=================
HÃY ĐẬP TAN ÂM MƯU XUYÊN TẠC, GÂY CHIA RẼ VÀ PHÁ HOẠI CỦA CSVN
Chào ông Hữu Nguyên cùng Quý vị quan tâm
Thiển nghĩ LS Trần Ngọc Kiều đã nói rõ ràng về cái "thông điệp"... "không phải làm vì chống cộng", mà làm vì yêu thương, cô sẽ chống lại tất cả các thế lực, kể cả "THẾ LỰC CỘNG SẢN" nếu làm cho anh em, đồng bào đau thương... như dưới đây (từ phút thứ 26;..) đại ý rằng; =>
"Khi nói đến chống cộng sản, thì cái quan niệm, cái context đó rất xa vời với tuổi trẻ, các em không hiểu được. Thành thử việc làm của chúng con là ...không phải là việc làm chống cộng, mà là CHỐNG CÁI ÁC..../ Chúng con làm vì yêu thương đồng bào của mình, cho nên mục đích của chúng con làm vì yêu thương, chứ không phải vì chống cộng! Chúng con làm vì yêu thương..cho nên,.. nếu cả các thế lực, không cần biết thế lực nào, "luôn cả cái thế lực cộng sản"... mà làm hại đồng bào, làm cho anh em của chúng con đau thương, thì con sẽ bằng mọi giá, hi sinh để bảo vệ ..." => https://www.youtube.com/watch? time_continue=1429&v= KRRlfycH6CU
Rất mong ông Hữu Nguyên hãy lương thiện, đưa tin tử tế, trung thực, không nên suy diễn với những cái (...) để lèo lái dư luận, gây ác cảm với LS Trần Kiều Ngọc, một người trẻ đang hăng say dấn thân đấu tranh cho Công bằng xã hội... Nhất là "Nhân Quyền" và "Nhân Bản" cho đồng bào VN!
TK tôi không quen biết LS Trần Kiều Ngọc, thế nhưng qua đoạn văn trên tôi hiểu rằng; => LS Trần Kiều Ngọc không chống cộng (vì hận thù như csvn vẫn thường rêu rao tuyên truyền đối với những người thuộc chế độ cũ VNCH)... cô CHỐNG CÁI ÁC, mà cái ÁC ấy xuất phát từ thế lực nào chăng nữa, KỂ CẢ THẾ LỰC CSVN...thì cô cũng sẽ hi sinh để bảo vệ! (cần phải biết; => không gian dối, tham lam, lừa phỉnh, tàn ác thì không phải csvn)
Nói cách khác, LS Kiều Ngọc ...chống cộng bằng trí ngữ! Bởi vì trên thực tế thì "Chủ Nghĩa Cộng Sản" (CNCS) không còn nữa, nó đã bị đào thải và bị chôn vùi xuống hố rác lịch sử ngay tại cái nôi sản sinh ra nó là Liên bang Sô-Viết và khối CS-Đông Âu từ những năm 1990-1991 rồi!
Chế độ csvn hiện nay chỉ là cái vỏ "CS" bề ngoài... nhưng "cái ruột" là một tập đoàn THAM NHŨNG và GIAN ÁC! (gây đau thương, làm hại cho đồng bào và quê hương)!
Vì thế, ngày nay nói đến "chống cộng" là đấm vào cái vỏ, đấm vào không khí! ... Hãy lột cái vỏ ngoài của nó ra... để ĐẤM vào cái cốt lõi của nó là tập đoàn "nhóm lợi ích", đã và đang gây ra CÁI ÁC chống lại đồng bào và đất nước!
"Người chống cộng" ở trong nước...sẽ bị chế độ (csvn) qui kết là "âm mưu lật đổ chính quyền"...sẽ bị lọt vào cái thòng lọng" Luật pháp của bạo quyền csvn!...(do vậy mà đa số tuổi trẻ trong nước còn "dị ứng" với từ "chống cộng, chống chính quyền)...
Nhưng "CHỐNG CÁI ÁC" thì ... chúng sẽ không thể đem cái thòng lọng (lật đổ chính quyền) tròng vào cổ người chống cái ÁC được! ...
Ý tưởng của LS Trần Kiều Ngọc đã quá rõ ràng! ...Thế nhưng, đám DLV, những kẻ "cuồng đảng" cũng như đám nô bút của chế độ csvn ở trong nước cũng như hải ngoại (cố tình không hiểu), ...
Chúng tìm đủ mọi thủ đoạn bẻ cong, xuyên tạc, cắt xén (giống như họ đã từng cắt xén lời phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt khi nói chuyện ở trụ sở UBND thành phố Hà Nội năm 2008) hầu đánh lạc hướng và bôi bác việc làm của LS Trần Ngọc Kiều và tổ chức của cô...!
Bởi vậy chúng ta cần phải hết sức thận trọng, sáng suốt đừng để bị sập vào thủ đoạn và cái bẫy của csvn! Không nên chỉ vì từ "không chống cộng" hay "Cộng Đồng Quốc Gia không CS" mà ì sòm, bôi bác chống báng lẫn nhau tạo điều kiện cho csvn và bè lũ tay sai của chúng có cơ hội lợi dụng để khuấy động và gây hoang mang!
Không "chống cộng" suông cho sướng miệng, mà phải bằng Thái độ, bằng hành động và ngòi bút sắc bén! Mong thay!..
Bởi vì "chế độ csvn" chính là "CÁI ÁC"!
Chúc LS Trần Kiều Ngọc và ban tổ chức; sức khoẻ, luôn kiên cường, nhiều nghị lực... và chân cứng đá mềm!
Trân trọng
Phạm Trung Kiên
No comments:
Post a Comment