Chuyện được nói đến nhiều nhất trong tuần: Từ “đại tá” Nguyễn Thành Luân đến một tên ăn vạ
Mấy tuần vừa qua, dư luận và báo chí trong nước đã tốn không ít thời gian và giấy mực để nói về hoàn cảnh sắp mất nhà của nam diễn viên tài tử lừng danh một thời Nguyễn Chánh Tín.
Có người thương xót cảnh đời của ông lúc này, có người lo lắng, và cũng có người cảm thông muốn giúp đỡ ông. Còn về phía Nguyễn Chánh Tín thì sao? "Ngân hàng mà tịch thu nhà chắc chỉ có ra trước cổng mà nằm", "Nếu muốn lấy nhà cứ đem xe xúc tôi đi", "Nếu được ngài đại gia nào mà giúp đỡ thì tôi sẽ quỳ xuống lạy luôn". Mọi người nghĩ gì khi đọc những câu như thế này? Tôi định bụng sẽ im lặng để theo dõi sự việc như thế nào, nhưng đến hôm qua khi đọc một bài báo mạng thì tôi thật sự không chịu được mà phải ngồi viết những dòng này. Nói thật, khi thấy Nguyễn Chánh Tín ăn vạ như thế, tôi cảm thấy thương hại cho ông.
Dẫu biết rằng cảnh lên voi xuống chó là chuyện bình thường của cuộc đời này vì cuộc sống luôn thăng trầm, thành công và thất bại nó chỉ cách nhau vài centimet thôi. Một khi đã bước vào con đường làm kinh doanh thì phải chấp nhận cái quy luật thắng bại của thương trường. Làm ăn kinh doanh chuyện thua lỗ là chuyện bình thường nhưng làm phim khánh kiệt hết tất cả tài sản tích lũy bao năm của nghệ sĩ lừng danh một thời này lại là một câu hỏi lớn. Chánh Tín không chỉ nợ ngân hàng Phương Nam mà còn nợ cả một số ngân hàng khác.
Theo tôi được biết, phim Dòng máu anh hùng được đầu tư 1,5 triệu đô la, trong đó Chánh Tín hùn vốn 8 tỷ, số còn lại là của hãng phim Chánh Phương (giám đốc hiện nay là Jimmi Nghiêm – anh rể của diễn viên Johnny Trí Nguyễn). Chánh Tín trắng tay 1 thì bên hãng phim Chánh Phương phải lâm vào cảnh nợ nần gấp 3 lần. Vì chính ông cho biết, cả hai đều phải đi vay ngân hàng hàng trăm ngàn đô la. Cùng hợp tác làm ăn, cùng thiệt hại nặng nề (hãng phim Chánh Phương nặng gấp 3 lần theo nhẩm tính) nhưng suốt mấy ngày qua sau khi đưa ra phương án ấy, Chánh Tín chưa bao giờ tỏ ý san sẻ một ít gánh nặng với hãng phim Chánh Phương. Hoặc, tự bản thân ông không có hành động gì để gấp rút sắp xếp giảm trừ bớt số nợ với ngân hàng mà chỉ ngồi than thân trách phận, trình bày hoàn cảnh khốn khó của mình cho bàn dân thiên hạ biết, và nhận tiền giúp đỡ từ khán giả, chờ đại gia mua lại căn nhà 10 tỷ và cho ở đến suốt đời. Dù nói không muốn, không phô trương, hay công bố số tài khoản nhưng tiền thì Chánh Tín vẫn nhận, nhà thì vẫn muốn ở, nợ thì… từ từ tính, mặc cho ngân hàng thi hành án ông vẫn ngang tàn và ăn vạ. Hơn nữa, bây giờ ông lại thẳng thừng trách móc diễn viên Johnny Trí Nguyễn, cũng chính là cháu trai của mình không tiếc lời vì theo ông, chỉ vì nghe Johnny Trí Nguyễn mà ông lầm đường lạc lối, đến giờ phút này thì Johnny Trí Nguyễn lại không một lời thăm hỏi ông khi anh ta đang bận rộn với sự thành công và nổi tiếng của mình trong giới showbiz Việt. Theo lời kể của ông thì ông với mẹ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là anh em chú bác. Tức theo vai vế thì Nguyễn Tấn Dũng kêu Nguyễn Chánh Tín là cậu họ. Phải chăng ông đang muốn lấy "bóng" cháu mình để ăn vạ?
