Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 13 September 2017

NẾU VŨ THÀNH ĂN KỨT VC LÀ NGƯỜI TÙ BỊ HÀM OAN THÌ...

 THÌ NHỨT ĐỊNH HẮN TA KHÔNG KHI NÀO TRỞ VỀ GIAO LƯU VỚI VIỆT CỘNG - NHƯNG VỚI VŨ THÀNH AN THÌ VỪA KÊU OAN VỪA VẪN NGANG NHIÊN THÂN THIỆN VC TRỞ VỀ HÁT HÒ TRONG NƯỚC - CHỨNG TỎ VTAN KHÔNG HỀ OAN ÔN ÔNG ĐỊA 1 CHÚT NÀO CẢ./-TCL

============

 

thanh huong Nguyen

4:46 PM (1 hour ago)
to Julien Bui
alt

Dạ, em đã đọc các đơn kiện và thư của ông VTA.
Em đã đăng bài "Màn kịch đã hạ" lên trang web ĐHSPSG vì em thấy cần phải vạch mặt nạ những kẻ vừa giả hình vừa xảo trá lật lọng như ông VTA nầy.
Bố em đã từng kể cho em nghe cách cư xử của ông VTA đối với những người tù bị đi "học tập cải tạo":
 
Sau mấy tháng bị giam giữ ở Long Thành, bố em cùng với các "ngụy quân ngụy quyền" bị đưa xuống tàu thủy để đi ra Bắc "học tập". Khi đi từ bờ xuống tàu thủy thì họ còng tay hai người một với nhau, cầu ván để đi xuống tàu rất hẹp mà hai người bị còng chung như vậy lại càng khó đi, Bố em là ngụy quyền vốn người ốm yếu, bị còng chung với một ông ngụy quyền khác cũng gầy còm lại lớn tuổi nên cả hai loạng quạng suýt té. Lúc đó ông VTA cũng là ngụy nhưng được giao cho cái chức "trưởng ban trật tự",  ông ta có cây roi trong tay và thỉnh thoảng ông ta lại cầm roi vút vào những người tù chậm chạp khốn khổ đó. Bố em kể là ông ấy đã cầm roi vừa chỉ vào các người tù vừa hét "các anh đi lẹ lên... các anh đừng giở trò làm trễ giờ khởi hành... ". Có vài vị lớn tuổi giận quá nên phản ứng "anh cũng là ngụy như chúng tôi, anh đáng tuổi con cháu chúng tôi mà sao anh có thể cư xử như thế...". Ông VTA bèn nổi giận nhịp roi lên đầu mấy ông tù và càng quát tháo nhiều hơn nữa... Bố em kể nhiều chuyện nữa mà em quên mất tiêu rồi.
Hồi đó Bố em ở trại Hà Nam Ninh.  Bố em đã qua đời cách đây hơn 6 năm rồi. Phải chi còn sống thì Ông cụ là một nhân chứng sống nhưng em tin là còn một số người  (trẻ hơn Bố em) đã đi cùng chuyến tàu thủy ra Bắc với Bố em lần đó vẫn còn sống đâu đó và chắc chắn là họ vẫn còn nhớ cách cư xử của ông VTA.
"Đồ vật có thể thay đổi chứ con người thì trước sao sau vậy, chẳng thay đổi được họ đâu!", em tin như vậy.
 
(Viết tiếp) Sau khi đi "cải tạo" về Bố em thường tránh nói tới khoảng thời gian tù tội đó. Chỉ vì một hôm em cứ hát lui hát tới mấy bài không tên của VTA, có lẽ Bố em bực mình lắm nên mới bảo em đừng hát nữa và sau đó Ông cụ muốn giải thích lý do cho em nên mới kể chuyện VTA, nhờ đó em mới biết bộ mặt thật của ông VTA đó ạ.
 
Kính mến
 
T.H.

No comments:

Post a Comment