Sent: Sunday, September 24, 2017 6:34 AM
Subject: Re: Đại Hội Việt Nam tại Úc Châu : Con Đường Nhân Bản - Phỏng vấn LM. Phero Nguyễn Văn Khải, LS Trần Kiều Ngọc.
Thành thật cám ơn quý vị đã chia sẻ cảm nghĩ về cuộc hội thảo Việt Nam, Con Đường Nhân Bản vừa diễn ra tại Úc Châu.
Cá
nhân tôi cũng vừa tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ Sydney về và có
dịp được sinh hoạt gần gũi với LS Trần Kiều Ngọc cùng các bạn trẻ đến từ
nhiều nơi trên thế giới kể cả từ VN. Đặc biệt là linh mục Nguyễn Văn
Khải đến từ Rome trong suốt 4 ngày sinh hoạt. Cha Khải là một người trẻ
tuổi, vui tính, dễ hòa đồng, nhưng lại là một người rất cứng rắn và dứt
khoát đối với chế độ và chủ nghĩa CS, mặc dù ông sinh ra và trưởng thành
ở VN. Ngài là một trong số các diễn giả chính của đại hội cùng với
nhiều khuôn mặt đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cả người Việt
lẫn khách mời ngoại quốc thuộc nhiều tổ chức khác nhau ở trên thế giới
(anh chị có thể xem thêm trong trang web của BTC hoặc bios của một số
diễn giả khác trong link này: https://humanrightsyouth.org/international-youth-human-rights-conference-2017/speakers/)
Giới
trẻ bây giờ họ có những tư duy và đường lối đấu tranh, hoạt động riêng.
Họ mời mình tham dự để chia sẻ và trao đổi, theo tôi là một điều đáng
quý! Ấy vậy mà vẫn có những nỗ lực đánh phá hoặc làm suy giảm tiềm năng
hoạt động của những người thuộc thế hệ trẻ. Mình không gần họ để lắng
nghe, đề nghị hay thảo luận thì chẳng có lý do gì chỉ đứng ngoài chỉ
trích, nhất là lại đưa ra các tin tức và dữ kiện bịa đặt hoặc cắt xén
hay thêm bớt như trường hợp của một ông "nhà báo" tên là Hữu Nguyên (một
cựu hồi chánh viên VC) ở bên Úc theo links mà họ phát tán khắp nơi suốt
mấy ngày qua, không hiểu với mục đích gì? Hoặc với cậu NTTú, con trai
ông ký giả Đạm Phong! Đại hội này có dính dáng gì đến cái chết của cha
ông ta? một cựu tình báo CIA?:
Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” với tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt?
Posted on September 10, 2017 by nguyentut
Cộng đồng mình có quá nhiều kẻ chỉ thích ngồi NÓI mà chẳng LÀM một điều gì thực tế và hữu ích cho tha nhân!
Nhưng
tôi không bận tâm. Đối với tôi, điều quan trọng nhất hiện nay là cần
phải nhắc nhở và đề cao cảnh giác (như linh mục Khải đang làm), đừng để đảng CSVN chuẩn bị cũng như mưu toan lừa bịp thế hệ trẻ của chúng ta như họ đã làm từ 1945 đến 1954, rồi 1975 và vẫn đang tiếp tục xảo quyệt với dân tộc VN!
Để
ý đến những diễn biến gần đây, có lẽ vì không thể che đậy nổi những dữ
kiện lịch sử trung thực qua các tài liệu phổ biến trên toàn thế giới mà
nhiều người Việt ở trong nước (đặc biệt là giới trí thức trẻ) đã đọc
được, CSVN đang bắt đầu đóng vai "đứng đắn" hay "phản tỉnh"? họ tự công
nhận thể chế VNCH cũng như sự hiện hữu của lá cờ Vàng để dung hòa dư
luận! Nhưng tại sao họ vẫn KHÔNG NÓI THẬT VỀ CHỦ NGHĨA LỪA BỊP CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN MÀ CẢ THẾ GIỚI ĐÃ TRÁNH XA, nhất là những sự dối gạt toàn dân
của đảng CSVN, cũng như áp đặt chủ nghĩa ngoại lai này trên đầu, trên cổ
người dân Việt của chúng ta từ hơn 70 năm qua! Rõ ràng là họ vẫn chỉ là
những kẻ gian manh, quỷ quyệt!
Một lần nữa cám ơn quý vị và mong được giữ liên lạc!
Kính mến,
Nam Lộc
No comments:
Post a Comment