HẮN TA BIỂU TÌNH CHỐNG PHÁI ĐÒAN THƯƠNG MẠI TRIỂN LÃM HÀNG HÓA VIỆT CỘNG Ở WTC-
MỘT LÁT SAU HẮN TA LẺN VÀO TRONG BỢ RA 2 CHAI NƯỚC MẮM VC CHO -
HẮN NÓI VC CHO TỘI GÌ KHÔNG LẤY ???./- Mt68
2014-04-12 0:36 GMT+02:00 Duc Vu Tran <vuongvu@hotmail.com>:
Trân Trọng Kính Chuyễn :
Kính Thưa Đại Cao Thủ Lão Móc và qúy vị :
Bút pháp với " Tri Thức Luận " vẫn hiện hữu trong những " tuyệt chiêu " của " Đại Cao Thủ Lão Móc " :
1 - Vì lão phu không có trình độ và hiểu biết để diễn tả " uy lực trùng trùng điệp điệp của tuyệt chiêu của Lão Móc đã hiện thực " nên mạn phép lấy tên một " đường chiêu võ học " Tấn Khai Lưỡng Thủ " để tạm nói lên uy dũng và hiệu nghiệm của " nhát kiếm hùng tâm " này của Đại Cao Thủ Lão Móc trong tinh thần văn chương Việt Nam :
" Kiếm tại nhứt thời - Bút lưu vạn đợi "
2 - Lão Móc đã công khai và minh thị lập trường chính trị , Quả thật Lão Móc là kiếm sĩ hùng tâm trí lực , " Kẻ Sĩ " cầm bút :
- Vạch trần tội ác của quốc tặc Hồ chí Minh và đám thổ phỉ Hà Nội ( thế danh đảng cộng sản VN , tục danh Vẹm , phương danh ác ôn côn đồ Việt cộng ) và , Lão Móc đã vạch mặt chỉ tên mấy gã " cộng đủ " Nguyễn đình Bin , Lê công phụng , Nguyễn thanh Sơn ... mang tội ác " giao liên tai bèo ngoại giao " mà thực chất là những tên hung thần " đặc công trí vận " của bọn thổ phỉ Hà Nội : kẻ thù của tự do , dân chủ , nhân quyền ....
- Nêu đích danh những nhơn vật " du kích tai bèo văn hóa " như Lê Xuân Khoa , Phó bá Long * , Bùi nhật Tiến ... những tên " hai mặt đáng tởm " Vũ anh Thư , Đổ đức Vượng ... bọn " chạy cờ nhố nhăn dép râu cáo hồ " : Nguyễn phương Hùng , Hoàng duy Hùng ...
3 - Lão Móc đã đứng vững trên " Đôi Chân " của Lão khi minh thị vinh danh " Những Người Việt Nam " yêu chuộng hòa bình , tự do , công bằng , bác ái ... : Nhà Văn Hoàng Hải Thủy , Bác Sĩ , Chiến Sĩ Tự Do Trần Văn Tích ...
Lão phu chỉ " văn kỳ thanh " với Lão Móc , nên tạm mượn di ngôn của Đại Vĩ Nhơn " Thomas Jefferson ( 13/4/1743 - 4/7/1826 ) * , vị Tổng Thống khả kính , người soạn bản tuyên ngôn độc lập của Huê Kỳ , kính gởi đến Đại Cao Thủ Lão Móc sự trân trọng , thay lời tri ngộ :
" Đôc lập muôn năm , Tự Do muôn năm .... ! "
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
Chú Thích :
* 1 : Nếu qúy vị nhìn thấy những " hành vi đáng kinh tởm của Phó Bá Long ( cựu GS Viện Đại Học Đà Lạt ) khi gã này qùy lạy , tung hê , ôm hôn thắm thiết các chị du kích Việt cộng ... khi bọn này tràn vào xâm chiếm Đà Lạt hồi 4/ 1975 ... thì qúy vị càng " cảm ơn Lão Móc đã móc đúng 100 % "
* 2 - Tổng Thống Huê Kỳ Thomas Jefferson qua đời ngày 4/7/1826 , đại thọ 83 , sau 50 năm ngày tuyên ngôn độc lập của Huê Kỳ ra đời .
No comments:
Post a Comment