DANH SÁCH ĐỒNG BỌN NÚP BÓNG HÀN TÍN CHUI DƯỚI HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC, VTVC ÚC CHÂU.
=======================
Làm báo là phải nỗ lực đi tìm sự thật
(DS nầy dựa vào những tự phát biểu của các VƯƠNG VẬT sau đây. Không ai chụp mũ chúng cả./-Mt68)
Tuấn Lê (Áo sơ mi xanh) là đứa chui sát háng TKNgốc nhứt./-QLD

Tuấn Lê (Áo sơ mi xanh) là đứa chui sát háng TKNgốc nhứt./-QLD
1- Võ Đại Tôn: Làm thơ đội TKNgọc lên đỉnh cao.
2- MC Nam Lộc: Viết bài bợ vái TKNgọc.
3- BS Nguyễn Văn Hòang (Qld):Phát biểu bợ chim ku TKNgọc
4- Tuấn Lê (Qld) : Nóng mặt khi thấy Hữu Nguyên (SGTimes) sờ mó TKNgọc.
5- Phạm Trung Kiên ( Theo Nguyễn Nhơn nick nầy chính là Chu Tắt Tiến):Nhảy dựng đứng để binh vực Ku Mồi TKNgọc.
6.Huy Phương (Lê Huy Phương USA):Dùng bút lông chân giữa để chống đít TKNgọc.
7.Linh Mục Nguyễn Văn Khải: Dùng mồm ... vái TKNgọc
8- LÊ HỮU CÁT: Chu Văn An, dạy khôn LS San Jose. Cát tự khoe đã hiểu bên trong cửa hậu của TKNgọc.
9- TRỊNH HỘI (Hôi Thúi): Có mặt tham dự tại Sydney 9/2017.
10- LƯU TƯỜNG QUANG: Người vượt biển bằng thúng, có mặt 9/2017.
11- lm NGUYỄN VĂN HUY: 9/2017.
12-gm NGUYỄN VĂN LONG: Sydney 9/2017
13- ĐẶNG KIM NGỌC: Liên minh dân chửi thực thi HHHG với VC. 9/2017.
13- ĐẶNG KIM NGỌC: Liên minh dân chửi thực thi HHHG với VC. 9/2017.
14- Nghị viên NGUYỄN TÔM SJ: Công khai liếm vái Trần Kiều Ngọc tại quán Paloma. Bắc Cali.
15- NGUYỄN BÍCH HẰNG- ÚC CHÂU: Công khai tự trình diện đã chui dưới háng TKNgọc -28-9-17.
15- NGUYỄN BÍCH HẰNG- ÚC CHÂU: Công khai tự trình diện đã chui dưới háng TKNgọc -28-9-17.
....
*Ghi Chú: Mt68 sẽ ghi thêm nếu thấy đồng bọn tự xuất hiện.
Trần Cao Lãnh, Mt View-Cali.
Sept. 2017=======================
Làm báo là phải nỗ lực đi tìm sự thật
Đọc
mười bài viết/phỏng vấn của ông Hữu Nguyên, LS Lê Đình Hồ trên báo
Sàigòn Times phê phán và kết tội LS Trần Kiều Ngọc là điêu ngoa, lừa
bịp, phản bội tổ quốc..., tôi xin viết bài này để bác bỏ những nghi ngờ
và luận điệu của phe nhóm và những người ủng hộ quan điểm của tờ báo
này.
Để rộng đường dư luận, tôi có viết một bài rất chi tiết, dài 15 trang, để phản biện các nghi ngờ và luận điệu của hai ông. Nhưng vì bài dài mà nhiều người không có thời gian đọc nên tôi xin tóm gọn như sau.
Để rộng đường dư luận, tôi có viết một bài rất chi tiết, dài 15 trang, để phản biện các nghi ngờ và luận điệu của hai ông. Nhưng vì bài dài mà nhiều người không có thời gian đọc nên tôi xin tóm gọn như sau.
