁN
BỘ VT PHẠM PHÚ ĐỨC: TKN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!
Cũng
trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, Phạm Phú Đức, đại
diện đảng VT tại Melbourne, tác giả hàng chục bài trên web của Việt
Tân, cũng
viết bài kêu gọi mọi người ủng hộ TKN. Bài của Phạm Phú Đức ngay dưới
bài giới
thiệu của TKN. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của y trong tổ chức
do TKN
thành lập.
Trong
bài của Phạm Phú Đức, có đoạn nguyên văn như sau: “Hơn
18 năm về trước, tôi là một
thành viên trong Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế
Giới tại
Melbourne (8-10/01/1999). […] Kết quả là sự ra đời của Mạng Lưới Tuổi
Trẻ Việt
Nam Lên Đường. […] Tôi đã gặp được Trần Kiều Ngọc trong Đại Hội và trại
hè năm
1999.” (Xin
click vô đây coi nguyên văn)
Câu
trả lời của PPĐ cho thấy, Mạng
Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã ra đời trong Đại Hội
1999. Tuy
nhiên, câu trả lời của TKN, “Con
nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN
Lên Đường
tổ chức ở Melbourne”,
cho thấy: Mạng
Lưới
Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã đứng ra tổ chức Đại Hội 1999.
Chính
sự mâu thuẫn bề ngoài giữa 2 người chứng tỏ, cả hai cùng là
đảng viên quan trọng của đảng VT. Cả hai cùng biết, đảng VT đứng ra tổ
chức Đại
Hội. Còn việc thành lập Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, chỉ là hình
thức để
bịp dư luận, nên cả 2 đều không coi chuyện đó là quan trọng. Vì thế,
câu trả
lời cùa 2 người cũng chỉ là hình thức, nên dẫn đến sự mâu thuẫn là điều
dễ
hiểu.
Có
điều, ai cũng thấy sự dối trá của Phạm Phú Đức giống như TKN và
đảng VT. Bằng chứng, khi viết bài, Phạm Phú Đức không hề nói rõ lai
lịch đảng
viên VT của ông, ngoại trừ một câu chung chung: “Hơn
10 năm qua, vì nhiều lý do khác
nhau, ngọn lửa trong tôi đã tắt và tôi không còn tham gia bất cứ hoạt
động hay
tổ chức nào cả.”
Không
biết, đó là câu thú nhận của một người nhận ra mình bị VT
lừa bịp, hay đó chỉ là chiêu pháp nhằm thay lông đổi lốt, trút bỏ cái
vỏ VT
bằng cái vẻ bề ngoài bất mãn VT, để rồi trong những ngày tháng tới, ông
theo
lệnh VT, cùng tung hứng với VT chìm TKN???
DỐI
TRÁ NÊN MÂU THUẪN
Rõ
ràng, câu trả lời của TKN với bà Hoàng Lan Chi, hoàn toàn mâu
thuẫn với câu trả lời ông Trần Hưng Việt. Chính sự mâu thuẫn này cho
thấy, cô
TKN đã không thành thực với chính cô, đồng thời cô cũng ngang nhiên dối
trá và
coi thường đồng hương, trong đó phần lớn đều là những người đáng tuổi
cha chú,
ông bà của cô, những người mà cô TKN lúc nào cũng lễ phép thưa gửi,
xưng con
xưng cháu.
Từ
sự dối trá trắng trợn đó của TKN, chúng ta mới thấy được sự
gian manh của TKN khi cô “ngây thơ cụ” hỏi bà Hoàng Lan Chi: “Dạ
thưa cô, con chỉ được nghe về tướng
Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh
không
cô?”
Thật
thảm thương và xấu hổ, TKN, người được bao nhiêu người ca
ngợi là… Anh
Thư
Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của
dân tộc
VN, Ánh Sao Mai báo hiệu bình minh cho quê hương và dân tộc Việt Nam,
Con cháu
Trưng Triệu với sức mạnh Phù Đổng, Nữ LS xinh đẹp với tâm hồn bát ngát
nhân bản
khiến hàng triệu thanh niên VN thức tỉnh, Nữ Tổng thống Việt Nam thời
Hậu cộng
sản… không
ngờ
lại có thể là kẻ dối trá, gian manh đến mức vô liêm sỉ như vậy!!!
Nhưng
cũng giống như “Bộ quần áo mới của Hoàng Đế”, sự
dối trá, gian manh đến mức vô liêm
sỉ của TKN chỉ đáng thảm thương và xấu hổ đối với TKN một phần! Thảm
thương và
xấu hổ bội phần, chính là những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội
đoàn,
đoàn thể, những nhà khoa bảng bác sĩ, kỹ sư, luật sư… những người được
coi là
tinh hoa của cộng đồng người Việt hải ngoại – một cộng đồng tỵ nạn CS,
tượng
trưng cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của 90 triệu người Việt
trong
nước – lại xúm xít lại với nhau, cùng làm cái việc công kênh, hoan hô,
ca ngợi,
thổi ống đu đủ cho nữ luật sư dối trá TKN!!!
Dĩ
nhiên, cùng với sự thảm thương và xấu hổ khi đồng loã tung hô
sự dối trá, lừa bịp đó, quý vị không thể trốn tránh trách nhiệm và tội
lỗi của
quý vị đối với lịch sử, dân tộc, cũng như quốc gia đang cưu mang quý vị
và
chính lương tâm của quý vị.
LỬA
ĐỊA NGỤC ĐANG THIÊU ĐỐT QUÝ VỊ NGAY Ở TRẦN GIAN NÀY… VÀ TẤT CẢ
CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG CƠN ĐAU QUẶN THẮT…. (Còn tiếp…)
Hữu
Nguyênhttps://saigontimes.org/
No comments:
Post a Comment