TÉ RA GÃ CHU TẤT TIẾN QGHC GIẢ MẠO, TRƯNG BẰNG FORT BENNING GIẢ ... ĐÃ XÀI NHỮNG BÚT HIỆU KHÁC NHƯNG GIỌNG ĐIỆU KHÔNG SỬA ĐƯỢC NÊN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN NÀO LÀ "PHẠM TRUNG KIÊN, LÊ MINH TÚ, HÙNG THẾ etc" - TRU TẮT TIẾNG ƠI NẾU CÒN CHÚT ÍT "NHÂN TÍNH" LÀM ƠN ĐỪNG TNT XẠO, XỎ LÁ, MẤT DẠY... LẠI VỪA CHUI DƯỚI HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC.../-TCL
==============
Xin đừng gọi bọn Phạm Trung Kiên aka Chu Tắt Tiếng aka Tú Minh Le là
Việt gian mà hắn ta chỉ ngu dốt không có óc nhận thức mà thôi
Ngoài ra nick năng nổ chuyển bài cho phe chúng là liên lạn viên Hungthe4@yahoo.com thì mới là hihih
tq
Ngoài ra nick năng nổ chuyển bài cho phe chúng là liên lạn viên Hungthe4@yahoo.com thì mới là hihih
tq
JB Trường Sơn trả lời thư của ông Phạm Trung Kiên
JB Trường Sơn trả lời thư của ông Phạm Trung Kiên
| Author: JB Trường Sơn | Posted on: 2017-10-04 |
Qua bài ông Phạm Trung Kiên gởi cho diễn Đàn Ba Cây Trúc mà chúng tôi đã cho phổ biến hôm qua cho công luận, tôi cám ơn ông đã không thô tục như ông già Hồng Lĩnh đã sánh tôi như cục phân.
Sự
thô tục thì đáng ra sẽ nhận lại được thô tục, nhưng tôi cũng gạn lọc
những chữ hôì thối để không dùng khi đáp trả ông Hồng Lĩnh.
Riêng
ông vì đã có chút chút lịch sự nên tôi sẽ kính cẩn dùng chữ lịch sự dể
trả lời ông vì tôi vốn theo chủ trương phải để cho đối phương nềm đòn
độc của chính họ để biết tôn trọng người khác thay vì thói quen chưởi
thô tục bừa bải. Chúng tôi vốn không hề muốn đánh người vô cớ bằng những
đòn độc thủ. Chúng tôi ghét cảnh kẻ mạnh hiếp yếu, dùng phe đảng để
chèn ép cá nhân, dùng lời cực kỳ thô tục để đánh phủ đầu và bịt miệng kẻ
lịch sự của bọn Cọng Sản
Trong
bài trả lời này, những câu trích bài của ông viết được ghi bằng màu lục
(green) và những đoạn tôi viêt sẽ có màu đỏ bầm (maroon).
Tôi xin khởi đầu đáp trả ông như sau.
Thế
nhưng, từ khi "BACÂYTRÚC" thay chủ đổi ngôi (=> JB Trường Sơn)...
thì đã trở thành "nơi tụ tập" cho những bài viết bôi nhọ, đả kích, đánh
phá VIỆT TÂN, (thay cho csvn)... và là "đấu trường" cho những cá nhân vu
khống, chửi bới, phỉ báng lẫn nhau! ... Ý kiến xây dựng của TK từ đó
không còn được quan tâm !... Do vậy mà TK không bén mảng đến BACÂYTRÚC
nữa...!
