ĐÂY LÀ MỘT KẾ HỌACH CÔNG KHAI KÊU GỌI TIẾP TAY MUA VÀ QUẢNG BÁ CUỐN TIỂU THUYẾT "MỐI CHÚA" XUẤT BẢN TRONG NƯỚC MÀ ÔNG QGHC TÌNH BÁO NẦY CHO LÀ "MỘT KHẮC TINH CỦA VC- CÓ THỂ VC SẼ SỤP ĐỔ VÌ CUỐN TIỂU THUYẾT THÁNH THƯ GỌI LÀ CHỐNG CỘNG MỚI MẺ NHỨT, CỤ THỂ NHỨT, THỰC TẾ NHỨT THIÊN HẠ."
Sau khi Ông Cựu QGHC Tình báo công khai kêu gọi nội bộ QGHC 14 tiếp tay mua và quảng bá cuốn Tiểu Thuyết MỐI CHÚA được đến tay thật nhiều bạn đọc trong và ngòai nước để sớm lật đổ VC. Một vài anh em cùng khóa với ông nầy phản ứng KHÔNG ĐỒNG LÒNG - KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI TIẾP TAY MAU,BÁN (Qủang cáo) cuốn MỐI CHÚA , vì nói chung Hải Ngọai không ai dễ tin cái chuyện ba láp MỐI CHÚA có thể đạp đổ VC được.
NHƯNG ông cựu QGHC Tình bào nầy vẫn GIỮ VỮNG ĐƯỜNG LỐI CHỐNG CỘNG bằng cách tiếp tay cổ võ mua bán Tiểu Thuyết MỐI CHÚA. Ông ta cho rằng Hải Ngọai chỉ chống cộng BẰNG MỒM , còn ông ta sẽ chống cộng cụ thể bằng cách mua hết sách MỐI CHÚA phát cho dân trong nước đọc. Ông ta tin rằng sau khi dân chúng đọc xong MỐI CHÚA sẽ ùn ùn đứng lên bao vây Hà Nội NGÀY lẫn ĐÊM – Ban ngày thì nhờ ánh sáng mặt trời , còn ban đêm thì sẽ có NHỮNG TRÁI HỎA CHÂU do ông Việt Kiều mang về nước giúp biểu tình chống VC. Ông ta khẳng định phen nầy thế nào VC cũng sẽ biến mất vì và bởi MỐI CHÚA.
Đa số anh em QGHC cùng khóa đều âm thầm hay công khai không ngu ngơ và cho rằng ông ấy định chơi trò Phản Gían ảo thuật có thưởng sau khi vc gone chăng ?!!!
Vài anh em can ngăn, nhưng ông ta vẫn GO AHEAD và còn mạnh mẽ khẳng định that is "MY WAY- Tôi sẽ bảo lưu mãi quan điểm này ngay cả khi sự sống của tôi bị đe dọa."
Cho nên nội bộ QGHC coi như HẾT THUỐC CHỮA và chúng tôi xin công khai giới thiệu ra bên ngòai để Bà Con Tỵ Nạn ai tin xin nhào vô mua, bán MỐI CHÚA giúp ông bạn QGHC Tình Báo sớm hòan thành nhiệm vụ chống cộng có người lái do anh ta làm tài xế, không phải chống Cộng bằng mồm, cũ rồi!!!.
Ông ấy cho rằng : Ông ta qua Mỹ để LẬP NGHIỆP, chứ không phải để tỵ nạn VC như hầu hết Hải Ngọai chúng ta ./-
Trần Cao Lãnh
Mt View- Cali,
Giữa Tháng 10/2017
(*Viết theo tài liệu qua, lạI trong QGHC 14.)
====================
Thưa Qúi anh chị.
Dưới cái vỏ bọc cây đại thụ CSVN có
vẻ xanh tươi nhưng kỳ thực đã mục nát, thối rữa và mối mọt đục khoét bên trong
qua những vụ đấu đá,thanh trừng giữa những nhóm lợi ích mà đỉnh điếm là lời khai
trước Tòa án của Cựu Đại biểu Quốc Hội CSVN đả dùng 1.5 triệu đô mua chức dại
biểu QH. Nhà văn gốc Trung sĩ bộ dội bỏ đảng và được mệnh danh nhà văn của nông
thôn VN Tạ Duy Anh, tác giả những tác phẩm: “Bước qua lời nguyền”, “Thiên thần sám
hối”, “Lão Khổ”, “Đi tìm nhân vật”, “Làng quê đang biến mất” dưới bút danh Đãng
Khẩu mới cho phát hành tiểu thuyết Mối Chúa do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn
hành thì bị Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa đình chỉ gấp vì lý do trong đó tác
giả đã phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay như vạch trần những
tiêu cực và bất công trong xã hội VN hiện nay.
