Phiếm luận của Lão Móm
Chuyện dài về Đức Vẩu (bài số 9) :
1) Đức Vẩu là một Thiên Tài ?
2) Đức Vẩu là một thằng hèn ham danh lợi ?
3) Đức Vẩu là một thằng chuyên đi xin xỏ ?
4) Đức Vẩu nhờ vả vào cái lá thối tha, rữa nát để có địa vị ?
Tất cả sẽ được giải đáp :
1) Đức Vẩu là một Thiên Tài ?
A) Đọc qua tiểu sử của Đức Vẩu ta thấy nhửng nét chính sau đây :
a) Được giải thưởng văn chương của Tông Tông lúc chưa đầy 30 tuổi
(Tựa đề là Má Hường). Tức là có nhãn hiệu là Văn Sĩ hay Nhà Văn, thật là vinh dự !!!
b) Qua những bài viết để ca tụng Đức Vẩu ta thấy các Ông Phùng Minh Tiến, Nhật Tiến viết rằng Ông Đức Vẩu không qua một trường chuyên môn nào mà làm được Đạo Diễn, viết chuyện phim v.v.
Bà Trùng Dương thì ca tụng Ông Đức Vẩu mang nhiều chữ "NHÀ" : NHÀ VĂN, NHÀ ĐẠO DIỄN, NHÀ LÀM PHIM....NGHĨA LÀ RẤT HIẾM HOI CÓ MỘT NGƯỜI CÓ NHIỀU CHỮ "NHÀ" NHƯ VẬY ..PHỤC THAY
Qua mấy điều trình bầy ở trên thì đúng là Đức vẩu là một THIÊN TÀI.
2) Đức Vẩu là một thằng hèn, ham danh lợi.
Tên Đức Vẩu là một thằng hám danh, muốn cho mình một nhãn hiệu hiếm có trong xã hội nên cố viết ra một cuốn chuyện để được gọi là nhà văn, những tên ham danh lợi đều muốn 'đánh bóng cá nhân, Đức Vẩu ở trường hợp này : Một thằng hèn ham danh lợi.
3) Đức Vẩu là một thằng chuyên môn đi xin xỏ :
Đức Vẩu gởi tác phẩm "ba xu" đi dự thi giải văn chương toàn quốc vì Đức Vẩu đã có "đường giây" chạy chọt và xin sỏ, hầu như các giới QGHC đều biết Đức Vẩu đã chạy ai, nên mới đoạt được giải, như vậy Đức Vẩu là một thằng chuyên môn đi xi sỏ (Giỏi thay !!!)
4) Đức Vẩu nhờ vả vào cái "lá đa" thối tha, rữa nát để có địa vị :
Số là Đức Vẩu đánh hơi rất giỏi, thấy một em ca sĩ mà cuộc đời dã tan nát, lá đa rách bươm, nhưng Em này lại giao du với cháu Tông Tông mà người ta gọi là Ông Hoàng hảo ngọt...Đức Vẩu là con người nhiều tham vọng, Đức Vẩu năn nỉ xin sỏ với Em Ca Sĩ này viết cho mấy chữ giới thiệu với Ông Hoàng con đang làm lớn trong chánh quyền. Đức Vẩu đem bùa hộ mạng tới xin gặp Ông Hoàng con (Hoàng Thất Đức). Đức Vẩu tới văn phòng và nghe nói đợi tới hơn 10 giờ đồng hồ mới gặp được Ông Hoàng con........Rồi 2 tuần sau Đức Vẩu "ãm" được chức Giám Đốc Nha Cilêma, thế là Đức Vẩu tha hồ múa may, nhiệm vụ gì cũng "nếm" để cho mình có cái danh"đạo diễn", "nhà sản xuất phim" v.v. Qủa là con người đánh bóng cá nhân rất nghệ thuật !!!Chuyện dài về Đức Vẩu (bài số 9) :
1) Đức Vẩu là một Thiên Tài ?
2) Đức Vẩu là một thằng hèn ham danh lợi ?
3) Đức Vẩu là một thằng chuyên đi xin xỏ ?
4) Đức Vẩu nhờ vả vào cái lá thối tha, rữa nát để có địa vị ?
Tất cả sẽ được giải đáp :
1) Đức Vẩu là một Thiên Tài ?
A) Đọc qua tiểu sử của Đức Vẩu ta thấy nhửng nét chính sau đây :
a) Được giải thưởng văn chương của Tông Tông lúc chưa đầy 30 tuổi
(Tựa đề là Má Hường). Tức là có nhãn hiệu là Văn Sĩ hay Nhà Văn, thật là vinh dự !!!
b) Qua những bài viết để ca tụng Đức Vẩu ta thấy các Ông Phùng Minh Tiến, Nhật Tiến viết rằng Ông Đức Vẩu không qua một trường chuyên môn nào mà làm được Đạo Diễn, viết chuyện phim v.v.
Bà Trùng Dương thì ca tụng Ông Đức Vẩu mang nhiều chữ "NHÀ" : NHÀ VĂN, NHÀ ĐẠO DIỄN, NHÀ LÀM PHIM....NGHĨA LÀ RẤT HIẾM HOI CÓ MỘT NGƯỜI CÓ NHIỀU CHỮ "NHÀ" NHƯ VẬY ..PHỤC THAY
Qua mấy điều trình bầy ở trên thì đúng là Đức vẩu là một THIÊN TÀI.
2) Đức Vẩu là một thằng hèn, ham danh lợi.
Tên Đức Vẩu là một thằng hám danh, muốn cho mình một nhãn hiệu hiếm có trong xã hội nên cố viết ra một cuốn chuyện để được gọi là nhà văn, những tên ham danh lợi đều muốn 'đánh bóng cá nhân, Đức Vẩu ở trường hợp này : Một thằng hèn ham danh lợi.
3) Đức Vẩu là một thằng chuyên môn đi xin xỏ :
Đức Vẩu gởi tác phẩm "ba xu" đi dự thi giải văn chương toàn quốc vì Đức Vẩu đã có "đường giây" chạy chọt và xin sỏ, hầu như các giới QGHC đều biết Đức Vẩu đã chạy ai, nên mới đoạt được giải, như vậy Đức Vẩu là một thằng chuyên môn đi xi sỏ (Giỏi thay !!!)
4) Đức Vẩu nhờ vả vào cái "lá đa" thối tha, rữa nát để có địa vị :
Kết Luận : Đức Vẩu là một Thiên Tài ....XIN XỎ, CHẠY CHỌT, NHỜ VÀO LÁ ĐÁ RỮA NÁT ĐỂ TIẾN THÂN.......MỘT THIÊN TÀI NHỤC NHÃ.

No comments:
Post a Comment