Đoạn
ông viết ở trên cho thấy ông ủng hộ Việt Tân. Sự việc ủng hộ hay chống
đối một đảng nào thì đó là quyền cá nhân của mỗi người, vì thế chúng tôi
không lấy làm lạ khi thấy Ông nổi cơn xung khí đả kích Ba Cây Trúc vì
đã cho đăng những bài chống đối Việt Tân. Sự tức giận của ông đã cho
chúng tôi thấy ông chưa phải là một người điềm đạm thích tìm sự thật và
nghiên cứu hiện tình của xã hội. Cách đây cả chục năm tôi ghét các trang
mạng Giao Điểm và Sách Hiếm vì chúng chuyên chưởi bới Công Giáo và
VNCH, nhưng sau đó tôi tự nhủ, nếu không đọc và nghiên cứu những gì
chúng viết thì làm sao nảy sinh được tư tuởng để phản biện chúng, và tôi
đã "cố gắng" đọc chúng và đã hiểu chúng là ai, đang phục vụ cho mục
đích gì, những điều chúng nói có bao nhiêu sự thật và gian dối. Cũng
thế, khi nghe dư luận quần chúng nói về Hoàng Cơ Minh, tôi cũng rất háo
hức muốn biết vị anh hùng này làm ăn ra sao, và tôi cũng thương cảm cho
sự hy sinh của ông vì đại cuộc. Nhưng về sau tôi tìm hiểu tại sao hậu
thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lại trở thành Đảng Việt Tân của Hoàng Cơ
Định. Với những tai tiếng của cái đảng này thì tôi càng hiểu được những
mưu ma chước quỷ của cái hậu thân này. Tôi không thích VT vì tôi đã đọc
và đã hiểu toàn diện bộ mặt của đảng này. Riêng ông thì chắc rằng ông
đang biết Việt Tân-HCĐịnh một cách khiếm diện nên vẫn ủng hộ họ và ghét
những ai không thích đảng này. Điều này cũng bình thường vì Đảng Cọng
Sản hiện nay đã lộ rõ mình là con quỷ, thế mà vẫn có cả khối người theo
chúng thì đâu phải là chuyện lạ. Vì thế việc ông không thèm "bén mảng"
đến BCT thì chúng tôi rất thông cảm vì chuyện này thuộc bản chất của mỗi
con người, không gây thiệt hại gì cho ai cả.
Mãi cho đến những ngày gần đây, diễn đàn sôi sục về vụ LS trẻ Trần Kiều Ngọc chỉ vì câu "Không chống cộng, mà chỉ chống cái Ác"
...với những bài viết hằn học, xuyên tạc phỉ báng của ông Hữu Nguyen
bên SAIGÒNTIMES, ...kéo theo sự a dua, vào hùa của JB Trường Sơn bên
BACÂYTRÚC, với những lời đả kích cha Tađeô Nguyễn Văn Lý...cùng với biếm hoạ, châm chích của Minh Sơn... ... xúc phạm nặng nề đối với Giám Mục Vicent Nguyễn Văn Long, khiến TK và nhiều người phẫn nộ với BACÂYTRÚC...

Hình này mà ông Phạm Trung Kiên cho là "xúc phạm nặng nề" đối với GM Nguyễn văn Long hay sao ? Ngài đã ủng hộ cho Trần Kiều Ngọc nói láo lừa phỉnh giới trẻ thì hiển nhiên Ngài cho việc nói láo là không có tội !

Hình này mà ông Phạm Trung Kiên cho là "xúc phạm nặng nề" đối với GM Nguyễn văn Long hay sao ? Ngài đã ủng hộ cho Trần Kiều Ngọc nói láo lừa phỉnh giới trẻ thì hiển nhiên Ngài cho việc nói láo là không có tội !
Nên
nhớ Ba Cây Trúc là trang mạng chính trị chống Cọng, dựa theo tinh thần
nhân bản của Ngô Đình Diệm. Những gì đúng với tinh thần này thì chúng
tôi cho phổ biến dù đó là của ai, của Hữu Nguyên hay của Phạm Trung Kiên
đều được tôn trọng. Ba Cây Trúc không thiên vị bạn bè, chỉ giữ đúng
nguyên tắc công chính, bạn mà viết sai thì chúng tôi cũng phê phán không
tha !!
