Nguyễn đăng Trình
Phần
1: HÉ LÔ ĐÁ CÁ LĂN DƯA THOMAS NGUYỄN CAO TUẤN
"Chẳng
lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này
sao"? (trích lời than thảm não của tên Thomas Nguyễn tức Xmas
Nguyễn trong email:
From: Xmas Nguyen
<thomasvn75@hotmail.com>
Date: 2017-09-04
Subject: Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này sao?
Date: 2017-09-04
Subject: Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này sao?
Trời nóng bất thường, có lúc ở San Jose đã lên tới 95-100độ F, mà Đá Cá Lăn Dưa Thomas Nguyễn lại chịu khó ngồi viết lảm nhảm như người mất trí, đến mức phải thốt lên lời than não nuột ê chề thất vọng, của một tên chí phèo nằm lăn ra đất dẫy dụa, xé áo xé quần, đùn nước bọt phều phào quanh mép, hai tay liên tục cào mặt, móc mắt, máu ra lênh láng, miệng thì la hét gào thét vang động xóm làng, khiến trâu bò đi cày về cũng phát hoảng bỏ chạy tứ tán,cuối cùng thì lối xóm trong phường 7 (thuộc quyền quản ný của nhà dìu dắt việt kiều yêu nước nguyễn tâm võ văn kiệt), quận Xăng tăng, cũng nghe được lời than trách não nuột của Phó CT Thomas N :"Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này sao"?
Hết
sẩy đó Thomas Nguyễn ơi, khoan cắn lưỡi tự tử đã, rán đọc xong bài tôi viết sau
đây rồi tu một hơi thuốc rầy sẽ chết êm ả hơn, đỡ tức
hơn, chứ tức quá cắn lưỡi hộc máu ra thì càng đau xót cho vợ con thôi, à mà
quên, Thomas Nguyễn là nhà tu...hú đâu có đẻ được đứa con nào đâu nhỉ, sorry
nhá. Còn cái cộng đồng này vì đâu mà bị già nua,u mê vậy hở ĐÁ CÁ LĂN DƯA
THOMAS NGUYỄN ?, đó là vì các lý do tuyên truyền xuyên tạc ngớ ngẩn sau đây:
*
LĐCT lập ra một "Trung Tâm Văn
Hóa" mà lại đặt dưới quyền điều hành của một tên vô văn hóa như Thomas Nguyễn, nên chỉ một năm
sau khi khai trương thì chết yểu không một lời trăn trối với đảng lừa (dư luận
thì cho rằng vì văn hóa tuyên truyền xuyên tạc, ngậm máu phun người…không còn
ăn khách nữa, chẳng biết đúng sai ra sao )
*
Nói vô văn hóa vì lẽ văn hóa VNCH chẳng bao giờ gọi Hồ chí Minh là thằng Hồ cả (viết trên giấy trắng mực
đen như Thomas N đấy), nhưng văn hóa VC thì toàn đảng toàn quân chúng nó
luôn mồm gọi TT Diệm, TT Thiệu là thằng Diệm, thằng Thiệu...ai cũng thằng, ai cũng ...éo (...éo biết, biết
cũng ...éo chỉ) y như miệng Thomas Nguyễn nói ra vậy :" thằng Đản..."(ông Võ tử Đản nguyên
là Cựu Quân Nhân Quân Đội VNCH, cũng là Cựu công chức Tòa Hành Chánh Tỉnh Quảng
Trị, đã gần 90 tuổi mà vẫn bị Thomas Nguyễn gọi là " thằng Đản"), vậy thì Thomas N
cũng đúng là “bà con họ hàng” của cu vẹm họ Hồ rồi, sao lại tự nhận mình là Quốc
Gia chống cộng ? hay Thomas N cũng thuộc loại QGCC như Đại Tá VNCH Phạm ngọc Thảo kiệm
Đại Tá Tình Báo Chiến Lược CS Hà Nội ?,
như Cố vấn Chính Trị Phủ Tổng Thống VNCH Vũ ngọc Nhạ (cũng đi nhà thờ, cũng Nam
mô y như Thomas Nguyễn vậy) cũng đồng thời là Đại Tá Tình báo chiến lược của Cục
Phản Gián Hà Nội ?
*
Thomas N cũng là phó chủ tịch cái liên đoàn cử tri tự trị với quân số tự nhận
là trên 5,000 (năm ngàn) đoàn viên, ấy thế mà chỉ
sau hai năm hoạt động, nay cái liên đàn hổ lốn này chỉ còn sống không quá 5 mống,
và hơn 67 ông Cố vấn tối cao, giờ chỉ còn 2, 3
tên cố vấn tối thui, lờ đờ mộng du như đang rong ruỗi trong cõi...âm vậy.
