Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 14 April 2014

KHI ĐỌC CÁI TỰA ĐÓAN NGAY LÀ TÁC GIẢ TRƯƠNG MINH HÒA- MỞ BÀI RA XEM LÀ THẤY ĐÚNG NGAY 100%

TRƯƠNG MINH HÒA ƠI ĐÂU CẦN CHỨNG MINH MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG - BẰNG CÁCH ĐẾN ĐỘ TẬN ĐÁY HẦM CẦU NHƯ VẬY - GỌI CỜ QUẦN ĐỎ CŨNG KHÁ TẬN CÙNG RỒI./- Mt68


CỜ QUẦN HÒE Ở MELBOURNE LÀ THỨ " HÀNG ĐỘC" Ô UẾ HỌC ĐÀNG

    Sau năm 1975, lũ ác ôn Vẹm cộng" lật lọng và gian ác" tưởng đâu đã hoàn toàn" đại thắng" và tên" tưởng thú" Phạm Văn Đồng tuyên bố chắc nịt, nhưng rất lố bịt như ếch ngồi đáy giếng:" rồi đây ta giải phóng nốt nước Mỹ". Chuyện Mỹ cút, là vì Mỹ không muốn đánh, chớ" độc cô cầu bại" muốn ăn thua đủ là" bà nội Hồ chủ tặc và toàn đảng Vẹm cộng cũng phải đội chuối khô" như Saddam Hussein. Buồn cười thay là sau nầy, đã có nhiều tên hung hăng CHỐNG MỸ cứu nước đã thành CHÍ MỎNG mà QUI MÃ để hưởng vùng ĐẤT QUẾ của ĐẾ QUỐC Mỹ" cực kỳ sung sướng và lắm tiện nghi". Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngày nay có nhiều thằng khỉ cộng nào cũng muốn đi Mỹ, cho con du học ở Mỹ, gởi tiền ngân hàng Mỹ, gã con cho dân Việt gốc Mỹ ( con gái Dũng Xà Mâu)…Và khi bị thất thế trong cuộc tranh giành quyền lợi, cũng QUI MÃ như cậu Cù công tử mới đây, dù chống thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng lại" đảng muôn năm, Hồ chủ tặc kính yêu", như vậy mà lại có" bầy tép riêu" ủng hộ Cù cu tỏng như thần tượng.

 Việc Cù Cu tỏng QUI MẢ là do đảng dàn dựng, để lái cuộc đấu tranh dân chủ cho người Việt thành" đấu đá giữa hai cánh vô quyền và cầm quyền", hóa ra là" cầm cặt chó đái", hết bầy khỉ cộng nầy cầm quyền, thì bầy khỉ khác thay thế, làm sao chế độ phi nhân chấm dứt?. Cù Cu Tỏng QUI MẢ cũng nằm trong" chính sách" mai phục trường kỳ của đảng, vì hiện nay có số con đảng cháu bác, thành phần" ăn bánh mì tự do, đội mo cộng sản", trở cờ đón gió…đang thiếu lãnh đạo, băng đảng Vẹm Tân cũng lâm vào mất uy tín từ" thượng tầng kiến trúc" nên không ai tin Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long, bác sĩ Trần Xuân Ninh, Nguyễn Ngọc Bích…. nên Cù công tử là nhân vật sáng giá" thời thượng", sẽ lãnh đạo thế lực đảng ở nước ngoài và dần dần lái hải ngoại đi vào quỷ đạo của đảng.

    'Ngụy nhào' chỉ ở miền nam thôi, nhưng cờ vàng ba sọc đỏ nở rộ ở hầu hết các nơi có bọn" cực kỳ phản động" định cư, cờ vàng đã trở thành biểu tượng dân chủ, tự do, nhân quyền, hơn thế nữa là những nghị quyết cờ vàng lan rộng ở Mỹ, càng làm cho đảng Vẹm cộng tức giận, bọn nằm vùng không thể làm gì khác hơn là xúi dục những kẻ ham danh, lợi, Việt kiều tam du:" du lịch, du hý, du dâm" vì sợ vị rắc rối khi về Việt Nam hưởng thụ, buôn bán nên làm ngơ hay đồng tình khi thấy cờ quần hòe xuất hiện tại những nơi công cộng như trường học.

     Do đó, thỉnh thoảng ở các HỌC ĐÀNG, xuất hiện thứ HÀNG ĐỘC là cờ QUẦN HÒE làm ô uế nơi đào tạo và giáo dục nhân bản ở các nước dân chủ. Hiện tượng cờ quần hòe xuất hiện ở đại học Texas, đã bị phản ứng mạnh và viện trưởng đại học Tom Gaze đã tháo bỏ, cờ quần hòe xuất hiện ở kỳ mừng xuân 2014 ở Paris, ngay trong nơi mà anh hùng Trần Văn Bá từng sinh hoạt, đó là" thành quả" ĐÁNH TRÂU của dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, làm hệ lụy đến Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, thành Liên Minh HẠI CHỦ ( tức là làm hại người chủ trương), chưa hết, TỔNG HỘI sinh viên Paris đã mang TỘI HỎNG của uy danh Trần Văn Bá, khi sắp đến, sẽ có mưu đồ đưa tên Nguyễn Hiền Lương, là con trai của Nguyễn Gia Kiểng, chủ trương tổ chức" tạp nhạp dân chủ ĐIÊN NGOA", con nào cha nấy, tên Nguyễn Hiền Lương ló cái đuôi BẤT LƯƠNG, dù chưa làm nhưng đã hứa hẹn bỏ lá cờ vàng, chắc chắn là sẽ thế bằng cờ QUẦN HÒE và thu nhập 500 du sinh" con đảng, cháu bác".

