Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 14 April 2014

NHÀ VĂN MIỂNG XỔ TIẾNG ĐỨC- MỤ TRÙNG DƯƠNG LÀ CẶP BÀI LỦNG LỖ CỦA NANCY BUỒI./- Mt68

Phiếm luận của Lão Móm. (bài số 8)
 
"Làm" với hai Bà.
 
Hôm nay Lão mới được đọc bài của Bà Trùng Dương "Thổi" Ông Đức Vẩu, còn Bà Huyền Trang thì Lão có đọc bài của Bà từ cả tuần nay rồi. Lão phải khen hai Bà đã "thổi" Ông Đức Vẩu đủ mọi kiểu "Đàn Bà dễ có mấy tay ???)
Nhưng Lão niên tuế đã cao không một lúc "làm" việc với hai bà được. Lão xin "làm" với Bà Huyền Trang trước:
Nội dung trong một email Bà Huyền Trang có thách thức là kẻ nào mà phân tích, rồi tổng hợp được những cái hay, cái dở cuốn Má Hường của Đức Vẩu thì Bà sẽ cho FREE (nguyên văn chữ của Bà Huyền Trang). Về phần Lão, lão không muốn "hưởng" cái FREE vì nhiều lý do : Thứ nhất là Lão hoàn toàn là kẻ "vô dụng" thứ hai là kinh nghiệm của Lão là cái gì "on sale" hay "buy one get one" Lão cũng không bao giờ "mó' tới đằng này Bà Huyền Trang lại cho FREE thì Lão càng tránh xa.
Lão có một ý kiến rất độc đáo là mấy Ông Giám Khảo chấm cuốn Má Hường của Đức Vẩu hội đủ điều kiện để hưởng FREE của Bà Huyền Trang, này nhé các Ông Giám Khảo (thường là 3 vị) khi chấm giải, phải phân tích, tổng hợp mỗi tác phẩm hay dở như thế nào rồi mới cho cuốn nào nhất cuốn nào nhì....Như vậy 3 vị Giám Khảo cuốn Má Hường của Đức Vẩu tìm Bà Huyền Trang để được FREE, "sướng nhé"; Theo Lão thì 3 vị Giám Khảo đủ điều kiện mà Bà Huyền Trang đưa ra...tiến tới đi mấy Ông Giám khảo, FREE mà, nhưng Lão thắc mắc là các vị này còn "sức" để hưởng thụ cái FREE của Bà Huyền Trang hay không ???, không biết Bà Huyền Trang có cho phép người "thừa kế" không, nói dễ hiểu là cho một người Bạn còn "sức" để làm FREE thay thế mình ???
Tạm xếp việc làm với Bà Huyền Trang.
Nay làm với Bà Trùng Dương, trong một bài dài, Bà Trùng Dương đã "thổi" Đức Vẩu rất nhiều khía cạnh, nói rõ hơn là "thổi" nhiều kiểu cho đỡ nhàm chán. Có đoạn mà Lão nhớ nhất là Bà Trùng Dương ca tụng Ông Đức Vẩu có nhiều chữ "NHÀ". Theo Lão thì Bà Trùng Dương "thổi" rất nghệ thuật tuy nhiên người tài giỏi như vậy mà hãy còn thiếu sót.
Bà kể ra Đức Vẩu là NHÀ văn, NHÀ đạo diễn, NHÀ làm phim.v.v.
Những có một chữ NHÀ rất quan trọng mà bà Trùng Dương bỏ xót  Đó là NHÀ CẦU.
***Ghi chú: Đây là cái nhà thổ của Mệ TRÙNG DƯƠNG.

Sẽ có người thắc mắc sao lại thiếu chữ NHÀ CẦU, bình tĩnh, kiên nhẫn, đâu có đó......Số là cuốn Má Hường mà ai đã đọc qua thì sẽ đồng ý với Lão là cuốn đó chỉ  đáng để ở NHÀ CẦU, sau khi làm việc thải được chất dơ ra ngoài  thì dùng vào việc cần thiết mà ai cũng biết, nhưng chỉ ở Việt Nam, nay ở ngoại quốc người ta dùng giấy sạch sẽ nhiều, tóm lại cuốn Má Hường cũng không thể dùng ở NHÀ CẦU ở ngoại quốc.
Lão viết cà kê dê ngỗng để khen tặng cái tài "THỔI" của hai Bà Huyền Trang và Trùng Dương. Đức Vẩu sướng nhé....

No comments:

Post a Comment