Tuy
Ba Cây Trúc không phải là trang mạng tôn giáo, nhưng vẫn dựa theo giáo
lý của Chúa Kitô để giữ mực thước chân lý cho mình. Vì theo gương Chúa
Kitô nên Ba Cây Trúc không biết nể nang giới tu sĩ, vì chúa Giêsu cũng
không hề nể nang đối với các tư tế, Ngài không để họ lên đầu để kính thờ
họ như Thiên Chúa. Trong suốt bộ kinh Tân Ước, có gần 40 lần Chúa Giêsu
mắng giới tư tế và ký lục là "khốn cho các ngươi",
vì thế chúng tôi cũng không bao giờ đội các linh mục hay giám mục lên
đầu để xem CHA LÀ CHÚA như đa số giáo dân của thời mê tín để rồi các ông
cha muốn làm gì thì làm mà giáo dân chẳng ai dám nói một lời gì để phê
bình những sai trái của họ, nhất là những sai trái về cách giảng đạy lời
Chúa ! Linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý chỉ là một người mang chức linh mục
mà thôi, ngoài ra ông cũng đầu đen máu đỏ như bao người khác, cũng sai
lầm, cũng thiên vị bênh vực thân nhân của riêng mình để họ làm việc sai
trái, hoặc viết thư đả kích người này kẻ nọ mà không đắn đo tìm hiểu
thực hư trước khi lên án người ta. Ngoài ra cha Tadeo cũng diễn dịch sai
lầm lời Chúa để rêu rao "yêu kẻ thù Cọng Sản" và xem bọn Cọng Sản Tàu xâm lăng là "anh em cùng một cha"
để ám chỉ rằng bọn Cọng Sản Tàu cũng là con cái của Chúa giống như
những tín đồ Kitô Giáo vậy. Đây là một sự tuyên truyền xuyên tạc giáo lý
của Chúa Giêsu vì trên thế gian này loài ngưòi chỉ là tạo vật của Thiên
Chúa chứ không ai xứng đáng làm con cái của Ngài ngoại trừ kẻ chấp nhận
và tôn thờ Ngài. Kiểu diễn dịch sai trái này của cha Lý đáng bị đả
kích, thế mà ông Phạm Trung Kiên lại đi bênh vực cho cha Lý, chứng tỏ
rằng ông Kiên cũng chẳng hiểu gì về quyền làm con của Thiên Chúa và luật yêu thương của Ngài. Người công giáo hiện nay vẫn chưa phân biệt được ai là
kẻ thù của mình và ai là kẻ thù của Thiên Chúa mà cũng đi giảng dạy tùm
lum để tha thứ cho những kẻ mà Chúa muốn ngắt đi sụ sống cúa chúng !
Ui
chao! ...Là một trí thức...trong một gia đình nề nếp nho phong, có đạo,
truyền thống Công Giáo và là một "cựu sinh viên thần học/ triết học"
(sic)... Vậy mà ông JB Trường Sơn dám thốt ra những lời lẽ miệt thị
những tu sĩ, Linh mục của mình như thế này ru ? => "Ể
mấy đứa giảng đạo u mê ! Sao bọn bây lại đòi yêu thương bọn kẻ thù mà
Thiên Chúa đã ruồng bỏ và tẩy chay? Sao ngu quá vậy ? Kẻ thù có nhiều
loại, sao lại đi yêu "kẻ thù của Thiên Chúa", hỡi mấy thằng đần độn
kia"!! (hu hu hu)
Ở
đây tôi nhận thấy quan niệm của ông Phạm Trung Kiên về việc kính thờ
hàng giáo phẩm là quan niệm NÔ LỆ, là sai hoàn toàn. Khi Chúa Giêsu đi
giảng dạy, Ngài đã giải phóng họ khỏi nạn nô lệ này. Ngài dạy : Chỉ
có một Thiên Chúa là Cha, chỉ có Ta là Thầy (rabbi) của anh em, còn tất
cả các người thì chẳng ai hơn ai, tất cả đều là anh em (Mt
23:9). Vì thế, đã là anh em thường gọi nhau bằng "thằng" thì có thể răn
dạy nhau chứ không đội hàng giáo sĩ lên đầu để tôn kính và gọi họ là cha
(father), và tệ hơn nữa còn xem họ như Chúa (!).
Riêng
việc hàng giáo sĩ mà giảng dạy sai lời Chúa thì đáng phải đả kích nặng
lời vì họ đang hủy hoại công trình rao giảng và trừ quỷ của Ngài. Khi
các tông đồ của Ngài nhân danh Ngài mà trừ được quỷ thì Ngài thốt lên "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống."
(Lk 10:18). Quyền lục của Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan nhờ những
tông đồ biết nhân danh quyền uy của Ngài để đuổi tà ma. Riêng cha Tadeo
Nguyễn văn Lý thì không dám nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ Cọng Sản,
ngài tuyên bố yêu thương Cọng Sản và xem chúng là anh em cùng một Chúa.
Những gì LM Lý đã tuyên bố là LOẠN NGÔN cần phải bị đả kích để sửa đổi,
sao ông TK lại dám bênh vực ?
