CHÚNG TÔI CÓ MỘT BẠN THÂN GỐC RẠCH GIÁ TỪ ÂU CHÂU TRỞ VỀ NƯỚC SỐNG GIÀ- ANH TA GOM TIỀN VỀ VÀ VC CŨNG CẤT CHO ANH TA 1 CĂN NHÀ GỌI LÀ NHÀ "TÌNH THƯƠNG" DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TỴ NẠN TRỞ VỀ "ĐỂ TUYÊN TRUYỀN HÒA HỢP NƯỚC GIẢI (đái)" ẤY MÀ= Liệu gởi tiền cho chú CẦU xây nhà cho con có phải là kế họach của VC không ???./- Mt68
du trinh
To PhoNang@yahoogroups.comDiendanDanToc@yahoogroups.comDienDanCongLuan@yahoogroups.com and 95 More...
Apr 22 at 9:53 PM
"Con chỉ muốn có căn nhà lành lặn để ở là hạnh phúc không gì bằng"
Đó là lời nói của cậu Ngọc Bích Trần , con trai của chú Nguyễn Hữu Cầu, hiện nhà của cậu Bích là một cái chòi mái tranh nát bét …
Hôm chú Cầu về ở trước khi lên Sàigòn trị bịnh, chú Cầu thấy cảnh nhà cửa của cậu Bích mà rơi nước mắt… Chú Cầu có nói rằng chú ước mong xây cho cậu Bích 1 cái nhà để gọi là gia tài của cha để lại cho con trai sau 37 năm cách biệt, 37 năm ở tù cộng sản chẳng cho con trai được gì ngòai những đêm ngày thương nhớ....
Chúng ta hãy cùng nhau xây ngôi nhà TÌNH THƯƠNG nhé!
Chú Cầu sẽ vui khi thấy anh chị em của mình cùng nhau xây nhà cho cậu BÍCH. Tôi đã có người xuống tận vùng U-Minh-Thượng giám sát và nói chuyện với nhà thầu, khi có đủ tiền thì họ sẽ xây, nhà 4 phòng, 5met X 15met, hy vọng chú CẦU vẫn còn sống để nhìn thấy căn nhà TÌNH THƯƠNG của chúng ta!
Mọi yểm trợ xin gởi thẳng cho cậu Bích:
Địa chỉ là : Trần ngọc Bích _ 70 ấp an hòa _ xã an minh bắc _ huyện u minh thượng _ tỉnh kiên giang . Số điện thoại 0913 755 821
No comments:
Post a Comment