NẾU TRẦN KIỀU NGỌC TRONG TÂM CHỐNG CỘNG THẬT MÀ NÓI RA THÌ NÉ TRÁNH BẰNG CÁI GỌI LÀ :"CHỐNG CÁI ÁC" ĐỂ PHỈNH LỪA TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGỌAI BU VÀO- LỐI NÓI PHỈNH NẦY CÓ 2 HẬU QUẢ:
1- Tuổi trẻ trong và ngòai nước KHÔNG NGU XUẨN mà theo đuôi Trần Kiều Ngọc để CHỐNG CÁI ÁC mà TKNGỌC đã công khai giải thích nhằm chỉ ĐỂ CHE MẮT TUỔI TRẺ. Sau khi TKNGỌC giải thích như vậy thì làm sao chiêu dụ TUỔI TRẺ trong và ngòai nước được hả TKNGỌC ??? (*Thật ra đây chỉ là cái BẪY do Việt Tanh biểu TKNGỌC đem ra gài tuổi trẻ khù khờ để làm phương tiện cho Việt Tanh mà thôi.)
2- NẾU CÓ TUỔI TRẺ ngây ngô đi theo TKNGỌC chỉ để chống CÁI ÁC mà không KHÔNG CHỐNG CỘNG thì sau nầy khám phá ra TKNGỌC nói vậy mà làm ngược lại (CHỐNG CỘNG) thì liệu các đứa đã gia nhập có nhắm mắt theo TKNGỌC nữa không ?
Thưa bà con Tỵ Nạn chuyện gì khác có thể LỪA PHỈNH được. NHƯNG chuyện CHỐNG CỘNG MÀ LỪA PHÌNH thì không thể nào không bị VẠCH MẶT giống như CHUYỆN CỦA MT HÒANG CƠ MINH và BĂNG ĐẢNG VIỆT TANH ĐÃ VÀ ĐANG LÀM. TRẦN KIỀU NGỌC chơi cái trò DỐI GẠT TUỔI TRẺ không bao giờ thành công đâu mà hòng GIỞ THỦ ĐỌAN GIAN TRÁ./TCL
=========================================
Thực
sự, bản thân con, trong thâm tâm con, hai chữ “chống cộng” đối với con
đó… thì … lẽ dĩ nhiên, là nó quá hiển nhiên rồi, mình không cần phải nói
ra. Mọi người nhìn vô thì cũng
biết, là con đi đâu con cũng khoác cờ vàng ba sọc đỏ, con yêu người lính
VNCH, và con yêu cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lắm. Nhưng mà với cái
thế giới ngày hôm nay, để mà kêu gọi các em, trong nước và ngoài nước,
mà kêu gọi cái tình nhân bản của tuổi trẻ VN khắp nơi, mà nếu mà mình
nói là vì yêu thương đồng bào và anh em của mình, thì cái chuyện đó, đối
với tụi con rất dễ kêu gọi. Thành thử ra con xin cảm ơn cô.
Chống
cộng cũng hay. Nhưng mà nếu mà mình làm vì yêu thương nữa, thì con thấy
là nó trên cái chuyện đó nữa và chúng con sẽ dốc sức hơn nữa. Con cảm
ơn cô."
No comments:
Post a Comment