Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 11 October 2017

TRU TẮT TIẾNG TỰ XÁC NHẬN BÚ VÁI BUỒI TÍN RẤT SAY MÊ= KHÔNG AI CHỤP MŨ DOG TRU TẮT TIẾNG CẢ NHÉ./-TCL

Nhon Nguyen <nhon1937@yahoo.com> schrieb am 20:30 Mittwoch, 11.Oktober 2017:


Chào Ông Kiên,

Lá thơ nầy nhãy vô spam, tôi nhặt ra được.
Nếu ông xác nhận:
- không phải là Chu Tất Tiến
- cũng không phải Việt Tân,
tôi sẽ hồi đáp ông.

Trân trọng,
Nguyễn Nhơn





On Wednesday, October 11, 2017, 12:44:49 AM PDT, Trung Kiên Pham <ptrungkien71@yahoo.com> wrote:


Thơ riêng

Kính chào ông Nguyễn Nhơn

Thú thực, TK tôi rất ngạc nhiên khi đọc những vần thơ của Ông!
Rất mong Ông hãy tự trọng, nếu không muốn người khác khinh bỉ mình! Từ trước đến nay TK tôi rất mến mộ và trọng nể Ông, bởi vì;

- Ông là bậc trưởng thượng, người lớn tuổi
- Một người trí thức "nhân bản" được đạo thời VNCH
- Là công chức, cán bộ đã từng phục vụ chế độ VNCH
- Là người chống cộng triệt để
- Và là người nhiệt thành, năng nổ trong các sinh hoạt Cộng Đoàn => (rất đáng trân trọng)

Nhưng sự mến mộ và quý trọng ấy bị giảm dần nơi tôi...vì những lời lẽ vô cảm và vô trách nhiệm của Ông!
Xin lỗi, Ông là người đáng tuổi cha chú, đang sống trong thế giới Tự do - Dân Chủ và cũng đang góp phần đấu tranh cho lý tưởng trên?

Chúng ta chống cộng với mục đích gì, nếu không phải là mong muốn đem "Dân Chủ - Tự do" đến cho nhân dân và quê hương Tổ quốc?
Thế nhưng, thiển nghĩ... muốn đạt được kết quả ấy, trước hết cần phải có "ý thức" và "tinh thần trách nhiệm"!

Tôi vẫn âm thầm theo dõi những cuộc tranh cãi của Ông với ...ông Roberto Wissai Ngo Bá Khoa, và tôi "cũng rất đau lòng" khi Ông bị ông Wissai biếm nhục phỉ báng, nhưng tôi không thể lên tiếng... bởi vì Ông cũng có phần sai khi... lấy bùn chọi lại lại kẻ ném phân trâu!

Ông có quyền phê bình, chỉ trích tôi...nếu tôi làm sai, viết sai! ... Nhưng "không có quyền" phỉ báng, biếm nhục bất cứ một ai! Ông phải hiểu "tự do ngôn luận" là gì,... và thế nào là dân chủ?

Tôi biết, cụ Bùi Tín trước kia là Đại tá của chế độ csvn... Nhưng cụ đã giác ngộ, từ bỏ hàng ngũ csvn và đang góp phần tranh đấu cho "Dân chủ - Tư do", điều mà Ông cũng như tôi đang nỗ lực đấu tranh, vậy thì lẽ ra cụ Bùi Tín phải được coi là những chiến sĩ, những người cùng chiến tuyến mới đúng chứ?

Thú thật, tôi không hiểu được thái độ của Ông! Phải chăng "không diệt" được csvn thì Ông dốc toàn hận thù, căm ghét lên đầu cụ Bùi Tín, cũng là một "nạn nhân" của csvn như ông và tôi, có khác chăng, quá khứ cụ Bùi Tín là cs?

Như vậy, ông có xứng đáng là người mang "lý tưởng tự do" và ..."Đây, Tinh thần Nhân bản Dân tộc của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa" ???

Cá nhân TK tôi không quen biết Ông cũng như cụ Bùi Tín, nhưng qua 2 clips mà tôi post ở dưới, tôi đã thấy được "Phong cách" và "Nhân cách" đáng quý trọng của cụ Bùi Tín, ... hoàn toàn khác biệt và hơn hẳn các ông Võ Tư Đản, Liên Thành, và nhiều người mang danh "trí thức" cũng như một số "cựu sĩ quan QLVNCH"!

Đây là điều làm cho tôi đau lòng và suy nghĩ rất nhiều...Tôi quý mến cụ Bùi Tín là vì vậy!...Rất mong ông hãy soi gương nhìn lại chính mình!

Xin lỗi khi tôi phải nói thật, nói thẳng những điều trên...nếu có mạo phạm thì xin Ông thứ lỗi cho, nhưng vì Đại Cuộc mà "bút pháp bất vị thận"!..
TK tôi sằn sàng lắng nghe những lời chỉ giáo của Ông trong tinh thần tương kính!

Xin post lại chính lời của Ông viết bên dưới! Xin hãy nói và làm đúng như vậy! Hãy tôn trọng DÂN CHỦ - TỰ DO, và Tự do ngôn luận!

Mời ông theo dõi cuộc tranh luận của tôi với ông JB Trường Sơn! Ông đã đọc bài này chưa và nghĩ gì về nhân cách của một người "trí thức chống cộng" trên BACÂYTRÚC ??? https://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17162:ct-xen-vt-u-chn-uoi-si-me-thn-tng-qua-hoa-ngu&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53


Trân trọng
Phạm Trung Kiên

No comments:

Post a Comment