CŨNG MAY Mt68 ĐÃ KÍNH NHI VIỄN CHI VỚI MAI THANH TRUYẾT- TRONG KHI ĐÓ PHE TA NAM CALI SẴN SÀNG ĐỐT PHÁO BÔNG KHI NGHE MTT GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG ./-TCL (*Trần Vịnh Khóa 11, một trở cờ cùng phe với tạ quan tài, nổ không thua TNT./-TCL)
Thấy tên TS Mai Thanh Truyết trên web nhà.
MTT
là con rể của ông Đỗ Mâu (ĐM), vợ là chị Hương, trưởng nữ; tôi mới biết
năm nay MTT đã ly dị và vợ mới tên Thủy. Nghe tin nầy, vợ tôi nói: rứa
là con Hương đã làm xong công việc! Một lúc sau bà mới nói lại chuyện cũ
mà tôi quên mất. Hôm hai vợ chồng tôi đang ngồi uống trà ngoài hiên với
ông ĐM, một thanh niên chưa gặp từ bên trong bước ra chào, ĐM cho biết
đó là MTT con rễ, chồng của Hương, bên Pháp mới đem vợ về. Trước đấy MTT
đã từ bên Tây về bị công an theo dõi, vì quen với Đỗ Hữu Tài nên xin tá
túc trong nhà của trùm an ninh quân đội và bợ được cô Hương.
ĐM có bốn con gái: (Dụng, Tài, Chí) Hương, Hà, (Tâm) Hằng (Minh) và Hồng.
Từ Hà trở xuống đều chưa đi Pháp và hoc ở Saigon. Có TS Đỗ Hữu Tâm, Irvine, trên side bar, không biết có phải người nầy không.
30.4, con cháu ĐM đều ở VN trừ Chí. Khi di tản thì chỉ vợ chồng Hương
Truyết ở lại. Khi tôi đưa cán bộ đến nhà của một nhân viên cũ cùng sở đã
bỏ đi (để tịch thu) đường Đinh Tiên Hoàng, Dakao, tôi thấy MTT bá vai
hai người bạn cười vui nhảy nhót cùng đi ngoài đường như những con chim
sẻ mà Anatole France tả: comme les moineaux sautillant dans la rue. Tôi
có gặp chị Hương ở Saigon vui buồn không để lộ.
Số
là một người cùng làm ở Viện QG Định Chuẩn cũ tả cuộc gặp gỡ MTT tại
Houston và ca ngợi vợ chồng Truyết Thủy mong muốn xây đắp một VN tương
lai tốt đẹp; do đó tôi thấy hình vợ không phải là Hương, mới hỏi biết sự
tình. Người bạn cho biết MTT hớn hở nhưng xẹp xuống và bỏ vợ vì sự thay
đổi lập trường của ĐM.
Theo
tin Paris, MTT mới vô Đại Việt mà nhảy lên ghế chính trị bộ trong khối
ĐV cầm đầu bởi vợ của cựu thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn, bà là người CS từ
xưa. Người bạn cùng sở nói trên cho biết MTT hoạt động ĐV dưới sự chỉ
huy của (Nguyễn Văn?) Song. Theo sự tìm hiểu của tôi, ĐM về VN do sự sắp
xếp của con trai là Đỗ Hữu Tài và con rễ MTT.
Một
comment trên Văn Tuyển về Hồi Ký ĐM cho biết ĐHT đã là đảng viên CS
Pháp. Một comment khác lại nói sai về Đỗ Hữu Dụng là trung tá không quân
đưa bố về từ đường Quảng Bình để thành thần. ĐHD là kỹ sư hàng không
tốt nghiệp bên Pháp về làm cho AirVN.
ĐM
không có đứa con nào đi lính, ông khoe các con thành tài đều về nước
nhưng miễn dịch, Dụng AirVN; Tài kỹ sư cơ khí làm cho Kubota, khu kỹ
nghệ Biên Hòa, MTT dạy hóa học.
Dụng
không có tham vọng chính trị và lý thuyết như Tài. Dụng chỉ thiết tha
một điều là sống gần bố mẹ để phụng dưỡng. Tuy ít lương, Dụng làm tại
phị trường Fresno, hằng ngày đến ăn cơm với ông bà. Tài là đứa con mà ĐM
cho là giỏi nhất, có lẽ vì vậy nay Tài nắm copyright cuốn sách của bố.