*
Phó Ct Liên Đoàn Cử Tri Bắc Cali Thomas Nguyễn khi ra tranh ghế của ông đương
kim Thị Trưởng Chuck Reed đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, mà một em bé
bán báo dạo, vé số dạo cũng không dám phạm, đó là :
* "Cả khi quý vị dồn phiếu cho tôi, tôi vẫn
thất cử". Van xin lá phiếu của cử tri mà dội nước đá lạnh lên đầu
cử tri như thế , Thomas Nguyễn có còn là con người có văn hóa nhớ ơn nữa không
? hay là vừa van xin phiếu vừa mắng mỏ người cho phiếu, đúng là thứ ĐÁ CÁ LĂN DƯA không chốn dung thân.
-
Khi ra tranh cử, ai cũng viết TÂM THƯ
gởi cử tri bày tỏ nguyện vọng và tâm huyết phục vụ...riêng Thomas Nguyễn thì viết
" Thư thứ 1 của Thị Trưởng Tương lai
(Thomas Nguyễn) " rồi giao cho cố vấn ngu ngơ Trần tử Hạnh
(một tên ăng ten tại trại tù K1-Suối Máu bị
dần mềm xương một thời) chuyển lên các DĐ Yahoogroups, sau một ngày
trôi lêu bêu trên các DĐ, "Thị Trưởng tương lai" tỉnh giấc mộng du
bèn phóng email khẩn bảo Trần tử Hạnh lấy xuống, nhưng đã trễ rồi, cả thế giới
cười vãi nước tiểu ra quần dầm dề. Cũng chưa hết chuyện mộng du của tên Phó Chủ
tịch liên đoàn "5,000 con chim bìm bịp" Thomas Nguyễn đâu, này nhé, mở
đầu lá thư " thối khắm" đó là việc Thomas Nguyễn nhân danh ứng cử
viên Thị Trưởng Thành Phố San Jose tố cáo Thành
Phố nợ người Việt trong TP này một số tiền lên đến 4 triệu đô la Mỹ ! ! !.
Có lẽ đây là ngón đòn bịp bợm lớn nhất của một tên Phó CT/Liên Đoàn Cử Tri Bắc
California, hơn cả tên Phó CT/LĐCT Lê Lộc dám to gan ngoác mồm hãnh diện LĐCT
có đến 5,000 thành viên chính thức ! ! !
trong khi thực tế đó là 5,000 con vịt trời ! ! ! hay là 5,000 con chim bìm bịp
(kêu nước lớn nước ròng )
*
Nói về tấm hình của Cha tôi, thì tội của Thomas Nguyễn đáng phải đày về sống với
lăng Ba Đình mới phải đạo:
- Hình ghi là : hưởng thọ 94 tuổi ! ! ! Một em
bé 9 tuổi nó từng hỏi tôi "trong hình ghi là Bố của Bác thọ đến 94 tuổi
sao lại trẻ hơn bố cháu mới 55 tuổi ?". Đáp : "Tại tên phù thủy
chó chết nào đó nó cố tình phù phép xuyên tạc bôi nhọ rằng Bố của Bác được cả
"Liên Đoàn Cạo Tiền cạo hết nếp nhăn, cắt ngắn tóc, nhuộm đen râu tóc..."
để lấy tiếng rằng chúng nhiều tài, nhiều phép, kể cả khi thùng phiếu chỉ có 5
lá phiếu trơ trọi, chỉ một cái xoa tay hóa phép, thùng phiếu ngập tràn và liên
danh nô tỳ của chúng đắc cử ngay tút xuỵt, bùa phép là thế đấy cháu ạ.
Đúng
hình, đúng tuổi thọ của Bố của Bác rất đẹp lão sau đây:
-
Hình Cha tôi, một Cựu Sĩ Quan Cấp
Úy, nhưng lại bị tên vô lại Thomas Nguyễn đặt Lá Cờ Vàng lên đầu, y như đội một
“gánh nặng giang sơn,một trách nhiệm chưa hoàn thành…”, đây là tội ác mà lũ
VC từng oán trách xử tội tôi và mọi Tù Nhân VNCH sau ngày bị đồng minh phản bội
30 tháng 4 1975, và đây cũng là tội ác mà Thomas N quàng lên đầu Cha tôi,tội
nầy không thể tha thứ.
-
Nên nhớ rằng, TT Ngô đình Diệm, TT
Nguyễn văn Thiệu, Đại Tướng Cao văn Viên…chưa có vị nào bị đặt lá cờ vàng lên
đầu như Cha tôi bị tên khốn nạn Thomas N áp đặt.