...và trong bài; "Lý tưởng đạo đời ở chỗ nào trong chủ trương KHÔNG CHỐNG CỌNG ?
lồng trong bàì viết với thứ văn phong, ngôn ngữ "đốn mạt" để bôi nhọ,
vu khống cho LS Trần Kiều Ngọc, phỉ báng một số vị chủ chăn, JB Trường
Sơn còn viết ngay dưới tấm ảnh (người phụ nữ đang cho cụ già bú) rằng : Võ Đại Tôn và GM Nguyễn văn Long đâu phải là người cha tù tội bị giam đói để phải cần bú sữa của con gái mình ??....(híc híc híc)..
Phạm
Trung Kiên đã dùng chữ "đốn mạt" ở đây để hạ phẩm giá của JB Trường Sơn
thì cũng đáng cho JB trả đủa lại. Nhưng thôi, hãy tha cho nó vì nó "chẳng biêt việc nó làm". Thiển
nghĩ ông TK không hiểu chữ đốn mạt là gì, thứ hai nữa ông rất bất công
khi tôi không hề chưởi ông mà ông lại chưởi tôi để trả thù cho một vị nữ
lưu mà ông yêu thích. Đáng ra phải để cho bà Kiều Ngọc chưởi tôi chứ,
sao ông lại làm tôi tớ của bà để chưởi dùm bà. Tôi thấy hành vi này của
ông giống như bầy chó quanh chân của chủ chúng, thằng nào mà chỉ trích
ông chủ của chúng là chúng liền ùa nhau ra sủa om sòm. Đây là một hình
ảnh đáng buồn !
Tuy
nhiên, vì ông JB Trường Sơn đã gộp "Tôn giáo & Chính trị" vào chung
một giỏ cua, trích dịch kinh thánh và diễn giải tào lao, loạn cào
cào... ông quên câu Kinh thánh do chính mình đã trích, rằng: Hãy nghe
Kinh Thánh dạy như sau : "Những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa"(Gioan 1:12) Câu trên đây tương ứng với (Lc 6,27-38)... "hãy
yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền
rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Nếu anh em yêu thương
kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu ? Ngay cả người tội lỗi cũng
yêu thương kẻ yêu thương họ."
Hai
câu kinh thánh ông vừa nêu trên không hề "tương úng" nhau. Câu đầu nói
về điều kiện để được trở thành con cái của Thiên Chúa: Đó là chỉ những
ai tin yêu Ngài thì Ngài ban cho họ quyền làm con của Thiên Chúa,
còn bọn vô thần Cọng Sản, không tin yêu mà còn phỉ báng Thiên Chúa thì
không được xem là con cái của Thiên Chúa. Linh mục Lý lạm quyền linh mục
của mình để rêu rao bọn vô thần Cọng Sản xâm lược Tàu là anh em cùng
một Chúa với các tín hữu thì đáng phải trách mắng !
Câu
kinh thánh thứ nhì chỉ muốn nói lên một điều kiện bổ túc cho những
người đã là con cái của Chúa nhưng không thiết tha với việc tha thứ cho
kẻ thù của riêng họ (ở đây không phải là kẻ thù của Thiên Chúa). Muốn
nhìn thấy rõ ý nghĩa thì nên đọc câu Phúc Âm Luke sau đây bằng song ngữ
để biết phân biệt sự nguy hiểm của việc không tha thứ cho kẻ thù của
riêng mình:
"love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven.
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, (Mt 5:44-45)
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, (Mt 5:44-45)
Chữ " may become"
được dịch ra chữ Việt là "mới được trở nên" chưa sát nghĩa vì chữ
"May" có nghĩa là chưa khẳng định mà còn có thể bị từ khước chứ không
hẳn là được chấp nhận, vì nếu họ yêu lộn kẻ thù của Thiên Chúa thì chắc
sẽ mất đi điều kiện để được làm con của Thiên Chúa !!
Thật
ra thì Chúa Giêsu cũng đã dẫn đường cho tín hữu biết ai là kẻ thù của
Thiên Chúa cần phải... không những từ khước mọi yêu thương mà còn phải
loại bỏ chúng. Câu đó như sau: "khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!"
