Ts ( trung sĩ) NguyenMinh, đại đội 32 TS/TrĐ33/SĐ21BB viết:
"Chuyện xảy ra tại Kinh Xáng
Thị Kẹo thuộc quận Sông Đốc chứ không phải Hải Yến . Trong chuyến hành quân ,trên đường kéo
quân ra vàm kinh Thị Kẹo
để xuống tàu sắt hải quân của giang đoàn 75 . Chúng tôi bắt một tên VC bị
thương rất nặng ,gãy hai chân.Tôi ra lịnh cho hạ sĩ quan quân y băng bó và bỏ lại trên đường lộ. Tôi nghĩ hắn sẽ
chết và thân xác
của hắn sẽ được đồng bọn
lấy đi chôn.
Khi tôi kéo quân về đến ngã ba sông cách đó 5 km ,ngồi trong 1 quán cốc
chờ tàu sắt.
Chúng tôi uống nước đá chanh
giải khát . Một
người lính của tôi vào mượn bếp
của chủ quán chiên xào cái gì đó .. để chúng tôi uống mỗi người 1 ,2 cốc rượu đế chơi..Khi lính bếp bưng ra 1 dĩa thịt xào củ hành , tôi tưởng là gan heo mua ại của chủ quán , tôi gấp một miếng bỏ vô miệng nhai... không ngờ nó tanh khủng khiếp.Tôi hỏi thịt gì vậy? Tên lính đầu bếp nín thinh , lóng cóng..Tôi sanh nghi, hỏi tên lính khác thì mới biết là tên lính bếp đã giết tên VC bị thương ,lấy lá gan.(Tên VC bị thương mà tôi đã ra lịnh băng bó ,bỏl tại trận).
Tôi quá giận , tát tên lính bếp một cái , tôi chụp cây M16 của hắn quất vô đít hắn một cái nữa... Tuy không có ai báo cáo về trung đoàn , nhưng tôi không đánh mạnh mà chỉ giơ cao đánh sẻ thôi ,cố ý cảnh cáo chung ,.."
Trung sĩ TamMinh, bí danh Đỗ hoàng Thông viết:
No comments:
Post a Comment