Nhà văn Tạ duy Anh
Tiểu
thuyết Mối chúa chưa đến tay bạn đọc, nhưng những thân hữu có dịp đọc trước cho
biết: Nhân vật là những bố già đầy quyền lực đứng sau tất cả các dự án động trời,
các hợp đồng béo bở. Họ ngồi xổm lên pháp lý, đái vào
pháp luật, ỉa vào đạo đức, lòng tham khôn cùng, bất chấp sự đớn đau, vô vọng,
vùng vẫy của những người nông dân, thấp cổ bé họng.
Các trang viết về chính quyền đàn áp
dân được miêu tả như những trận đánh lớn, chuẩn bị kỹ từ vũ khí, khí tài, vật
dụng, với nhiều mánh khóe, mưu mẹo, và xảo quyệt. Chính quyền sử dụng cả lực
lượng truyền thông khổng lồ vào việc bôi đen những người nông dân bám đất. Họ
huy động đặc công, đặc tình, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để đàn áp nông dân -
tầng lớp tay không, bần cùng nhất của xã hội.
Nông thôn Việt Nam đang quằn quại
trong cay đắng, chua chát, đớn đau, u ám, đen tối, và băng hoại. Nông dân Việt
Nam tuyệt vọng về sự phản bội, tráo trở của những kẻ nắm quyền hành.
Phóng viên không lương DS14 xin
giới thiệu với quí anh chị để xem chúng ta có thể làm được gì, giúp Mối Chúa tới
tay bạn đọc, cho nông dân bất hạnh được cất tiếng nói, cứu vớt lấy nông thôn
Việt Nam - cái nôi của nền văn minh lúa nước đã nuôi dưỡng chúng ta.
Xin thưa với quí anh chị đây cũng
là thiện chí.Nếu quí anh chị nào không thích,xin delete và đừng phiền lòng.Cảm
ơn lắm lắm.
San Jose 17-10-2017
TeHong
==================
|
Oct 18 (5 days ago)
| ||
|
Te Hong |
Chị T. thân mến.
Như tôi đã có dịp
thưa chuyện với chị với nhận định CSVN cho tới nay chưa sập tiêm vì gió bão của
người quốc gia chưa đủ mạnh và chin chục triệu nhân dân trong nước chưa vượt
qua được sự sợ hãi để giật sập nó . Nhưng đến nay, gió đã đổ chiều. Những tranh
chấp nội bộ của các nhóm lợi ích đang cắn xé lẫn nhau và tiếng thét của nhân
dân VN bao gồm mọi tầng lớp kể cả các tầng lớp trí thức,bộ đội ,đảng viên phản
tỉnh bỏ đảng như Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang,TS Nguyễn Đông A,Gíao Sư Nuyễn
Đình Cống,TS Phạm chí Dũng,GS Tương Lai,BS Trung Tá Đinh Đức Long v.v.Bên cạnh
đó các phong trào đấu tranh cho một đất nước VN Tự Do Dân Chủ nổi lên khắp nơi
như các tổ chức dân sự : Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam , Hiệp hội
Giáo dân Cồn Dầu , Bạch Đằng Giang Foundation, Khối Cao Đài Nhơn Sanh Hội Cựu
Tù Nhân Lương tâm Việt Nam ,Hội Ái hữu Cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo, Hội
Nhà Báo Độc Lập v.v. Đồng Tâm,Thái Hà,Quỳnh Lưu,Vũng Tàu và Phong Trào Dân Oan
Khiếu Kiện biểu tình khắp nơi từ Nam ra Bắc,từ Bắc vào Trung như những điểm
nóng bùng nổ thách thức chính quyền CSVN. Các văn nghệ sĩ người nào việc ấy: Việt
Khang với VN Tôi Đâu,Tuấn Khanh (trẻ )với Trái Tim VN,Hãy Gấp Trang Báo,hãy Tắt
TV.Còn Vũ Thư Hiên với Đêm Giữa Ban Ngày,Tạ Duy Anh với Mối Chúa là những bản
cáo trạng viết bằng máu và nước mắt. Đó là chưa kể tới các bài thuyết giảng nảy
lửa của cá Linh Mục,các nhà sư…các Clip chửi đảng của đảng viên đã quăng thẻ đảng
vào thùng rác.đang mỗi ngà ymỗi nhiều ( Xem clip phía dưới)
Chị T. ơi.
