Xin chúc mừng vợ chồng chiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đến được bến bờ tự do, dù với danh nghĩa gì, kể cả danh nghĩa thi hành nghị quyết 36. Đó là tập tục ngây thơ bẫm sinh của người Việt Quốc Gia. Cho đến khi luật sư chủ trương "cờ đỏ, cờ vàng treo lên một lượt cho nó có vẽ hòa giải hòa hợp" như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, chúng tôi mới không kiêng cũng có chút... nghi ngờ. Chúng tôi chỉ có - nếu được - một lời yêu cầu nhị vị luật sư rằng trong thời gian luật sư tranh đấu đã có rất nhiều người theo luật sư và bây giờ, dù cho vì đó mà họ tù bị tội, tôi tin chắc họ cũng còn tiếp tục đấu tranh xin đừng phản bội họ, trái lại nên vì họ đã làm những gì cho luật sư, xin luật sư nếu không thương thì chớ, đừng hại họ cách này hay cách khác, dù sao thì hàng ngũ chống Cộng hải ngoại cũng còn nhiều, xem cuộc biểu tình chống thành phố Ervine kết nghĩa với Nha Trang nhị vị luật sư sẽ thấy, chúng tôi không nói ngoa đâu và điều chúng tôi tin chắc CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG. Chúc tuần trăng mật "hấp hôn" của nhị vị nhiều hạnh phúc.
Quý vị hắc bạch Mỹ Việt Cộng thấy đó, người chống Cộng hải ngoại phen này dù quý vị có "cù" chúng tôi cũng không thể cười. Xin thông cảm mọi chuyện còn mới nguyên.
Kiêm Ái
13.04.2014
13.04.2014
No comments:
Post a Comment