-
Quốc Kỳ một nước phải có chỗ đứng
trang trọng trong TIM, trên khán đài, trên cột cờ, trên cổng chào…hay phủ trên
áo quan Chiến Sĩ trận vong (tử trận trên
chiến trường, khi đang thi hành công vụ, không phải chết vì bệnh tật), không
thể tùy tiện như trường hợp một người lính Hoa Kỳ lại tự cho mình có tư cách phủ Cờ Vàng cho một Sỹ quan VNCH…đúng
là khỉ muốn thành người.
Thomas
Nguyễn và tập đoàn ĐÁ CÁ LĂN DƯA phải nhớ
rằng :
Tôi
đang phân tích các SỰ KIỆN, TƯ CÁCH, KIẾN THỨC,
TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA liên quan đến cá nhân Thomas N…để mọi người thấu hiểu
hòng có thái độ đối xử tương ứng.
Không
như ĐÁ CÁ LĂN DƯA Thomas N và tập đoàn, chỉ chú tâm vào moi móc đời tư cá
nhân, thêm mắm dặm muối y như đám buôn lậu làm vàng giả, rồi phù phép cho thành
vàng y để lừa người lương thiện cả tin.
Tạm
thời như thế, khi có nhiều giờ tôi sẽ trả lời đầy đủ chi tiết, nhiều dữ kiện thật,
lột trần bộ mặt đểu cáng điên cuồng của một tên Phó Chủ
Tịch “Thị Trưởng Tương Lai” không bao giờ có đất, có động vật bò sát
để làm THỊ TRƯỞNG.
Nên
nhớ, cóc ghẻ không bao giờ trở thành CHÓ SĂN được đâu !
Giờ
thì Thomas N có thể an tâm tự nhiên thoải mái mà cắn lưỡi tự tử hay
uống thuốc rầy đi ngủ an giấc ngàn thu được rồi đó. Xin có lời tiễn đưa
Thomas Nguyễn sớm tiêu diêu nơi vùng hoang địa.
Phần 2: Cám ơn Chiến Hữu thầm lặng "Le Phuc Quoc lephucquoc@ymail.com"
Chưa kịp lên tiếng về tên lỗ mãng vô văn hóa Thomas Nguyễn,
thì chiến hữu trong bóng tối đã lên tiếng minh oan cho tôi trong khi chiến hữu
cũng đã ít nhiều biết về lai lịch và lãnh vực hoạt động bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
Cộng Hòa trong quá khứ của tôi, một công tác bí mật mà cả Gia đình, Cha mẹ, vợ
con không bao bao giờ được biết.
Hy vọng, với tình chiến hữu cùng chiến tuyến, hơn thế nữa,
một đồng môn chung lưng đấu cật trong bóng tối, lý tưởng phụng sự Tổ Quốc và Xả
thân trước nỗi An nguy cho đất nước luôn là tâm niệm nằm lòng. Và cũng đừng
quên rằng,thả một con mồi sa lưới là một diệu kế tóm gọn mạng lưới của chúng.
Xin án binh.
Nguyễn
đăng Trình
On
Tuesday, September 5, 2017 3:44 PM, "Le Phuc Quoc lephucquoc@ymail.com
[ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:
On Tuesday, September 5, 2017 3:49
PM, Le Phuc Quoc <lephucquoc@ymail.com> wrote:
Cao Thị Tình đi cùng xuồng với cà tô mát ( tức chó Tô Tô) nên bây
giờ bị chó Tô Tô bới mồ mã ông già lên chửi cho cả thế giới biết, trong khi ông
chết chưa mãn tang 3 năm.
Cao Thị Tình đang bị qủa báo này là do chính bà gây ra, đùa với
lừả thì bị bỏng.
Theo luật nhân qủa thì gieo nhân nào thì gặt qủa nấy. Kết bè với
phương lưu manh thì nó sẽ đào mồ cha ra nó chửi
Ông Cao Khắc Thành có 1 cậu ấm là Cao Tâm ( Nguyễn Đăng Trình ) và
2 con gái, ông Thành là quân nhân của quân lực VNCH từ hồi thời cụ Diệm,
nhờ uy tín ông Thành nên ông đã gởi cậu ấm làm việc trong một nơi
có uy tín thuộc về bí mật của VNCH, Chuyện này chỉ có những
người làm chung thì mới biết , và cuối đời ông Thành ở với cậu ấm đến lúc
qua đời.
thằng cà tô mát nói là ông Cao Khác Thành không đồng ý với
Cao Tâm là láo khoét, lếu láo.