Theo nhận định của nhiều người,chống
cộng và lật đổ chế độ CS là sự nghiệp của toàn dân , góp gió thành bão chứ
không của riêng ai.Về phần chúng ta hãy làm tất cả để nâng đỡ cả tinh thần lẫn
vật chất để những nhà tranh đấu trong nước luôn cảm nhận được tinh thần “Bên
em đang có ta” ở Hải Ngoại dành cho họ theo đại cuộc tập hợp thành một khối
,không phân biệt tôn giáo,không phân biệt trong nước hay hải ngoãi để bẩy cái
tảng đá CS xuống vực sâu
Thật ra tiểu thuyết Mối Chúa đã được
báo diện tử Dân Làm Báo giới thiệu và kêu gọi hãy giúp Mối Chúa được phổ biến rộng
rãi trong nước và hải ngoại hồi đầu tháng 9/17 (xin xem tựa đề và hình minh họa
trên tiểu thuyết) đặc biệt là giới trẻ trong nước
Tiểu thuyết “Mối Chúa” của Tạ Duy Anh bị đình chỉ gấp
Dân Làm Báo hiện
nay là cái gai ,là cục xương khó nuốt , là nỗi sợ hãi của CSVN , gồm các cây viết
nổi tiếng trong và ngoài nước như Người Lính Gìa Oregon,Tưởng Năng Tiến,Phạm Trần,Trần
Gia Phụng
Nguyễn Quang Duy,Đảo văn
Bình … (hải ngoại) Paulus Lê Sơn,Tô Hải, Huỳnh Ngọc Chênh……(trong nước) đang mỗi
ngày cung cấp cho cả nước những tin tức tố cáo một thứ chính quyền “Đái vào luật
pháp quốc tế (vụ bắt cóc TXThanh),ỉa vào luật pháp do chính chúng đặt ra . Do vậy
không còn nghi ngờ gì nữa, cũng như không thể chụp mũ Dân Làm Báo là văn nô
hai mặt.Dân Làm Báo là tiếng thét lớn của những ai yêu chuộng tự do dân chủ chống
lại bọn CS.
Riêng tôi có may
mắn được một thân hữu cộng tác với Dân Làm Báo gửi cho vài trang quay roneo tiểu
thuyết Mối Chúa trong đó chứa đựng những cáo trạng rất gay gắt CSVN và cảm thấy
như một bổn phập góp một bàn tay nhỏ đưa Mối Chúa tới tay bạn đọc nhất là giới
trẻ như cuốn Đêm Giữa Ban Ngày để dội những trái bom nhỏ vào đầu đảng CS như một
đóng góp nhỏ vào sự nghiệp đòi lại đất nước và trả lại cho dân tộc VN, xây dựng
một VN dân chủ , tự do và phú cường. Làm việc này,tôi chỉ nghĩ như vây cũng như
tôi luôn kiên định “Dân tộc và đất mẹ VN là vĩnh cửu,còn các chế độ chỉ là nhất
thời”,Tôi sẽ bảo lưu mãi quan điểm này ngay cả khi sự sống của tôi bị đe dọa.
Sáng 21/10, hàng ngàn người
dân đã kéo đến Ủy ban xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh để biểu tình đòi trả tự do
cho bà Trần Thị Xuân
Chị Tâm
Tôi mới đọc Tuyển Tập
Chân Dung VHNT & Văn Hóa của Ngô Thế Vinh, một Bác sĩ tốt nghiệp Trường ĐH
Y Khoa Sài Gòn năm 1968 muốn điểm sách dùm các bạn để tất cả chúng ta hiểu biết
sâu đậm về Con Người VN và những giá trị vô giá của Dân tộc VN . Nhưng tôi bây
giờ như con chim đã bị thương muốn co cụm lại: Chỉ một bản nhạc tình ca nói về
những dằn vặt ,nhớ thương của người con gái Hà Nội với người yêu mà nội dung
cũng chẳng khác chi bai ca Phương Hồng của Vũ Hoàng & Trung Quân trong nước:
Những chiếc giỏ xe chở
đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu………..
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu………..
hay ca khúc Hà Nội
Ngày Tháng Cũ của nhạc sĩ hải ngoại Song Ngọc.Chỉ đơn giản có thế mà đã tạo ra
nhiều sự hiểu lầm rất đáng tiếc.
