TUỔI
TRẺ VIỆT NAM VỚI CON ĐƯỜNG NHÂN BẢN..NHƯNG KHÔNG CHỐNG CỘNG
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Trong bài viết TỘI NGHIỆP CHO AI? chúng tôi
đã trình bày cùng qúi vị về những lời tuyên bố của Luật sư Trần Kiều Ngọc chỉ
có YÊU THƯƠNG mới tái lập NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
Bài viết hôm nay tiếp tục nói đến vấn đề thứ
hai mà "hiện tượng" Trần Kiều Ngọc đã bôn ba đi đây đi đó để nói lên
tư tưởng rất mới của bà là TUỔi TRẺ VN CON ĐƯỜNG NHÂN BẢN ...NHƯNG KHÔNG CHỐNG
CỘNG
Khi viết bài đóng góp ý kiến này , lòng tôi
bỗng bâng khuâng nhớ về những con đường tuổi thơ, những ngày-tháng-năm của một
thời mới lớn mà chắc chắn cho đến ngày gần đất xa trời cũng sẽ không bao giờ có
cơ hội được nhìn lại
Con đường nhân bản cho VN! Chao ôi! nghe mà
ngậm ngùi . Nỗi ngậm ngùi cho những người muôn năm cũ đã theo sự lừa bịp của Hồ
Chí Minh đi kháng chiến. Sau đó lý tưởng và thất vọng của họ gắn quyện vào nhau
như hình với bóng với những niềm đau uất ức khi nhìn thấy Hồ Chí Minh dọn dẹp sạch
sẽ sân nhà kháng chiến để xây dựng một XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ HỆ QUẢ CUẢ CHỦ THUYẾT
CỘNG SẢN
Chủ nghĩa Cộng Sản đã được Hồ chí Minh đem
về áp đặt trên đầu, trên cổ dân Việt Nam và đất nước ta, một đất nước có ngàn
ngàn năm văn hiến, sống trong truyền thông nhân bản của Tổ Tiên ta để lại.
Nhưng sau khi HCM dàn dựng xong cái Xã Hội
Chủ Nghĩa thi hành bạo sách Đấu Tranh Giai Cấp. Cải Cách Ruộng Đất thì Chủ nhĩa
Cộng Sản ngoại lai do HCM đem về đã thi hành một cuộc tàn sát vô nhân đạo hầu đạp
đổ truyền thống nhân bản của Dân tộc Việt Nam.
Một dân tôc hài hoà đi từ triết học Đông
phương đã có trong con người Việt Nam chứ không phải cái hoà giải của mục tiêu
chính trị
Khi Hồ Chí Minh ra chiêu bài đấu tố cho đứa
con ruột thịt chỉ tay vào mặt bố mẹ để lên án sự hiện diện của chúng trong cuộc
sống đã cho thấy cái chủ nghĩa phi nhân vô gia đình vô Tổ Quốc Vô Tôn giáo đã
ra sức đạp đổ cái căn bản của xã hội VN thời bấy giờ. Đó là căn bản gia đình và
đạo lý của con người VN được nuôi nấng trên căn bản đạo đức Nhân Bản đã bị HCM đạp đổ .
Trong sự sinh sống của người VN, gia đình
luôn luôn là nơi đã thể hiện tinh thần đạo đức của truyền thống VN . Cho dù hôm
nay ở tại VN phải sống dưới một chế độ
tàn ác, người dân Việt vẫn sống tiềm tàng trong con đường nhân bản mà họ đã được
ảnh hưởng từ Tổ Tiên để lại.
Trên dòng lịch sử của Việt tộc, cho dù vào
thời Quân Chủ các vua chúa vẫn dùng Nhân Trị để cai trị quốc gia. Nhân trị đi từ
cái học làm người Quân Tử. cái học làm bậc quân tử để ra cai trị nước là cái học
tu thân. Tu thân thì phải biết rèn luyện đức Nhân, đức Nghĩa, đức Lễ, đức Trí
và đức Tín.
Còn Cộng sản Việt Nam với chủ thuyết Tam
Vô, đạp đổ con đường dân sinh Nhân Bản của người Quốc Gia. Sau khi chiếm Việt
Nam chúng cũng dùng lối cai trị Nhân Trị . Nhưng ác nghiệt thay chúng dùng các
tiểu nhân để trị người. Hơn nữa VC không có hệ thống pháp quyền vì thế chúng chỉ
dùng Hình chứ không dùng Pháp. Nguyên tắc của chúng là "sat nhất nhân vạn
nhân cụ", giết một người cho vạn ngưòi sợ là phương pháp khủng bố cai trị
của chúng. Ở thành thị chúng dùng hạng du thử du thực phần lớn không có học cho
lên hàng chủ tịch nhân dân và Đảng dấu mặt sau lưng để giật dây. Các tiểu nhân
này không có căn bản nhận thức, không có lòng trắc ẩn. Cho nên khi có quyền cầm
cân nẫy mực tiểu nhân nhân trị này hành động rất độc ác
Tự bản thân cộng sản coi thường luật pháp
và không dùng luật pháp cùng với bản chất khủng bố để gieo rắc khủng khiếp khắp
nới . Một chế độ đã xúi dục một thứ loạn nhân tâm, nó đã đưa đến một xã hội suy
đồi và tan vỡ mọi giềng mối đạo đức. Ở VN bây giờ loạn, loạn và loạn.
Nếu giả dụ mà VC có tự ý trao trả quyền
hành lại cho dân thì con đường nhân bản cũng không dễ dàng phục hồi Bởi vì ở đó
phải cần tái thiết lại hai tầng lớp.
Thứ nhất: tái thiết lại
nhân tâm vì VC đã củng cố và phát triễn những thú tính mánh mung, gian dối, lừa
bịp tham lam
Thứ hai : tái thiết xã hội
vì xã hội VN đã chia thành nhiều giai cấp tương khắc:
** Một giai cấp độc quyền thống lãnh, kiễm
soát vơ vét tham lam đương nhiên muốn giữ mãi địa vị để thụ hưởng .
** Một giai cấp khác là một khối nạn nhân
đã bị tịch thu gia sản , thân nhân đã bị giết chóc tù đày tất nhiên là phải chờ
cơ hội để trả thù
** Rồi lải có một giai cấp xu thời muốn lập
công với Đảng bằng cách tố giác thân nhân, bạn bè nếu thấy họ có tư tưởng chống
chế độ.
** Ngoài ra, còn có một giai cấp chỉ lăm le
chờ ngoại nhân đến để mình có chút cơ hội
Một xã hội tan nát như vậy thì làm sao mà
TÌM MỘT CON ĐƯỜNG NHÂN BẢN CHO VIỆT NAM MÀ KHÔNG CHỐNG CỘNG Vì Cộng sản chính
là nguyên nhân của sự huỷ diệt con đường Nhân bản tại Việt Nam
Vì thế muốn tìm một con đường Nhân Bản cho
Việt Nam thì phải chống Cộng Sản. Nếu TKN bảo KHÔNG CHỐNG CỘNG CHO DÙ DƯÓI
CHIÊU BÀI NÀO THÌ KHÔNG HỢP LÝ
Một khi KHÔNG HỢP LÝ TỨC NHIÊN SẼ KHÔNG CÓ SỰ
ĐỒNG THUẬN CHUNG là vậy./.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 6/10/2017
No comments:
Post a Comment