Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 22 April 2014

NGUYỄN ĐẠC THÀNH CHỈ HUY 2 XE ĐẦU BÒ (Lọai xe bánh cao su, bọc sắt dùng để mở đường) TIỂU KHU CHÂU ĐỐC - HẮN HIỆN BỊ BÁN THÂN BẤT TỌAI VÌ ĐÃ ĐÙA GIỠN VỚI TƯỢNG THƯƠNG TIẾC./- Mt68

BỐC THƠM - BỐC THỐI!
- LÃO MÓC -


Năm ngoái, năm 2013 có xảy ra chuyện bốc thơm, bốc thối.
“Quan huyện” là tên Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao của VC với “tên quân hầu” là cựu Thiếu Tá QLVNCHNguyễn Đạc Thành. Ông “quan Huyện” NTS sống bằng nghề miệng lưỡi và lừa bịp “những tên quân hầu trí thức” như Cao Quang Ánh, Hoàng Duy Hùng, Ngô Thanh Hải, Nguyễn Phương Hùng v.v… Do đó, Nguyễn Đạc Thành, tên quân hầu làm nghề buôn xương, bán cốt tù nhân QLVNCH đã bỏ mình nơi các trại tù của VC, khi được ông “quan huyện” NTS phát ra cái “trung tiện” là mặc áo thun tới Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà để lừa bịp người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại qua chiêu bài “hoà hợp hòa giải dân tộc” thì đã đưa tay vợt vợt, hít lấy hít để khen rằng: “Rắm của quan thơm quá!”. Tên quân hầu buôn xương, bán cốt đã bốc thơm cái rắm của quan huyện NTS như sau:
“Nếu nhìn thẳng vô việc làm của một người đang thắp hương, 16.000 tử sĩ đó là những người đã chống lại cái chế độ của ông NTS, mà bây giờ người ta đứng lên để thắp hương cầu nguyện… thì tôi cho rằng đó là một cử chỉ đáng ca ngợi”.  
Thế nhưng sau đó mọi người thấy rõ đây chỉ là trò mèo khóc chuột của ông “quan huyện” NTS. Và tên quân hầu NĐT đã tẽn tò phải viết thư kính gửi Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel và Bộ Ngoại Ngoại Giao John Kerry “xin 2 Ngài bảo vệ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” (sic!).
Ở San José cũng có một ông cựu Đại Tá QLVNCH “ăn theo” chuyện bốc thơm, bốc thối ông “quan huyện” NTS là ông Vũ Văn Lộc bút hiệu Giao Chỉ. Ông này “ngầu” hơn ông cựu Thiếu Tá NĐT nhiều. Trước đây, ông đã từng xưng tên tuổi cấp bậc và viết một bức thư gửi thẳng Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ông này phải “bảo tồn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà như một di tích lịch sử (sic!). Ông Thủ Dũng “sợ” quá bèn ra  nghị định đổi Nghĩa Trang QĐBH thành “Nghĩa Trang Dân sự Bình An” cho tiện việc xoá sổ tội ác của VC!
Khi chuyện buôn xương, bán cốt của “tên quân hầu” NĐT lên tới “đỉnh điểm” (nói theo cách nói của VC), ông nhà văn Giao Chỉ bèn lên giọng kẻ cả chê bai những người viết bài phân tích thiệt hơn trong vụ thắp hương Nghĩa Trang Quân Đội của “ông quan huyện” NTS là… nói bậy. Và khuyên ông NĐT: “Tới luôn bác Thành!”.
Không biết có phải vì làm chuyện lừa bịp buôn xương, bán cốt mà mới đây ông cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành đã bị bán thân bất toại, theo một bài viết phổ biến trên diễn đàn điện tử?!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com


No comments:

Post a Comment