(Lk 17:2). Vì thế những kẻ thù phỉ báng Thiên Chúa, làm sa đọa những
tâm hồn ngay chính và trong sạch (chính là bọn Cọng Sản) thì nên loại bỏ
chúng, ngắt đi sự sống của chúng thì lợi cho linh hồn của chúng hơn,
chứ không yêu thưong gì cả, chỉ nên cầu nguyện cho chúng hối cải mà và
trở lại kính thờ Thiên Chúa đấng tạo dựng ra chúng. Nhưng xem ra trong
câu này Chúa Giêsu cũng không hy vọng bọn này hối cải vì có thể Chúa
biết chúng bị quỷ ám quá nặng đến nỗi khó thoát khỏi sự điều khiển của
quỷ. Bọn quỷ đang ám vào người Cọng Sản là loại quá mạnh khiến kẻ yếu
tin và thiếu đạo hạnh khó lòng trục chúng ra khỏi vì "Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện."(Mt 17:21)
Vậy
thì,... thưa ông JB Trường Sơn; ..."người Công Giáo VN và ... người
Công Giáo Tầu"có phải là "con một Cha trên trời" và ..."đều là anh em
với nhau" không? (xin đừng đồng hoá nhân dân Tầu ... với lãnh đạo và
đảng cs-Tầu)
Ông
Phạm Trung Kiên lạc đề rồi ! Khi linh mục Nguyễn văn Lý lãnh đạo tranh
dấu chống Tàu thì mục tiêu của ngài không nhắm vào người công giáo Trung
Hoa, mà ngài chỉ nhắm vào bọn Cọng Sản vô thần Tàu mà thôi. Vì thế khi
Ngài nói họ là "anh em cùng một cha" với người tín hữu VN thì ngài hoàn
toàn sai. Xin đừng vì tình cảm thiên vị mà lươn lẹo uốn nắn câu nói của
linh mục Lý để bênh vực cho những sai trái hiển nhiên của ngài !
Ngay
cả đến "kẻ thù " mà Chúa còn bảo "hãy tha thứ, yêu thương"... Vậy thì
những người Việt Nam, cho dù không cùng tôn giáo, có phải là "anh em đồng chủng" không ?
Phạm Trung Kiên lại lạc đề nữa,
vì "anh em đồng chủng" không có nghĩa là "anh em cùng một Cha" (Thiên
Chúa). Bọn chó là "anh em đồng chủng" với nhau nhưng không thể gọi chúng
là con cái của ông Phạm Trung Kiên, chúng chỉ là súc vật ! Đừng cầm
nhầm để xưng anh em với loại rắn rít bọ cạp.
Cũng đừng quên câu Mc 2, 13-17 ;"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Có loại người tội lỗi có thể kêu gọi họ trở về được với công chính, cũng có loại phải tránh xa và khai trừ. Nghe này, "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em." (Mt 7:6). Chúa Giêsu đã gọi bọn phỉ báng lời chân lý của Chúa là chó heo
thì làm sao chúng lại có thể trở thành con cái của Thiên Chúa như những
tên Công Giáo mù quáng đang rao giảng. Vì thế khi JB Trường Sơn mắng
bọn này là "Ể mấy đứa giảng đạo u mê" thì chẳng có gì là quá đáng cả !!
Ông
Phạm Trung Kiên nên đọc thêm thánh kinh về lời Chúa Giêsu dạy để biêt
ai là anh em của mình, và phải kêu gọi những anh em tội lỗi như thế nào,
và nếu anh em của mình mà không chịu phục thiện thì cũng phải loại họ
ra khỏi gia đình và tôn giáo ra sao : "Nếu
nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng
chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế."
(Mt 18:17). Chúng tôi đang kêu gọi những người làm sai như Lm Nguyễn
văn Lý hoặc Ls Trần Kiều Ngọc để họ đi đúng đường của Chúa Giêsu, nhưng
nếu họ ngoan cố từ chối thì thiển nghĩ họ nên bị loại ra khỏi cộng đồng
và ra khỏi hội thánh của Chúa Kitô (để họ được tự do chạy theo hội thánh
của mấy ông "cha là chúa" !)
Tiếc
rằng ông JB Trường Sơn là một người "có đạo, truyền thống Công Giáo,
một cựu sinh viên thần học/ triết học" mà lại có thể viết tầm bậy "loạn
xì ngầu" để miệt thị, thoá mạ một LS trẻ (Công giáo) như Trần Kiều Ngọc,
đả kích LM Tadeô Nguyễn Văn Lý, và xúc phạm cả GM Nguyễn Văn Long!...
cho thấy, JB Trường Sơn đâu khác gì tên "cựu đại chủng sinh" Charlie
Nguyên (Bùi Văn Chấn) trong Sáchhiếm.net, phải không thưa cụ Lê Hùng và
nick Khánh Kim-Nguyễn ???