Tài tử Nguyễn Chánh Tín. Photo courtesy: Pháp Luật và Đời Sống
Nói thật, càng trả lời phỏng vấn báo chí, tôi thấy Nguyễn Chánh Tín càng kỳ, thà ông đừng mở miệng ra thì có lẽ hay hơn, thì có lẽ trong mắt người hâm mộ, ông còn giữ được hình ảnh quá khứ “sáng chói” của mình. Phải chi ông nói ông lâm bệnh nặng, không có tiền chữa chạy, thì tôi tin anh chị em nghệ sĩ và khán giả trong nước cũng như có thể có một số ở hải ngoại sẽ sẵn sàng cùng nhau chung tay làm thiện nguyện giúp đỡ ông; còn đằng này, ông nói mình mỗi ngày còn có thể đánh bao cát mà. Vậy điều ông mong muốn khao khát ở đây là được giữ lại căn nhà 10 tỷ của mình. dù biết rằng đánh mất khối tài sản tiền tỷ của mình thì ai lại không xót xa, không đâu lòng, nhưng tôi nghĩ Nguyễn Chánh Tín cũng nên tỉnh táo để nhận ra rằng 10 tỷ là một số tiền lớn, lớn lắm ông à, đó có thể là tài sản cả đời của một số người, mà cũng là một số tiền chỉ có thể dám mơ ước của không ít người Việt Nam hiện nay, không phải ông nói muốn giúp đỡ, muốn lấy lại căn nhà đáng giá 10 tỷ đó là được đâu. Ông Nguyễn Chánh Tín à, ông nên biết ngay cả thời khắc nghiệt ngã và đen tối nhất cuộc đời ông lúc này, thì nhìn lại, ông còn may mắn hơn cả triệu người Việt Nam đang sống trên quê hương mình. Rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hàng trăm hàng ngàn tỉ đến nỗi phải vào tù, rồi họ phải tự tử, phải vô trại tâm thần, phải ra đường chạy xe ôm nhưng họ có kêu than ai đâu? Bởi vì khi bước chân vào thương trường, họ phải trang bị cho mình kỹ năng chấp nhận, hay nói một cách dễ hiểu là "có sức chơi, có sức chịu" chứ không phải là gặp nạn thì ăn vạ như ông. Mà thiết nghĩ, ông có khó khăn gì như bao mảnh đời khác đâu, ông giao cái nhà cho ngân hàng là sòng phẳng ngay. Ông có thể đi thuê căn nhà nhỏ để ở, mỗi tháng trả tiền nhà vài triệu chờ ngày sang Canada đoàn tụ với con mình cũng được mà. Chẳng phải ông vẫn còn có một người con trai đang định cư tại Canada, và một người con gái cũng đang sống ở Canada có thể chăm sóc ông và vui thú điền viên bên con, bên cháu sao.
Bây giờ, khi nhắc đến Chánh Tín, không ít người xót thương nghĩ đến ông đang rơi vào hoàn ảnh túng quẫn, khó khăn, trắng tay, nợ nần. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết, thời gian vừa qua, ông đã ở trong căn biệt thự, ăn tổ yến, uống rượu bổ, ngồi dưới điều hòa mát mẻ… và ngày ngày nhận hàng trăm triệu đồng của khán giả gửi về, rồi cặp bồ với những cô gái đáng tuổi con cháu mình đến mức những người hàng xóm của ông khi chứng kiến phải thấy tởm lợm thì cũng đáng để mọi người suy ngẫm, tỉnh táo hơn khi nhìn nhận mọi vấn đề đang xảy ra. Tôi còn nhớ chỉ mới năm ngoái, khi hai anh em đạo diễn Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn phải cắn răng chịu đau đớn khi bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn, bộ phim được xem là đứa con tinh thần của họ bị một kẻ xấu trong đoàn làm phim ăn cắp tung lên mạng tràn lan mặc dù bộ phim chưa được kiểm duyệt để công chiếu, kết quả là bộ phim này không được phép công chiếu nữa mà có chiếu thì cũng ai muốn mua vé đi coi khi trên mạng internet ai ai cũng tải về coi một cách dễ dàng, và anh em họ đã phải chịu mất gần cả chục tỷ đồng đầu tư cho bộ phim nhưng mặc nhiên, cả hai anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn mặc nhiên không hề buông một lời than vãn, oách trách gì trên báo chí. Anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn cũng chẳng xa lạ gì với Nguyễn Chánh Tín đâu vì anh em họ là cháu của ông đấy. Và nhìn đi nhìn lại thì còn nhiều nghệ sĩ khác cũng lâm vào cảnh phá sản, nợ nần khốn cùng như Phước Sang, Siu Black nhưng họ có lên báo chí mà bày tỏ cái kiểu như ông không Nguyễn Chánh Tín?
Vina
No comments:
Post a Comment