Phiếm luận của Lão Móm
Đức Vẩu hãy ra khỏi cơn mê đi (bài số 10)
Trong giới QGHC không người nào có tài "múa may" rất giỏi như Đức Vẩu.
Này nhé khi bắt đầu ra làm việc (hình như tỉnh Tuy Hòa, Phú Yên 1963 ?), Đức Vẩu cố gắng "Rặn" ra một tác phẩm với tựa đề là MÁ HƯỜNG để mang nhãn hiệu nhà văn, nhưng là nhà văn chưa có "batan", nhân cơ hội móc nối được thành phần ban giám khảo chấm thi về chuyện dài (1969), Đức Vẩu đã gởi tác phẩm Má Hường để dự thi, tất nhiên ai cũng đoán là Đức Vẩu sẽ toại nguyện là đoạt giải nhất của Tông Tông, thế là hợp thức hóa mộng ước là nhà văn có batan, vì một nhà văn mà được giải thưởng văn chương của Tông Tông thì là nhà văn chính nẩu, ai mà phủ nhận được....
Nhưng nếu mà cuốn Má Hường mà khá khá một chút thì người ta cũng không thắc mắc làm gì, đằng này cuốn được giải thưởng văn chương toàn quốc mà nội dung qúa dở nên nó gây bất lợi cho Đức Vẩu, người ta đọc thấy đề là giải thưởng văn chương toàn quốc mà không đáng để ở nhà cầu thì người ta phải đi tìm nguyên do nào mà được giải thưởng.Tất nhiên người ta đã khám phá ra là nhờ "chạy chọt" mà cuốn Má Hường đoại giải. Thế là tưởng đoạt giải thì sẽ mang lại cho Đức Vẩu một vinh dự, trái lại nó là một tai họa cho Đức Vẩu, người ta tán ra tán vô là giải thưởng đi ăn xin, người ta biết cả chi tiết rõ ràng ai là người quyết định cho Đức Vẩu ơn huệ đó. Trong khi những tên thổi ông đu đủ cố bơm cho Đức Vẩu, nhưng người ta chỉ mỉm cười khinh bỉ cả kẻ đoạt giải cũng như kẻ nịnh bợ một kẻ bất tài, người ta gọi cuốn Má Hường là "văn chương sọt rác"
Con người mà có tham vọng thì luôn luôn luôn tìm mọi cơ hội để đánh bóng cá nhân .
Nhân dịp cơ hội tốt đến, số là Đức Vẩu giao du rộng rãi nên có quen một em Ca sĩ (mà Lá Đa đã rữa nát) là Bồ của một "dân chơi" có quyền thế, cháu của Tông Tông, đang giữ chức vụ lớn.
Con người mà có tham vọng thì luôn luôn luôn tìm mọi cơ hội để đánh bóng cá nhân .
Nhân dịp cơ hội tốt đến, số là Đức Vẩu giao du rộng rãi nên có quen một em Ca sĩ (mà Lá Đa đã rữa nát) là Bồ của một "dân chơi" có quyền thế, cháu của Tông Tông, đang giữ chức vụ lớn.
Lợi dung cơ hội ngàn năm một thủa, Đức Vẩu nhờ em này giới thiệu với ông Hoàng con (cháu Tông Tông). Đức Vẩu trình diện Ông Hoàng con (Hoàng thất Đức), nghe nói ngồi đợi tới hơn 10 giờ mới được gặp "ngài hoàng con". Thế là 2 tuần sau Đức Vẩu nắm được chức Giám Đốc coi về phim ảnh, cơ hội đánh bóng cá nhân lại tới Đức Vẩu quyền hành trong tay muốn làm gì thì làm, Đức Vẩu đã là NHÀ văn nay thêm NHÀ đạo diễn, NHÀ làm phim, NHÀ viết chuyện phim.v.v..
Đến nỗi Bà Trùng Dương phải hết lời ca ngợi, đại ý Bà nói người ta có một chữ NHÀ đã là khó, là vinh dự mà Đức Vẩu có rất nhiều chữ NHÀ. Rất tiếc các tay thổi Ông Đu Đủ bơm Đức Vẩu như Phùng Minh Tiến, Nhật Tiến, Bà Trùng Dương không đi vào chi tiết cắt nghĩa Đức Vẩu đã kiên nhẫn, nhờ vả chạy chọt vất vả nhất là nhục nhã như thế nào để có được nhiều chữ NHÀ như vậy, mà nói cho cùng chẳng chữ NHÀ nào cho ra hồn, Nhà văn thì văn ba xu, nhà sản xuất phim thì phim tào lao, nhà đạo diễn thì đạo diễn hạng bét.
Có một cái thiên hạ đang chửi Đức Vẩu là sắp tới giờ suống lỗ rồi mà đến giờ phút này hay còn xay mê cái bả danh vọng, đánh bóng cá nhân. Đã nhiều lần với tấm lòng chân tình Lão đã kêu gọi Đức Vẩu hãy ra khỏi cơn mê và có một lần Lão kết luận với lời khuyên chí tình đại ý "Đức Vẩu nên sống khiêm nhường và đạo đức"không biết lời khuyên của Lão có được Đức Vẩu đọc không ? tất cả lời khuyên của Lão có mục đích là khi Đức Vẩu "ra đi" sẽ được thoải mái nhẹ nhàng đỡ đau khổ.
Đến nỗi Bà Trùng Dương phải hết lời ca ngợi, đại ý Bà nói người ta có một chữ NHÀ đã là khó, là vinh dự mà Đức Vẩu có rất nhiều chữ NHÀ. Rất tiếc các tay thổi Ông Đu Đủ bơm Đức Vẩu như Phùng Minh Tiến, Nhật Tiến, Bà Trùng Dương không đi vào chi tiết cắt nghĩa Đức Vẩu đã kiên nhẫn, nhờ vả chạy chọt vất vả nhất là nhục nhã như thế nào để có được nhiều chữ NHÀ như vậy, mà nói cho cùng chẳng chữ NHÀ nào cho ra hồn, Nhà văn thì văn ba xu, nhà sản xuất phim thì phim tào lao, nhà đạo diễn thì đạo diễn hạng bét.
Có một cái thiên hạ đang chửi Đức Vẩu là sắp tới giờ suống lỗ rồi mà đến giờ phút này hay còn xay mê cái bả danh vọng, đánh bóng cá nhân. Đã nhiều lần với tấm lòng chân tình Lão đã kêu gọi Đức Vẩu hãy ra khỏi cơn mê và có một lần Lão kết luận với lời khuyên chí tình đại ý "Đức Vẩu nên sống khiêm nhường và đạo đức"không biết lời khuyên của Lão có được Đức Vẩu đọc không ? tất cả lời khuyên của Lão có mục đích là khi Đức Vẩu "ra đi" sẽ được thoải mái nhẹ nhàng đỡ đau khổ.
Hôm kia đọc bài phóng sự của Anh Nguyễn Mạnh Huyên và Trần Công Hàm đi thăm Anh Trần Nhật Ưng (bạn đồng khóa ở QGHC) đang ở một viện dành cho những người già mất trí nhớ, Lão vô cùng xúc động vì thấy cuộc đời đi qúa mau và cuộc đời đúng là phù vân và nhiều đau thương nhất là khi về già. !!!
Lão hy vọng là Đức Vẩu có đọc bài này và nhờ đó Đức Vẫu suy nghĩ và thay đổi quan niệm sống cũ một cách dứt khoát , được như vậy Đức Vẩu mới tự mình cứu lấy mình......mong lắm thay !!!
No comments:
Post a Comment