TÊN THỢ GÒ THÙNG THIẾC TRONG TRẠI TÙ VẪN CHƯA SÁNG MẮT!
- DƯƠNG THANH ĐÔNG -
Cù Huy Hà Vũ xuất ngoại và định cư ở Hoa Kỳ, là hoàn toàn do đảng CS xấp đặt, khổ nhục kế từ A Đến Z, bình thường đảng không cho thân nhân Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Nguyễn Hữu Cầu.. được hưởng chính sách ưu đãi như thế, mà trong quá khứ bà Nguyễn Thị Thức, phu nhân giáo sư Đoàn Viết Hoạt, là kẻ có công với cộng sản, ngày 30-4-1975 cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế, mang cờ đỏ tiếp đón các đồng chí của họ vào giải phóng.
Anh cải tạo viên tốt Chu Tất Tiến, bắc kỳ di cư mà vẫn chưa sáng mắt, hình như sau nhiều năm cải tạo, đã bị ảnh hưởng lối gò thiếc vụn thành thùng tưới rau, thùng nước cho trại và cán bộ, nên lẫn quẫn trong những thứ phế thải từ tàn dư chế độ Mỹ ngụy để lại. Thợ gò thùng trong trại tù là những người khá kiên nhẫn, phải biết khắc phục bao khó khăn, để đập làm sao cho những tấm thiếc có hang lỗ được lành và sau đó tạo ra những vật dụng để múc nước, như trâu què thành trâu lành, đó là tài gò của những anh thợ làm không công trong các trại tù CS.
Chu Tất Tiến vẫn là mang bản chất anh từ gò thùng, nay cố gắng gò lại những mảnh vụn được đảng cộng sản tung ra và cố gắng làm thành những sản phẩm đấu tranh, tự do, sinh hoạt cộng đồng…đó là bài viết mang tựa đề:" KẾ SÁCH TUYỆT DIỆU CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM: TRỤC XUẤT NGƯỜI PHẢN KHÁNG."
Sau khi đưa ra những chuyện trục xuất nhà văn Nga là Aleksandr Solzhenitsyn và một số người khác để thuyết phục, thì anh thợ gò thùng lại lái sang Việt Nam với mục sư Hồ Hiếu Hạ, trung tá Võ Đại Tôn, luật sư Bùi Kim Thành, Giáo sư Nguyễn Chánh Kết, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy…và nay là luật sư, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Anh thợ gò thùng thiếc Chu Tất Tiến vẫn tâm phục, khẩu phục gã ăn trộm tập thơ Hoa Địa Ngục của một người tù bất khuất và đảng dàng dựng sang Hoa Kỳ, được một số nhân vật đáng ghi nhận là đón gió tiếp đón, băng đảng Việt Tân chăm lo, vận động tranh giải Nobel nhiều lần nhưng không thành công, chắc là anh Bắc Kỳ di cư không thể hiểu tại sao, nhưng ban bình giải Nobel đã biết Nguyễn Chí Thiện là ai…không cần phải bàn cải dài dòng về Nguyễn Chí Thiện, nhưng không ngờ anh thợ gò thùng thiếc ở tù mà vẫn chưa nhận ra sự thực: ở trong tù, chỉ cần nói là:" ghét Hồ Chí Minh" là cũng đủ bị hành hạ, đánh đập hay bắn bỏ.