Tại
Mỹ Tài rất thân với Bùi Hữu Đường, nhận vật mà Tâm Châu có nói đến (nay
Tâm Châu cũng đã trở cờ trước khi chết) trong nhóm tạm gọi là Khai
Phóng (lấy tên tờ báo) gồm LS Nguyễn Hữu Liêm, Lý Khôi Việt, và Trần
Vịnh (Vịnh QGHC đs10 hay 11)....Copyright của ĐM nay lại nằm trong Giao
Điểm.
Trước 75, ai cũng nói ĐM chỉ chuyên về tướng số, tử vi. Không đúng lắm nhưng khoa nầy ảnh hưởng rất nhiều.
Khởi
đầu sự thân thiện với gia đình họ Ngô là NĐCẩn nhờ ông đến một thầy tử
vi xem số của NĐDiệm. Ông có một villa mới xây cho Mỹ thuê. Khi tình
hình 75 chao đảo, ông nhờ một thầy địa đến xem; thầy đưa ra ba điểm: thứ
nhất đã có một người đàn bà lớn tuổi chết trong nhà; villa nầy sẽ mất
và lấy lại được, khi lấy lại thì con cái của chủ sẽ làm lớn ngang cấp bộ
trưởng. Lại nữa, chị Hồng sẽ là một nữ tài danh. Tử vi: vô chính diệu
đắc nhất không, các sao tốt tại thân mệnh, chính chiếu tam hợp như khôi,
việt, xương, khúc, khoa, quyền, long, phụng, hổ, cái. Anh Minh thì tử
vi thái dương cư tý, nghĩa là ngọc trầm thủy để, tài danh trong một
ngành chuyên khoa của học thuật.
Chính
ông đã nói với tôi rằng vì lời thầy, ông đã điều tra và biết chính xác
bà cụ mẹ người Mỹ thuê qua thăm con và chết, cho nên ông nói với tôi
rằng nếu tôi (TTT) có không đi được thì cứ yên tâm VNCH sẽ trở lại để
các con ông làm lớn. Sự tin tưởng ấy đã chuyển qua một đường hướng khác.
Ba điều thầy nói đã có hai điều đúng là bà già chết và ngôi nhà trả
lại, vậy còn điều thứ ba. Thầy không nói chế độ nào, có nghĩa là con ông
có thể làm bộ trưởng bất cứ chế độ nào.
Tôi
biết ông bà chỉ có một niềm hạnh phúc là con và cháu; có thể làm mọi
thứ cho chúng. Tôi đoán ông về VN để cho mấy anh Dụng, Tài, Truyết, Tâm,
Minh mấy chị Hương Hà Hằng Hồng làm bộ trưởng, tổng giám đốc.
Ông
hay nói với tôi rằng ông sinh vi tướng tử vi thần. Đặng Văn Nhâm tự
nhận là người bạn thân của ông và được ông cho các bản thảo cuốn hồi ký,
nói rằng ông về VN để thành thần. Trên web riêng, ĐVN trưng hình một
trang bản thảo và hình ĐM mới chụp chung với NCKỳ; dẫu rằng ĐM đã luôn
gọi NCK là thằng đá gà, không tiền uống cà phê, có lần ông đã cho hai
chục, NCK đã quản thúc ông tại Nha Trang. Hình bản thảo tôi thấy đúng
tuồng chữ và nhất là mực xanh mà ông đã cho tôi xem khi khởi soạn cuốn
"Trăm Năm Công Luận", tên ban đầu; nhưng nói ông cho ĐVN bản thảo thiết
nghĩ phải coi lại.
Ngày
xưa, vua sắc phong cho làm thần hoàng, vì vua đại diện cho Trời. Không
hiểu hai ông Mậu Nhâm muốn nói gì. Cần đảng CS cấp chứng nhận thành thần
ư? Đảng CS đại diện cho trời ư? Phải làm mọi thứ như Ngô Khởi giết vợ
để thành thần ư?
Người nói Dụng là trung tá viết thêm rằng ông Mậu bị phản đối ở Quảng Bình bởi hai nhóm trên hai lập trường khác nhau.
Nhóm thứ nhất tạm gọi là không CS: đã hùng hổ chống cộng, nay trở về phủ phục là tồi bại, xưa nay đều nói dối.
Nhóm thứ hai tạm gọi là CS: đã theo đế quốc thì không xứng đáng đủ để đứng dưới cờ đỏ, dù xin xỏ lạy lục.....
Người viết ghi thêm rằng tuy khi về thì ồn ào, khi chết không một tờ báo, một web nào được phép loan tin.
No comments:
Post a Comment