Hãy
cố gằng trình bày JB Trường Sơn "viết tầm bây, loạn xì ngàu, miệt thị,
thóa mạ ra sao" (xin trích dẫn để làm bằng chứng) thì mới xứng đáng
tranh luận chứ cứ mãi chụp mũ vô vớ thì quá là tầm thường, giống như bọn
Dư Luận Viên của loài Cọng Sản chỉ biết dùng tiếng chưởi và lời thô tục
để khỏa lấp sự thật và đè bẹp hùng khí của những người đang nói sự thật
và bênh vực cho sự thật ! Tôi luôn cho rằng bọn DLV này là bọn hèn như
chó sủa dưới chân chủ của chúng !!
Thiết
nghĩ, vì quá phẫn nộ với thứ văn phong, "ngôn ngữ bặm trợn, hổ lốn" của
một người mang danh "Công giáo" như JB Trường Sơn trên trang mạng
BaCâyTrúc (biểu tượng tinh thần Ngô Đình Diệm)...nên ông TS Hồng Lĩnh
không kềm chế được sự phẫn nộ, đã viết bài ; "đả đảo diễn đàn Ba Cây
Trúc" với nội dung ; "NÈ JB TRUONG SON, VIẾT LÁCH NHƯ CÁI CỤC PHÂNĐã Đảo
Ba Cay Truc làm tay sai cho VC HỮU NGUYÊN và tấn công Đức Cha Nguyễn
Văn Long." (!!!)
Ông
Hồng Lĩnh sẽ cảm thấy vinh hạnh được Ông Phạm Trung Kiên đội lên đầu.
Hồng Lĩnh là Hạ thần đội Trần Kiều Ngọc lên đầu, còn Phạm Trung Kiên là
"bồi thần" đội Hồng Lĩnh lên đầu của mình. Thật nực cười !! Xin đừng nên
tâng bốc người sống, vì mỗi con người đang sống đều che dấu nhiều bí
mật không ai biết được ngoại trừ thời gian mai sau của lịch sử. Đừng tự
tạo cho mình sự bẻ bàng khi đúng trước sự thật la kẻ mình đã từng tôn
thờ lại là kẻ bất xứng và gian manh !! Lịch sử của giáo Hội Công Giáo đã
chứng thực cho điều này, người ta đã bầu chọn lên những giáo hoàng để
tín hữu tôn thờ tung hô, nhưng rồi có rất nhiều ông đã trở thnàh quỷ xấu
xa khiến giáo hội mang tiếng nhục theo. Hãy ôn cố tri tân để đừng làm
điều bồng bột và nông cạn.
Riêng
việc Hồng Lĩnh gọi Ba Cây Trúc là tay sai của Hữu Nguyên thì câu này vu
khống, chúng tôi cảnh cáo ông Hồng Lĩnh vì đã bôi lọ Ba Cây Trúc không
bằng chứng, đó là phạm tội "libelling" có thể bị phat nặng trước toà án.
Ba Cây Trúc cho đăng bài của nhiều người đả kích Trần Kiều Ngọc, đáng
ra BCT phải được Hồng Lĩnh nghi là làm tay sai cho nhiều người, nhưng
tại sao Hồng Lĩnh chỉ nói BCT làm tay sai cho riêng Hữu Nguyên thôi ?
Phải chăng vì ông Hữu Nguyên là cựu hồi chánh viên VC cho nên gán ghép
như vậy mới khiến độc giả nghĩ rằng Ba Cây Trúc có dính dáng đến VC ?
Đừng có thâm độc gàn dỡ nhé ! Coi chừng cái miệng hại cái thân ! Vì Hồng
Lĩnh là ông già bị bệnh tâm thần nên chúng tôi không thèm chấp xét đó
thôi !!
Nay
cụ Lê Hùng lên tiếng hỏi;..."JB Trường Sơn và Hồng Lĩnh, ai là kẻ "viết
lách như cục phân" (?)...và cụ kết luận rằng..."Với kiểu mắng chưởi
công khai người khác một cách thô tục như ông Hồng Lĩnh đã phơi bày thì
xem ra ông tự mình cách ly mình ra khỏi hàng trí thức rồi đó ! (sic)
Kính cụ Lê Hùng, ...
Câu hỏi và kết luận của Cụ làm cho TK tôi...phải gãi đầu bóp trán!