Xin cảm ơn chị đã
giới thiệu những cuốn sách trước năm 1975 trong lá thư mới nhất của chị. Nhưng
như tôi đã nói ,cái Key problem là những nhân tố mới
mang tính thời sự nhất xảy ra trong nước có sức tàn phá và đục khoét cấu
trúc đang lung lay của CS. Chẳng hạn như ca khúc
“Việt Nam Tôi Đâu ”của Việt Khang viết trong nước có sức công phá hơn so với một
Việt Khang nếu anh ở nước ngoài. Cũng vậy,một clip ghi lại người thương binh
anh hùng quân đội nhân dân VN khi mục kích Cộng đồng Tỵ nạn CS thực hiện chương
trình Cảm Ơn Anh ,Người Chiến Sĩ VNCH đã tức giận về thói vắt chanh bỏ vỏ của
CS đã ném những tấm huy chương vào đống rác . Nhất định , thưa chị, những hình ảnh
này sẽ gây bão trên mạng hơn là một clip thực hiện ở hải ngoại. Vấn đề nằm ờ chỗ
đó.Cũng xin nhấn mạnh với chị :Tạ duy Anh không nằm trong guồng máy chính quyền
CS đàn áp nhân dân.Anh đang đứng chung với hàng ngũ toàn dân , dùng ngòi bút
dưa ra những cáo trạng chính quyền CS giúp cho nông dân bất hạnh được cất
tiếng nói, cứu vớt lấy nông thôn Việt Nam - cái nôi của nền văn minh lúa nước
đã nuôi dưỡng nhân dân VN.
Thôi, tôi viết đã tạm đủ để giải
thích tại sao tôi lại đi điểm báo Mối Chúa đúng vào lúc này.Tôi viết cho chị chỉ
vì tinh bạn,tình đồng môn để tìm một sự đồng cảm.Tôi cũng xin phép chị gửi CC
lời giãi bầy tới Lớp để các bạn hiểu được tôi hơn trong tinh thần “Bên em
đang có ta”. Tôi viết bằng trái tim,hoàn toàn không bằng sự giả dối hay dối
lòng vì sự thật giải thoát ta.Trường hợp chị và một số bạn không đồng ý cũng
không sao vì đó là My way tôi đã chọn.
Chúc chị và gia đình một cuối tuần
vui vẻ hạnh phúc bên những người thân.
San Jose ngày 21/10/17
TeHong
Xem clip
cán binh VC đòi truất phế CS:
==========================
MỘT VÀI PHẢN ỨNG TIÊU BIỂU TRANH CÃI NỘI BỘ QGHC:
2/- CHUYỆN TIẾP TAY QUẢNG BÁ SÁCH VC "MỐI CHÚA) CỦA ĐINH NGỌC TỀ:Đối với bạn Tề và đến giờ phút thứ 24 rưởi nầy thì tôi xin không dám dông dài gì hơn ! THEO TÔI AI MUỐN TIẾP TAY QUẢNG BÁ "MỐI CHÚA" THÌ XIN NHÀO VÔ TÙY THEO SÁNG KIẾN CỦA MỖI NGƯỜI. Riêng tôi XIN TIẾP TAY BẰNG CÁCH xin bạn TỀ cho phép tôi CHUYỂN EMAIL CỦA BẠN ĐẾN CÁC WEBS BÊN NGÒAI QGHC ĐỂ CỘNG ĐỒNG HẢI NGỌAI HƯỞNG ỨNG RỘNG RÃI HƠN ! ĐỂ HÀ NỘI SẼ SỚM TƯNG BỪNG ĐÓN BẠN TỀ SỚM HƠN !!! Nếu bạn tề cho phép tôi sẽ giới thiệu BẠN TỀ ĐS PHỤC VỤ TRONG NGÀNH TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO VNCH ĐỂ LỜI QUẢNG CÁO SÁCH VC CỦA BẠN ĐƯỢC ĐỒNG BÀO TỴ NẠN VÀ CỰU QUÂN CÁN CHÍNH VNCH HƯỞNG ỨNG SẼ NỒNG NHIỆT HƠN ! * Sỡ dĩ tôi hỏi XIN PHÉP BẠN TRƯỚC LÀ VÌ TÌNH CẢM 14 , chứ thật ra tôi không cần xin phép gì cả là bởi vì BẠN TỀ TỰ ĐỘNG GỞI VÀO TÀI SẢN EMAIL CỦA RIÊNG TÔI NÊN TÔI CÓ QUYỀN SỬ DỤNG EMAIL ĐÓ NHƯ LÀ CỦA CẢI CỦA CÁ NHÂN TÔI. Có phải vậy không các bạn ?!!! Rất mong bạn TỀ sớm hồi âm và nếu bạn Tề không chính thức rút lại email quảng cáo sách VC đó thì tuần tới tôi sẽ tự động PHỔ BIẾN BÊN NGÒAI QGHC../-LHX