Nhưng trong tập thơ Hoa Địa Ngục, chỉ với bài thơ Chửi Bác, cũng đủ để gởi xương trong trại tù, thì làm sao mà Nguyễn Chí Thiện sống sót, lại xuất ngoại, khỏe mạnh. Những bài viết về gã ăn trộm thơ đã có nhiều tác giả danh tiếng viết như Thế Huy (đưa ra lý lịch khập khễnh năm sinh và trình độ), chỉ có vài người như Chu Tất Tiến là cố lấy hư làm thực, lừa dối chính tri thức của mình. Nhiều người cảm thấy thất vọng người tù cải tạo, Bắc Kỳ di cư, 2 lần bỏ quê hương mà vẫn u tối, ngây thơ. Sinh hoạt cộng đồng mà Nguyễn Chí Thiện tham gia, chỉ là những công tác tuyên huấn, thu phục người, tranh thủ nhân tâm cho băng đảng Việt Tân mà thôi, chắc là Chu Tấn Tiến còn nhớ là Nguyễn Chí Thiện dạy cho người Việt hải ngoại là đừng biểu tình, đến hội đàm và gọi bằng hiền huynh thân thương. Ngày nay, kế hoạch của Nguyễn Chí Thiện đang trở thành ứng dụng cho một số người Việt trở cờ, thay vì biểu tình, thì đến hội thoại với những tên cán bộ như Nguyễn Thanh Sơn, hầu hết những người hội thoại, hay thảo luận với Nguyễn Thanh Sơn như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Lập…đã trở thành công cụ thi hành nghị quyết 36. Mặt khác, nếu là Nguyễn Chí Thiện thật, thì thơ phải hùng dũng và quyết tâm hơn, vì ở Hoa Kỳ, được tự do ngôn luận, nhưng trong suốt thời gian ở Mỹ, thần tượng của Chu Tất Tiến không có những bài thơ nào ra hồn…
Trong khi nhiều người thừa biết Cù Huy Hà Vũ thuộc dòng dõi cách mạng, vọng tộc trong đảng cộng sản, có những tấm ảnh với những nhân vật là người Việt kinh tởm như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng…Cù Huy Hà Vũ nói rõ:" tôi không chống đảng", như vậy Cù Huy Hà Vũ vẫn là tên cộng sản trung thành, thì không thể đứng chung trong hàng ngũ quốc gia và không phải là người mà tù cải tạo như anh thợ gò thùng Chu Tất Tiến qui thuận. Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ, không phải đơn thuần là để chữa bệnh như hình thức bên ngoài, đó là những gì mà người quốc gia cần đề cao cảnh giác để khi nước tới trôn, không nhảy kịp.
Những bài học cộng sản phản tỉnh như đại tá Bùi Tín, Dương Thu Hương, Bùi Kim Thành, tên trộm Nguyễn Chí Thiện, Việt Thường Trần Hùng Văn….không cho phép người Việt hải ngoại tin ngay những người từ phía bên kia, được đánh bóng là nhà dân chủ. Trường hợp Cù Huy Hà Vũ còn lộ liễu hơn bất cứ những người cộng sản bỏ thiên đường chạy sang các nước Tây Phương nêu trên; nhưng hiện nay vẫn có một số người vẫn cố tin và tâng bốc Cù Huy Hà Vũ như thần tượng, nhà lãnh đạo tương lai, người can đảm…trong đó có Chu Tất Tiến, người mà ai cũng ngạc nhiên là Trần Trung Đạo với những bài thơ hay, trong đó có câu: " đổi cả non sông, tiếng mẹ cười", thi nay Trần Trung Đạo đã đổi cả sự nghiệp văn chương để bám lấy thần tượng Cù Huy Hà Vũ.
Muốn tìm xem những ai quan hệ, chỉ cần đọc danh sách cáo phó, đám cưới, mừng sinh nhật…là biết. Nay nhờ những người từ bên kia như Nguyễn Chí Thiện, Cù Huy Hà Vũ…là người ta nhận dạng ra những kẻ cùng ủng hộ.
Xin góp ý với anh thợ gò thùng Chu Tất Tiến: nguyên tắc chiến thắng là biết người biết ta, thì nhiều người đã biết Cù Huy Hà Vũ là dòng dõi cách mạng, chỉ xung đột quyền lợi với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng trên căn bản lập trường, thì cả hai cùng đều trung thành với đảng, tôn kính Hồ Chí Minh. Dù mới sang, chưa làm gì, nhưng đợi Cù Huy Hà Vũ làm gì, là quá muộn, nên qua nhiều kinh nghiệm với cộng sản, thì việc phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Người cộng sản khi tranh giành nhau, thì đấu đá quyết liệt, nhưng khi hữu sự, họ gắn bó với nhau như anh em, bằng chứng là đảng CSVN từng bị đàn anh Trung Cộng dạy cho bài học năm 1979, và nay đoàn kết như anh em, đồng chí với tình hữu nghị gắn liền 16 chữ vàng và 4 tốt.
DƯƠNG THANH ĐÔNG.14.04.2014
No comments:
Post a Comment