Bởi
vì, theo tôi hiểu, TS Hồng Lĩnh phản đối ông JB Trường Sơn bởi thứ văn
phong "hổ lốn" của một "cựu Đại chủng sinh" đã dùng.. phỉ báng, xúc phạm
cha Nguyễn Văn Lý và GM Nguyễn Văn Long) mà ông cho là "cục phân"...
xét ra "hơi nóng nảy"... Nhưng không quá đáng!
Nếu
ôngHồng Lĩnh chỉ vì viết câu trên, mà cụ Lê Hùng cho là.."tự mình cách
ly mình ra khỏi hàng trí thức rồi đó" (?)...Vậy thì thứ...văn phong ngôn
ngữ "bất xứng" của ông JB Trường Sơn dùng để mạt sát cô Kiều Ngọc, sỉ
nhục cha Lý và GM Long...thuộc loại trí thức gì ???
Xem ra cụ Lê Hùng đã chọn sai người và giao trứng cho ác rồi đấy...!
Ở
đoạn trên ông Phạm Trung Kiên xem ra chưa biết cách dùng các chữ "mạt
sát", "sỉ nhục" cho trường hợp nào. Không ai nói vị quan tòa đã mạt sát
và sỉ nhục một tên tội phạm khi tuyên án phạt dành cho tên tội phạm đó.
Chỉ bao giờ có phiên tái thẩm và định rõ kẻ bị kết tội là oan ức thì lúc
đó quan toà mới bị khiển trách mà thôi.
Vì
thế công việc của Ông Phạm Trung Kiên là phải chứng minh những câu nói
của Linh Mục Nguyễn văn Lý và của LS Trần Kièu Ngọc là ngay chính và hợp
lý thì mới nên chê trách JB Trường Sơn bằng những từ ngữ của hạng Dư
Luận Viên nêu trên. Nếu không chứng minh đưọc thì ông quả là chưa biết
xài chữ Việt, còn quá bồng bột hoặc quá thiếu giáo dục !
Xin
lỗi cụ Lê Hùng, là kẻ hậu sinh, TK tôi rất áy náy khi phải viết phản
biện, đáp lại thứ "văn phong, ngôn ngữ" của các vị trưởng thượng, e rằng
sẽ mang tiếng là "trứng khôn hơn vịt"! hoặc là trịch thượng, hỗn hào
với người lớn tuổi...
Thế nhưng, vì ... "Đại cuộc giải thể chế độ csvn"
và tranh đấu cho DÂN CHỦ (cho đồng bào và quê hương VN)... là trách
nhiệm chung của tất cả mọi người, không kể nam nữ, già trẻ!... mà TK tôi
mạo muội cất lên tiếng nói phản biện của mình...
Nếu có điều chi sơ sót, kính mong Cụ và các vị trưởng thượng thứ lỗi cho...
"Vì Đại cuộc mà bút pháp bất vị thân"
Chỉ
mong một điều... Nếu còn là người "LÀM TRUYỀN THÔNG TRUNG THỰC", ...
Rất mong Cụ và ông JB Trường Sơn hãy post bài này, và bài bên dưới lên
BACÂYTRÚC, cũng như mong ông Hữu Nguyên post lên SÀIGÒNTIMES... để rộng
đường công luận.
Chân thành cám ơn!
Ai
cũng biết rằng những người quá thiết tha với đại cuộc thường hay "bắn
sảng". Chúng tôi cũng biết ông Phạm Trung Kiên quá "thiết tha với đại
cuộc" cho nên mờ mắt, giống như bọn Việt Cọng vì quá thiết tha với việc
chống Tư Bản Pháp và Mỹ nên đã vội vã rước Tàu Cọng vào giúp chúng,
không dè lại RƯỚC VOI VỀ GIÀY MÃ TỔ.