Thứ nhất, những nghi ngờ của các ông về cô Kiều Ngọc là đảng viên Việt Tân hoàn toàn không có cơ sở gì cả.
Thứ
hai, những nghi ngờ của các ông về Việt Tân là Việt Cộng không những
thiếu cơ sở mà còn bóp méo những dữ kiện, sự thật đã xảy ra cho tổ chức
này.
Thứ
ba, những nghi ngờ của các ông về nhiều thân hào nhân sĩ trong cộng
đồng người Việt ở khắp nơi là có vấn đề về lập trường quốc gia hay là
Việt Tân, cũng hoàn toàn bịa đặt hay suy diễn. Bằng cớ các ông đưa ra
quá ít ỏi, quá sơ đẳng và nhiều tưởng tượng.
Như
chúng ta cũng biết, ở Việt Nam nhà nước CSVN liệt kê Việt Tân là tổ
chức khủng bố. Đó chỉ là cái cớ để họ có thể bắt bớ bất cứ một ai mà họ
cho là nguy hiểm, dám thách thức sự cầm quyền của họ hiện nay. Rõ ràng
chủ trương của ĐCSVN là để tiêu diệt mọi mầm móng chống đối họ từ trong
trứng nước.
Ở
hải ngoại, báo Sàigòn Times và một số người xúm vào chụp mũ Việt Tân là
Việt Cộng. Họ chụp mũ vu khống hầu như tất cả mọi người đã từng sinh
hoạt cộng đồng và có uy tín. Chiêu bài của họ là đặt nghi vấn và rồi lôi
xuống bùn lầy từng nhân vật có uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng.
Riết rồi ai cũng có vấn đề, không quan điểm lập trường thì cũng tư cách
cá nhân.
Tại
sao có hiện tượng lạ lùng như vậy? Làm như vậy có phải là mục đích
triệt tiêu mọi khả năng nỗ lực, trong lẫn ngoài nước, trong việc hỗ trợ
liên kết nhau để đứng lên để dành lại quyền sống cho đúng nhân phẩm,
lương tri, để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và nhân bản, để xoá bỏ
độc tài độc ác tại Việt Nam?
Dù
với mục tiêu gì đi nữa, các hành động của họ trong thời gian qua đã gây
rất nhiều thiệt hại cho công cuộc chung, gây hoang mang cho bao người
chung quanh không nắm rõ vấn đề nên không biết thực hư ra sao. Họ đã cố
tình gây tối đa tổn hại đến cô Kiều Ngọc, gia đình cô, các bạn trẻ có
tấm lòng, những người quan tâm đến đất nước, những người đã hy sinh mạng
sống của mình trong cuộc đấu tranh này, trong đó có các đảng viên Việt
Tân và thân nhân của họ.
Không
có tư duy tôn trọng sự thật mà chỉ tin vào thuyết âm mưu, và không có
nỗ lực để đi tìm sự thật mà chỉ lười biếng muá máy, rồi ngồi một chỗ mà
cho mình là thông thái, am tường mọi chuyện, thì hệ quả là các sản phẩm
làm ra không chỉ tồi tệ về nội dung mà còn vô cùng phá hoại cho công
cuộc chung.
Tôi
kết luận rằng tờ báo Sàigòn Times khi thực hiện các bài viết này đã
thiếu khả năng chuyên môn, và các khả năng nhận xét và lý luận cũng như
và đạo đức nghề nghiệp đều rất kém cõi. Tôi đã trình bày kỹ các điều này
trong bài viết.
Nếu quan tâm và muốn tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, xin mời mọi người đọc nguyên bài này.
Nếu quan tâm và muốn tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, xin mời mọi người đọc nguyên bài này.
Nguyễn Bích Hằng
Úc châu, 28/09/2017
Úc châu, 28/09/2017
No comments:
Post a Comment