Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 12 April 2014

VỀ NHÀ VĂNG MIỂNG XỔ TIẾNG ĐỨC

Phiếm luận của Lão Móm.
 
Chuyện dài về Đức Vẩu (bài số 7)
 
Những người "phục" Ông Đức Vẩu đã ca tụng Đức Vẩu là người "đa tài", chúng ta thử xem Đức Vẩu có những tài gì ?
1) Tài thứ nhất là "chạy" được nhãn hiệu văn sĩ, mà ở Việt Nam thì ai có cữ "Sĩ" thì được người đời kính trọng lắm, khi mới chưa tới 30 tuổi Đức Vẩu đã có chữ "Sĩ", số là Đức Vẩu cố viết ra một cuốn chuyện trị giá 3 xu, rồi với cái "Tài" chạy chọt, xin sỏ Đức Vẩu được ban chấm thi cho cuốn Má Hường giải nhất. Thế là có chữ "Sĩ" sướng nhé ! Mấy ai được chữ "sĩ" như Đức Vẩu.
2) Tài thứ hai là "Lì". Được một Lá Đa giới thiệu với Ông Vua con Hoàng Thất Đức, đang làm vua làm mưa làm gió vì là cháu Tông Tông, quyền hành trong tay, ban cho ai cái gì là được. Đức Vẩu đến trình diện với Ông Vua con với cái "Bùa" là mấy chữ giới thiệu của một cái Lá Đa. Ai cũng phục cái tài "Lì" của Đức Vẩu, dù đợi trên mười giờ, Đức Vẩu cũng cố đợi ..và cuối cùng được chứ Giám Đốc Nha Cilêma. Thế là tha hồ trổ tài..nào là Giám Đốc sản xuất, đạo diễn, viết chuyện phim.v.v nhờ vào cái "Tài Lì" mà Đức Vẩu hoạn lộ thênh thang.
3) Tài thứ ba : Tuyển dụng được nhửng tên thổi ống đu đủ thật chuyên nghiệp.
Đầu tiên phải kể hai Ông Phùng Minh Tiến và Ông Nhật Tiến, viết những bài ca tụng hết mình mà người ta gọi là thổi ống đu đủ, hai Ông bơm Đức Vẩu lên mây xanh như: Không học một trường nào về phim ảnh mà cái gì cũng làm được, qủa là một "Thiên Tài"...
Về phái nữ có hai bà "THỔI" cũng rất hấp dẫn, làm cho Đức Vẩu sướng rên người. Bà Trùng Dương "thổi" là Đức Vẩu là người đa tài....cò Bà Tôn Nữ Huyền Trang còn "thổi" bạo hơn nữa, Bà Huyền Trang còn sẵn sàng cho FREE để cố bênh vực cho cuốn Má Hường là "tuyệt phẩm". Bà Huyền Trang càng viết thì người ta càng thấy cái ngu của Bà, nghề của Bà chắc là "thổi' và cho FREE chứ không phải là nghề cãi nhau. Vì nhiều người vô tư cho Bà là qúa dốt.
Lão chỉ kể sơ sơ vài cái tài của Đức Vẩu, ngoài ra Đức Vẩu lợi dụng có tờ báo lá cải trong tay còn có tài bôi bẩn đồng môn, nếu ai không vừa ý Đức Vẩu, Đức Vẩu muốn là ta đây là NUMBER ONE. Kẻ nào hó hé là Đức Vẩu mang tài bôi nhọ đồng môn ra sử dụng.
Trong giới QGHC người ta khinh rẻ Đức Vẩu vì họ quan niệm "Tránh voi chẳng sấu mặt nào" nói rõ ra là tránh một đống phân, lánh  xa để khỏi dẫm vào phân , rất thối.
 
Lão tạm ngưng.
 

No comments:

Post a Comment