
Trong khi cơn bão "việt kiều yêu nước" và "áo trắng Việt Tân yêu nước"
đang trong dòng xoáy làm đảo điên hải ngoại, thì một làn gió chướng
xuất hiện để phụ họa, đẩy nhanh tốc độ tẩy não tư tưởng và tăng thêm nỗi
oan khiên cho công cuộc phục quốc giải cứu đất nước...đó là tạo dựng
lên một MÊ HỒN TRẬN NHÂN BẢN nhằm lôi kéo giới trẻ
giàu nhiệt huyết nhưng nghèo khả năng nhận định và phán đoán các bẫy
sập tinh vi và khốc liệt của một lũ cáo già hơn 70 năm tuổi : đảng CSVN.
Khai
thác nhiệt huyết yêu nước của Tuổi Trẻ thời đại này đi vào con đường
"đầy hoa thơm cỏ lạ", thì CS chiếm phần ưu thế hơn người Quốc gia chống
cộng. Chúng có nguyên một bộ máy tuyên truyền hùng hậu với một Ban Khoa Giáo
từ Trung ương xuống tới địa phương, đầy đủ chuyên viên khoa học xã hội
và lý luận Đảng, góp phần nghiên cứu và khai thác những thị hiếu và thao
thức của giới trẻ, nhất là đáp ứng được khát vọng của giới trẻ cấp tiến thiên tả
hiện nay - sống phóng túng, không muốn bị ràng buộc bởi khuôn phép,
luật lệ gia đình, gia phong, gia quy- thoát khỏi rào cản đạo đức luân lý
xã hội, khỏi những não trạng đấu tranh "lạc hậu" của Cha Ông, khỏi
những hận thù Quốc-Cộng, Hòa Giải Dân tộc để tiến lên "đại đồng cộng
sản, " ( y như ngựa thì khoái cỏ non, không ăn rơm khô như bò, và phải đeo lục lạc, có luôn tấm da che hai bên mắt...)
với một ngọn roi vô hình "tư pháp lý lịch" khi ẩn khi hiện để dìu dắt
giới trẻ đi đúng vào lộ trình "NHÂN BẢN NHÂN QUYỀN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN"
đã định sẵn (đã thảo chương) : chỉ cho giới trẻ trí thức VN nhiều hoa thơm có lạ, nhưng làm ngơ với phấn độc
đầy dẫy trong vườn hoa ấy, và đó chính là chủ đích của cộng sản, ngay
cả tại hải ngoại, đặc biệt ở San Jose, chiến dịch "ngửi hoa xem sắc"
cũng đã có một số Cá nhân,Tổ chức tự nhận là chống cộng cũng đang -vô
tình hay hữu ý- đi vào con đường phân tán "phấn độc" giúp một số luật sư, trí thức trẻ rơi vào tình trạng HÔN MÊ TƯ TƯỞNG trong chiều kích mà Luật sư Trẻ Trần kiều Ngọc đang đi du thuyết (xin mời xem kỹ phần Youtube hội luận tại San Jose ngày 22 tháng 10 năm 2016 đính kèm) và phần trích đoạn quan trọng dưới đây do chính Trần kiều Ngọc trả lời phỏng vấn của ông Trần Hưng Việt/đài 4EB, rằng :" CỘNG SẢN HAY QUỐC GIA KHÔNG QUAN TRỌNG !"
Xin hãy thận trọng với lớp TRẺ CẤP TIẾN THIÊN TẢ này ( do ảnh hưởng của mụ Hillary bóp cổ thai nhi)
Nguyễn đăng Trình
CỘNG SẢN HAY QUỐC GIA QUAN TRỌNG
KHÔNG?
Tuấn Lê (Áo sơ mi xanh) là đứa chui sát háng TKNgốc nhứt./-QLD
Tuấn Lê (Áo sơ mi xanh) là đứa chui sát háng TKNgốc nhứt./-QLD
Xin được trích một trong những câu
hỏi hóc búa của ông Trần Hưng Việt/Đài 4EB đã đặt ra trong cuộc phỏng vấn LS
Trần Kiều Ngọc để chúng tôi được hỏi cả nhà về cái ý chính mà cô Trần Kiều Ngọc
đưa ra.
Quý vị nghĩ sao về cách trả lời của
cô Trần Kiều Ngọc? Trước tiên cô TKN cho rằng trong việc sàng lọc thành viên
thì phải là người "không phải là CS"! Nhưng sau đó thì cô TKN nói
ngược lại và mâu thuẫn với mệnh đề đầu khi nói rằng "CS hay Quốc Gia không
quan trọng" trong việc sàng lọc thành viên.
Cô TKN cho rằng chỉ cần có "tư
tưởng nhân bản" thì mới đáng được chú trọng--khi giới trẻ trong nước trả
lời cô rằng "muốn đất nước mình hoàn toàn tự do, dân chủ" .
Có ai có ý kiến gì về lập luận lằn
ranh quốc cộng sẽ hòa tan biến mất một khi "tư tưởng nhân bản" lên
ngôi vì mơ VN có tự do dân chủ này hay không? A nô, a nô, a nô!!!
****************
TRÍCH:
Phỏng vấn của ông Trần Hưng Việt/Đài
4EB với LS Trần Kiều Ngọc tại Brisbane, 13/05/2017 [Chương trình "Tuổi Trẻ
Đáp Lời Sông Núi", phần 3, https://youtu.be/RYCelHGGQcE]
“Hưng Việt: Muốn trở thành thành
viên của PT thì phải có những điều kiện như thế nào?
TKN: Dạ hết sức đơn giản. Thứ nhất
là không phải là Cộng sản ...
Hưng Việt: Làm sao biết được ạ?
TKN: Thật ra sẵn chuyện này con muốn
nói luôn, con cảm ơn chú đã hỏi vì đây là một câu hỏi hay. Làm sao mình biết ai
là CS, ai là người quốc gia? Có nhiều người cho mình cái mác là quốc gia, như
ông Nguyễn Cao Kỳ, nhưng những tư tưởng và việc làm của ông ta lại làm lợi cho
CS. Ngược lại, có những người sinh ra và lớn lên trong
lòng chế độ nhưng họ có tư tưởng nhân bản và họ sống cho đất nước, con nghĩ đó
là người quốc gia. Và con nghĩ câu nói "Bạn là người CS hay người
quốc gia?" không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có tư tưởng nhân bản
hay không?
Vì vậy, với các em và các bạn trong nước, không bao giờ
con đặt câu hỏi "Bạn có là đảng viên hay không?". Nhưng con hỏi
"Niềm mong ước của em là gì ?". "Dạ thưa, niềm mong ước của em
là em chỉ muốn đất nước mình hoàn toàn tự do, dân chủ". Vậy là tụi con
nhận em đó vào làm thành viên ngay lập tức. Có thế thôi.” [hết trích, https://humanrightsyouth.org/vi/phong-trao/thac-mac/
]
No comments:
Post a Comment