Chuyện gia đình của người ta mà thằng thằng cà tô mát dám
bịa đặt chửi cha của Cao Thị Tình.
Nếu Cao Thị Tình còn ít lương tâm , nghĩ đến công sinh thành và
công dưỡng của người cha qúa cố thì ngừng giao lưu với hạng người chửi cha mắng
mẹ của mình,
Hãy để cho anh ấy yên giấc ngủ nghìn thu.
Cả đời anh ấy phục vụ cho Tổ Quốc, trung thành với
thượng cấp, hoàn thành mọi việc giao phó.
Con trai duy nhất của anh ấy cũng chưa hề làm lỗi trong suốt thời
gian cậu ta phục vụ đất nước, mặc dù cậu ta còn trẻ, thời gian phục
vụ không lâu.
Hôm nay tôi viết những chi tiết trên không vì mục đích tiết lộ bí
mật quốc gia, mà chỉ muốn đồng đội được yên giấc cuối cùng. Nếu anh em nào có
đọc email này xin đừng trách tôi.
Và cũng xin cháu Tâm giữ im lặng, đừng lên tiếng về những
việc làm của bố cháu và cháu trong qúa khứ.
Thân mến,
Lê Quốc
---------- Forwarded message ----------
From: Xmas Nguyen <thomasvn75@hotmail.com>
Date: 2017-09-04
Subject: Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này sao?
From: Xmas Nguyen <thomasvn75@hotmail.com>
Date: 2017-09-04
Subject: Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua, u-mê này sao?
Cao Thị Tình đi cùng
xuồng với cà tô mát ( tức chó Tô Tô) nên bây giờ bị chó Tô Tô bới mồ mã ông già
lên chửi cho cả thế giới biết, trong khi ông chết chưa mãn tang 3 năm.
Cao Thị Tình đang bị qủa
báo này là do chính bà gây ra, đùa với lừả thì bị bỏng.
Theo luật nhân qủa thì
gieo nhân nào thì gặt qủa nấy. Kết bè với phương lưu manh thì nó sẽ đào mồ cha
ra nó chửi
Ông Cao Khắc Thành có 1
cậu ấm là Cao Tâm ( Nguyễn Đăng Trình ) và 2 con gái, ông Thành là quân nhân
của quân lực VNCH từ hồi thời cụ Diệm, nhờ uy tín ông Thành nên ông
đã gởi cậu ấm làm việc trong một nơi có uy tín thuộc về bí mật của
VNCH, Chuyện này chỉ có những người làm chung thì mới biết , và cuối đời
ông Thành ở với cậu ấm đến lúc qua đời.
thằng cà tô mát
nói là ông Cao Khác Thành không đồng ý với Cao Tâm là láo khoét, lếu
láo.
Chuyện gia đình của
người ta mà thằng thằng cà tô mát dám bịa đặt chửi cha của Cao Thị
Tình.
Nếu Cao Thị Tình còn ít
lương tâm , nghĩ đến công sinh thành và công dưỡng của người cha qúa cố th
To: "Thaoluan9@yahoogroups.com" <Thaoluan9@yahoogroups.com>,
"daploisongnui@yahoogroups.com"
<daploisongnui@yahoogroups.com>,
"chinhnghiaviet@yahoogroups.com"
<chinhnghiaviet@yahoogroups.com>,
Trích đoạn:
4.-Nay quý vị
có thấy tụi nó bắt đầu xung trận tử chiến với quý vị chưa? Coi nè thằng
flip-flop Cao Tâm Thần bao lâu nay im la75ng, ngồi thiền luyện công nay bắt đầu
xuất chiêu. Đây là những chiêu nó mới nghiệm ra trong thời kỳ tu khổ hạnh:
Cao Tâm Thần
viết: "rặn ra cái nghị quét 3.8 để thỏa mãn cái tự ái rân tộc của chúng nó"
Rặn Ra: Nghị Quyết Cấm Treo Cờ Máu đã được cưu mang
suốt cả 42 năm ròng rả, mấy thế hệ tranh đấu mới được, nay thằng khốn nạn
Cao Tâm lại công khai cho rằng "NGHỊ QUYẾT CẤM TREO CỜ MÁU" là
1 đống cứt phải "RẶN RA", thằng này có tư tưởng
cộng sản quá nặng và nó đang a-dua theo Cẩm vân, Kiêm ái, Nguyễn Ngọc Tiên... tấn
công vào thành trì chống cộng của chuáng ta quá rõ ràng mà sao quý vị cứ làm
ngơ!!! Đúng là thằng bất nhân! Có thằng VC nào dám nhục mạ chúng ta như thế
đâu. VC đang dùng bọn này đánh vào chúng ta như câu chuyện "Kẻ thù ngồi
sau lưng nhà vua đó".