10:15 AM (20 hours ago)
==========
Thưa Bạn ĐNTề, Chị Tâm và Qúy Bạn 14;
Đây
là một vấn đề QUAN TRỌNG , tôi phải nói là RẤT QUAN TRỌNG mới đúng và
cũng RẤT LÀ TẾ NHỊ, bởi vì nó riêng tư , nó thuộc CÁ NHÂN BẠN TỀ nhưng
mà nó lại nằm gọn trong TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH CỦA KHÓA ĐỐC SỰ 14 chúng
ta. Mấy ngày trước đây cá nhân tôi LHX đã trực diện (qua email) tranh cãi rất thẳng thắn với Bạn Tề vì lúc đó tôi chợt thấy LẬP TRƯỜNG của Bạn Tề hình như có cái gì đó khác lạ với lập trường chung của NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN HẢI NGỌAI: Chủ trương "KHÔNG GIAO DU, KHÔNG TIẾP XÚC, KHÔNG UỐN ÉO, KHÔNG MUỐN THẤY LÁ CỜ MÁU CỦA VIỆT CỘNG và không ít người còn CHỦ TRƯỢNG xa hơn; KHÔNG VỀ XỨ VIỆT NAM khi còn VC CẦM QUYỀN như LS LÊ DUY SAN chẳng hạn".
Xin phép cho tôi được lập lại: LẬP TRƯỜNG
của BẠN TỀ KHÁC BIỆT, KHÔNG MỘT ĐIỂM NÀO TƯƠNG ĐỒNG VỚI LẬP TRƯỜNG CỦA
CÁ NHÂN TÔI. Thưa , tôi không đi La Mã nên tôi không cần biết có nhiều
con đường !!! (*Đường nào cũng tới La Mã chỉ là 1 lối nói ví von , từ
chương . Thực tế ngày nay nếu muốn tới La Mã chỉ có cách phải MUA VÉ MÁY
BAY thôi, trừ các nước lân cận đi bằng xe.)
TÓM LẠI:
(*
Nếu tôi qua Mỹ thêm 1 lần, tôi rất mong được gặp lại tất cả bạn 14
mình, chỉ cần cùng nhau "Trà, Cà Phê Không Lú" thôi ! Tôi không khi nào
lôi chuyện CHÁNH CHỊ, CHÁNH EM ra làm phiền tình cảm 14- Các Bạn chắc
còn nhớ khi gặp tôi vài lần trước đây tôi không hề lên lớp, xuống lớp gì
cả có đúng không các Bạn. Nếu tiện gặp lại nhau cho vui thôi không cần tiếp
đón gì đâu- Nam Kỳ nói thiệt tình đó !!! Thân mến-LHXưa.)
================
Thưa Chị Tâm;![]() | |||
+++++++++ MINH HỌA VỀ SỐ 7 BẠCH ĐẰNG MỘT CHÚT CÁ NHÂN TỰ KHAI CỦA BS TRẦN VĂN TÍCH GERMANY./-TCLNhưng tôi e rằng anh bạn Tôn Thất Sơn của tôi không rành chuyện đó bằng tôi. Lý do : tôi là bác sĩ quân y nhưng cũng tham gia hoạt đồng an ninh tình báo với phía Mỹ. Về phía VN, chức vụ chính thức của tôi ngày mất nước là Y sĩ trưởng Bệnh xá Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trụ sở đóng ở số 3 Bến Bạch Đằng. Về phía Mỹ, tôi là Trưởng ban Quân Y tại CMEC, Combined Material Exploitation Center, Trung tâm Khai thác Quân dụng Hỗn hợp Việt Mỹ, trụ sở đóng trong phi trường Tân Sơn Nhứt. Vì trót ôm chân đế quốc quá kỹ nên tôi được ân thưởng Army Commendation Medail. Trước 75, tôi biết những nhân viên phụ trách tình báo chống cộng sản nằm vùng hay cộng sản trá hình và sau 75, tôi đã được họ gửi tặng các thiên hồi ký họ viết về những đặc vụ an ninh tình báo họ từng liều thân đảm trách. | |||
No comments:
Post a Comment