NHƯNG TÔN NỮ THỊ NINH SANG CALI ĐỂ THI HÀNH CÔNG TÁC CHO VIỆT CỘNG MÀ BS HỮU ÂM THẦM CHỨA TRONG NHÀ LÀ TIẾP TAY CHO VIỆT CỘNG PHẢI KHÔNG BÀ TÔN NỮ HÒANG HOA ?
XIN BÀ VUI LÒNG TRẢ LỜI GIÙM CÂU HỎI NẦY CỦA Mt68 ??? ./- Mt68
Kính gởi anh Đỗ Văn Phúc,
Kính anh,
Phúc đáp câu hỏi của anh liên quan đến Bác Sĩ Võ Đình Hữu mà tôi đề cập ở trang 405 và 406 trong tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc. Tôi Liên Thành, Tác giả Tác Phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, phát hành vào đầu năm 2014, xác nhận rằng:
Với danh dự của một sĩ quan QLVNCH/ Sĩ Quan CSQG/VNCH và trách nhiệm của tác giả, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp Hoa Kỳ và công luận về những sự việc mà tôi đề cập ở trang 405 và 406. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Sự việc tôi đề cập như sau:
Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Pomona, Nam CA, có người chị ruột là Võ Thị Lạc và chồng Võ Thị Lạc là Lý Văn Nghiên. Lý Văn Nghiên là cơ sở Nội Thành Huế của cơ quan Thành Ủy Việt Cộng. Cha của Lý Văn Nghiên là Lý Kiều, tức cha chồng của bà Võ Thị Lạc cũng là cán bộ cộng sản cao cấp thuộc cơ quan Trí Vận của Thành Ủy Huế.
Năm 1966 Lý Văn Nghiên là sinh viên Đại Học Huế và là cánh tay mặt của Nguyễn Đắc Xuân trong chức vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội Sinh Viên Phật Tử Quyết Tử của Nguyễn Đắc Xuân.
Sau tháng 6-1966 y không thoát ly lên mật khu như nguyễn Đắc Xuân mà ở lại hoạt động Nội Thành. Cha ruột của Lý Văn Nghiên là Lý Kiều là một cán bộ trí vận của Thành Ủy Huế. Lý Kiều hoạt động trong tổ chức trí vận Nội Thành Huế với Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Kỵ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Lê Văn Hảo. v.v…
Mùa hè đỏ lửa tháng 5-1972 chính tôi Liên Thành Chỉ huy Trưởng BCH/CSQG Thừa Thiên Huế, đã ký lệnh bắt giữ, tống giam Lý Kiều cha của Lý Văn Nghiên và đưa y ra giam tại côn đảo vì can tội mưu toan phát động cuộc tổng nổi dậy chiếm Huế do tên Điệp Viên Trung Tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan chỉ huy. (Nếu chiếm được Huế vào thời điểm đó thì cố đô Huế sẽ là thủ đô của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam khi hòa đàm Paris ký kết vào năm 1973). Riêng Lý Văn Nghiên tôi cũng cho lệnh bắt giữ nhưng không đưa đi côn đảo (Côn Sơn).
Cũng cần nói thêm 2 điều liên quan:
1)- Tôi nhớ không lầm thì vào năm 2005 (?) tôi gặp Lý Văn Nghiên và Võ Thị Lạc tại quán cáfe Ly Ly ở đường Bolsa thuộc thành phố Westminter, CA. Đó là thời gian hai vợ chồng này du lich tại Hoa Kỳ. Lý Văn Nghiên và Võ Thị Lạc ở nhà của Bác sĩ Võ Đình Hữu.
2)- Trước đây khi Bác sĩ Võ Đình Hữu còn là con rễ của Bác sĩ Tôn Thất Niệm (Bác sĩ Niệm có phòng mạch tại phố Bolsa), thì Thứ Trưởng Ngoại Giao của chính phủ Cộng Sản Việt Nam đặc trách Việt Kiều ở Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) là Tôn Nữ Thị Ninh, là em chú bác ruột với Bác sĩ Tôn Thất Niệm. Y thị khi công tác Kiều Vận ở Cali cũng ở nhà bác sĩ Tôn Thất Niệm. Câu hỏi được đặt ra trong thời gian đó là với vai trò là cháu rể của Tôn Nữ Thị Ninh thì Bác sĩ Võ Đình Hữu đã gặp Thứ Trưởng Việt cộng Tôn Nữ Thị Ninh bao nhiêu lần? Và nội dung là gì?
Tóm lại tôi chịu hoàn toàn trách nhiện trước luật pháp Hoa Kỳ, ngay cả tại Pháp Đình những gì tôi viết trong tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc ở trang 405 và 406, và những gì tôi viết trong bức email nầy gởi cho anh Đỗ Văn Phúc.
Trân trọng,
Orange County, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Liên Thành
Cell Phone 626-257-1057
Email ubtttadcsvn.vg@gmail.com
huemauthan1968@gmail .com
P.O. Box 6147
Fullerton, CA 92834
No comments:
Post a Comment