Nghị Quét: Nghi quyết là luật của Chính Phủ Tối Cao tại San
Jose, nó cao quý như vậy mà Cao Tâm Thần gọi là "nghị quét"
tức là 1 thứ rác rưởi. Nó đang chửi lên đầu cha mẹ của cả Nghị viên
Nguyễn Tâm và Nghị Viên Diệp Thế Lân trong Hội Đồng TP. San Jose. Thảo hèn nào
tụi Võ văn Sĩ, NN Tiên tấn công truy đuổi Nghị Viên Diệp thế Lân phải bỏ
Mi-cờ-rô phone, bỏ chạy khỏi khán đài ngày Quốc Hận 30/4. Chẳng những thế tụi
nó còn tung video lên youtube đánh cho Diệp Thế Lân phải lên TV và báo chí Mỹ
xin lỗi ì-xèo! Thật là tội nghiệp. Chỉ lở lời 1 tí mà oan khiên trùng trùng,
nhục ơi là nhục cho Nghị Viên DT Lân!
Tự ái dân tộc: Nghị Quyết Cấm Cờ Máu là Chính Nghĩa Quốc Gia là tâm huyết
của bao anh hùng tử sĩ VNCH đã hy sinh xương máu, hy sinh gia đình để tiêu
diệt CỜ MÁU mà nay thằng khốn nạn Cao Tâm lại cho là "TỰ ÁI RÂN TỘC".
Nó kiêu căng, ngạo mạn khinh người quốc gia, khinh tất cả những người người
lính trận VNCH và khinh tất cả Quân dân cán Chính VNCH. Nó cười vào mặt tôi,
chửi vào mặt qúy vị, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thấy nhục, thấy đau thôi hay
sao? Chẳng lẽ tôi phải cắn lưỡi tự tử vì cái cộng đồng quá già nua,
u-mê này sao?
Thằng
Cao tâm này cũng hùa theo Võ Tử Đãn dùng những tấm hình lừa đảo này tiếp
tục lừa đảo cả cộng đồng rồi bịa thêm mắm muối với cảnh sát này nọ. Mẹ cha
mày Cao Tâm Thần mày có đích mắt thấy con đĩ này đi đứng ở đâu không mà mày
chĩa cái mồm thúi ra nói vậy. Mày là người đi nhà thờ vậy thì mày có dám đi với
tao vô đứng trước cung thánh đưa tay lên thề là mày biết 100% những tấm hình
này chụp ở San Jose và nhất là sau ngày có "NGHỊ QUYẾT CẤM
TREO CỜ MÁU" không?
Chính
Nghĩa Quốc Gia lại lận đận vì bè đảng phản trắc NN Tiên, Cao Tâm, Võ Văn
Sĩ, Võ Tử Đãn, Vân lê, Kiêm Ái-Micae-Lê Văn Ấn, Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Nguyễn
văn Nghiêm.... này. nếu tụi mày tự nhận là người quốc gia, chống cộng thì cứ
chửi thậm tệ những người tụi bay không ưa nhưng tao van xin tụi bay đừng đem
Chính Nghĩa Quốc Gia ra mà làm trò hề. Cao Tâm à mày làm chuyện thất nhân tâm
này là chính mày cha mẹ mày đó, mày làm cho cả tổ tông nhà mày mang nhục với
cộng đồng đó. Ngừng tay lại đi.
Đây là tấm hình mà tôi đã làm để tỏ lòng kính trọng Ô. Thành khi ông qua đời
tại San Jose.
Khi sống ông đã hết lòng phục vụ Chính Nghĩa của VNCH và không chấp nhận những
việc làm của Cao Tâm.
Chân thành kính xin những người con, cháu của ông Cao Khắc Thành tha thứ cho
những lời lẽ nặng nề mà tôi đã lên tiếng về Cao Tâm vì tôi quá xúc động và
không thể kềm chế được nổi giận đang cưu mang trong lòng vì những bọn phản quốc
đang lộng hành hiện nay. Lạy Chúa con xin chết ngay lập tức nếu Chúa thay đổi
cái ác tâm trong lòng bọn Giu-Đa này. Con đã mệt mõi vì bọn khốn nạn này quá
rồi! Lạy Chúa, con không thể lấy lòng từ nhân như ngài dạy mà tha thứ hay
sống chung với lũ khốn kiếp này.
Thomas
Nguyen
No comments:
Post a Comment