Ông
Phạm Trung Kiên hăng say và hết lòng với phong trào giới trẻ của Trần
Kiều Ngọc và qua sự vẽ vời của cô ta, ông mơ đến cái bánh vẽ của việc
"giải thể chế độ CS tại VN" và nghĩ rằng Trần Kiều Ngọc có khả năng thực
hiện được giấc mơ dó. Khẳng định rằng, đó chỉ là mơ mộng hão huyền bởi
vì Cọng Sản dùng súng và Trần Kiều Ngọc không dùng súng mà chỉ muốn hứng
đạn hoặc đỡ đạn bằng cái mộc thịt của mình. Lenin đã nói "One man with a
gun can control 100 without one.". Trong khi Đảng Cọng Sản trang bị
súng ống tận răng và người dân hoàn toàn bị tước vũ khí thì làm sao Trần
Kiều Ngọc có thể kêu gọi dân Việt giải thể được Cọng Sản ? Vì thế việc
kêu gọi KHÔNG CHỐNG CỌNG CHỈ CHỐNG CÁI ÁC của Trần Kiều Ngọc không thể
nào giải thể được chế độ Cọng Sản mà là chỉ tuyên truyền tạo điều kiện
cho Cọng Sản tự thay hình đổi dạng từ con cắc kè bông màu đỏ Cọng Sản
sang màu xanh nền trời của một đảng chính trị Việt Gian, nhưng bản chất
của nóvẫn là toàn trị, bóc lột và bán nước cho Tàu, vẫn là lừa lọc gian
trá vì "giang sơn dị cải, bản tính nan di !"
Cái
mà mọi người đã học được tù sự sụp đổ của Cọng Sản Ba Lan là chính
người Cọng Sản Ba lan đã tự mình biến thái và chịu nhường ngôi. Vì sao ?
Xin thưa, họ bị ảnh hưởng tâm lý bởi quần chúng Công Giáo (80% dân số)
cho nên đã từ chối vâng theo sự đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa Marxist và
nhượng bộ chính quyèn dân sự.
Các
đầu óc mơ mộng của người Công Giáo Việt Nam tưởng rằng mình có khả năng
như dân tộc Balan nên mong có một Lech Walesa địa phương để tạo dụng
một lực lượng thống nhất có thể khiến Cọng Sản nhượng bộ. Dưói mắt họ
Trần Kiều Ngọc sẽ là một Walesa Việt Nam, nhưng họ quên một điều là giáo
dân Việt Nam chỉ chiếm 8% dân số và HĐGMVN chỉ là đám người lâu nay "không biết nói"
(lời của GM Bùi Văn Đọc), và đương kim Giáo Hoàng sẽ không bao giờ đến
Việt nam để khuyến khích "Các con đừng sợ" mà trái lại Ngài sẽ bảo họ
xây cầu nối với Cọng Sản để đón nhận Cọng Sản vào trong lòng của giáo
hội vì Ngài đã nói rằng "Người Cọng Sản TỐT". Có cho kẹo, Ngài cũng sẽ không bao giờ có thể thốt ra câu giống Đức Cố Giáo Hoàng JP 2nd
rằng mình sẽ cởi áo Giáo Hoàng để cùng dân Việt đấu tranh nếu Cọng Sản
VN đàn áp dân Việt. Đó là sự thật 100% không thể nào chối cải. Vì thế
đừng cho rằng JB Trường Sơn này ăn nói cẩu thả không trung thực để rồi
tự cho mình quyền chưởi rủa sự thật !
Sự
quá thiêt tha quang phục quê hương và sự cả tín thiếu đắn đo đã khiến
nhiều chiến sĩ dũng cảm lao mình theo con đường kháng chiến của Mặt Trận
Hoàng Cơ Minh rồi sau đó bị đảng trưởng âm thầm thủ tiêu, và dân Việt
tỵ nạn vẫn bị đảng Việt Tân-Hoàng Cơ Định lừa phỉnh cho đến tận bây giờ.
Đảng
của Hoàng Cơ Định bây giờ tự xem mình là tốt, cũng như Đảng Cọng Sản
Việt đang muốn đóng kịch cải tà quy chánh để được dânViệt ủng hộ, nhưng
cả hai đều có một sự ngoan cố không thể tha thứ,
đó là không hề biết xin lỗi cho những tội ác của mình đã phạm mà cứ mãi
dương bộ mặt lấm lem tội ác của mình khiến người đời ghê tởm.
Ông
Phạm Trung Kiên, nếu còn hợp tác ủng hộ cho đảng của Hoàng Cơ Định thì
hãy khuyên ông đảng trưởng này công khai xin lỗi trước công chúng về sự
lường gạt, ám sát và những hành vi hợp tác tuyên truyền dùm cho Cọng Sản
của đảng mình, nếu làm được như vậy thì chúng tôi sẽ hoan hô và không
còn đả kích những ai muốn cọng tác với cái đảng cải tà quy chánh này,
nếu không chịu công khai xin lỗi thì càng cọng tác với đảng thì càng lún
sâu vào sự gian trá khiến người đòi khinh miệt.
JB Trường Sơn
No comments:
Post a Comment