    Mới đây, ở trường trung học Melbourne ( Melbourne High), với vở " kịch lói" Miss Saigon, tiêu lòn tuyên vận của đảng Vẹm cộng, đã giương lá cơ quần hòe, thế mà không thế các hội đoàn, cộng đồng, quân nhân…lên tiếng. Như vậy, giờ nầy các anh ở đâu?

    Bình thường, mỗi khi có lễ hội, vui chơi, hay ra tuyên cái" như nói láo" để khẳng định lập trường, là danh sách các hội đoàn dài như sớ Táo Quân, nhưng nay cờ quần hòe xuất hiện, thì các hội đoàn" đấu tranh dân chủ, chống cộng" tỏ ra" thanh tâm trường im lặng". Ở Melbourne nói riêng và hầu hết các tiểu bang khác, băng đảng Việt Tân hùng hổ, hô hào nào là: chống cộng, dân chủ đa nguyên, phát động biểu tình, thắp nến, cầu nguyện, liên lạc với các dân biểu, nghị  sĩ để biểu dương tinh thần quốc gia, đương nhiên là cờ vàng là biểu tượng. Nhưng lần nầy, cờ quần hòe xuất hiện tại trường Melbourne High, mà không thấy tăm hơi của những tổ chức" đấu tranh" xuất phát từ Việt Tân hành động để chứng minh là chống cộng THIỆT TÌNH, chớ nào phải vì THỊT TIỀN.

    Melbourne là nơi có số người Việt định cư khá đông, chỉ ít hơn Sydney chút đỉnh, nhưng là nơi nổi tiếng có số người" trồng cỏ" khá đông và nhà tù tiểu bang có nhiều người Việt nằm ấp vì tội chuyển vận, buôn bán ma túy ( vậy mà ở Melbourne có một tổ chức từ thiện người Việt, phát động chương trình thăm viếng và nấu những món ăn Việt Nam, nhứt là mỗi độ xuân về, mang vào để cho những người tù ma túy thưởng thức hương vị quê hương, tổ chức có lên đài phét thanh SBS phỏng vấn). Nơi nầy cũng nổi tiếng là có những đoàn văn công sang hát, dân ở đây biểu tình và chúng cũng hát, có cả Đàm Vĩnh Hưng sang khiêu khích, nơi đây có" nhà phê bình văn học không người lái" kiêm" tác giả phê bình" bài thơ con cóc là" hay nhứt", là tiến sĩ" như tại chức" Nguyễn Hưng Quốc, người lừng danh với câu:" tôi không hề chống cộng" nên không phản ứng lá cờ quần hòe cũng không có gì ngạc nhiên…Melbourne cũng là nơi" nhà dân chủ Việt Tân chìm" Nguyễn Quang Duy hoạt động với nhiệm vụ là cầm đầu khối 8406, hay tổ chức thu tiền. Melbourne cũng là nơi cư trú của nhà" nữ dân đấu tranh" Võ Hồng, thuộc băng đảng Việt Tân, từng về Việt Nam, hô đả đảo và bị bắt, đoạn bên ngoài, phát động phong trào yểm trợ, được đài phét thanh SBS thổi ống đu đủ và sau đó cũng thả về như trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân….nhưng nay cờ quần hòe xuất hiện ở trường trung học Melbourne High, thì" đếch" thấy ai chống, đúng là:

" Giặc gần không chống, mà chống giặc xa.
Mai kia giặc chiếm cộng đồng.
Giặc gần nguy hiểm giặc xa gắp mười".

    Trong mưu đồ " giành cộng đồng, treo cờ máu hòe" của đảng siêu cướp Vẹm cộng ở hải ngoại, là cái" mục đích yêu cầu" mà đảng ấp ủ từ sau năm 1975 đến nay, nên sự kiện cờ quần hòe xuất hiện một số nơi, đặc biệt là trường học, là điều mà các phụ huynh cảnh giác kế hoạch:" trăm năm trồng đười" của khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh" dạy đĩ". Giờ nầy anh ở đâu mà cờ quần hòe xuất hiện ở trường trung học Melbourne?. Không cần hội đoàn hay Việt Tân" mị dân và lếu láo"…mỗi người một tiếng nói, viết 1 lá thơ đến ban quản trị nhà trường để phản đối, mình hãy tự cứu mình, chớ" đừng nghe những gì các hội đoàn nói, mà hãy nhìn kỷ những gì hội đoàn làm", nhứt là Việt Tân thì tin chúng như tin Vẹm, bán đứng hải ngoại dễ dàng, vì băng đảng nầy:" ôm đảng Vẹm cộng là thành phần dân tộc và tôn kính khỉ tặc Hồ Chí Minh là yêu nước, trân trọng.." thì hạ cờ quần hòe là đi ngược lại lập trường của đảng nầy.

Việt Tân nguy hiểm hơn Việt Cộng.
Cả hai đều tôn kính Hồ Chí Minh.
Việt Tân thì lại ở gần.
Người Việt hải ngoại, nên cần tẩy chay../

 Trương Minh Hòa
14.04.2014

No comments:

Post a Comment