Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 15 October 2017

CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG QGHC - CÓ LẼ ĐÂY LÀ CẢM NGHĨ "INNUENDO" CỦA TÁC GIẢ SAU KHI LƯỚT QUA "MỘT GÓC GIƯỜNG QGHC"./-TCL

Tue Ton

(viết email sau khi leo lên giường qghc).
Hồ nước thúi

“Đế quốc” truyền thông Conde Nast thành lập 1909 vẫn còn sống mạnh đang bỏ râu ria qua ngành digital trong khi vẫn giữ chân gần 170 triệu người tiêu thụ với 20 tạp chí ở Mỹ và các nơi khác cho những nhóm người có chú mục riêng (of special interest) như săn bắn, du lịch, thời trang… ngoại trừ The New Yorker thiên về chính trị và văn học khá phức tạp.
Cách đây cả hai mươi năm theo trí nhớ của tôi, một tạp chí thời trang bên Anh đã liệt kê tướng Đức Quốc Xã Rommel vào danh sách những người biết ăn diện trong thế kỳ 20. Thống tướng và lý thuyết gia nầy đã chủ mưu ám sát Hitler nhưng bại lộ. Để giữ bộ mặt đoàn kết, ông bị ép buộc tự tử 1944.
Trong những loạt bài về giày dép (sự hình thành, sự xử dụng, ảnh hưởng chính trị xã hội v.v…) nhất là về giai đoạn boot (botte, bốt, giày ống), Rommel thường được nêu tên với đôi bốt đen tuy không chỉ ông có, vì đó là đôi bốt quân phục chung gọi là Hitler’s boots.
Chuyện tờ báo kê Rommel vào lớp người “fashionable” coi bộ không có chi. Thế nhưng các tổ chức người Do Thái nhất là ở New York đã phản ứng kịch liệt, đến nỗi công ty chính Conde Nast phải xin lỗi và cho chủ bút tạp chí nầy về vườn.
Các bạn sẽ cho đó là quá khích, nhưng là một điều cần thiết dưới nhãn quan của con cháu những kẻ đã vô lò hơi ngạt. Ít nhất, đó cũng là politically wrong. Về thời trang, cùng mẫu áo mà cô nầy mặc rất xinh, cô kia mặc rất lảng xẹt lạc nhách. Cùng bộ bà ba đà, các cô các bà miền Tây trở thành duyên dáng, ăn nhập với khung cảnh sống. Nhưng sau ngày 30, nữ luật sư Nguyễn Phước Đại tập làm theo, đội nón lá áo đà thì như con khỉ làm tuồng, lui lui tới tới trước bưu diện, nhà thờ, mà lại lùn mập như đòn bán tét, trông chẳng giống ai, còn tệ hơn miệt vườn mặc mini jupe. Tôi thấy tận mắt.
Nhưng người Do Thái cho rằng Rommel không xứng ngồi chung với những nhân vật khác như Jacqueline Kennedy; Jacqueline không phải là người mẫu, mà là một đệ nhất phu nhân đã thuyết phục Pháp cho đem bức tranh La Joconte qua Mỹ triển lãm, đã lấy lại sự kính trọng và thân thiện của Âu Châu dành cho Mỹ, dù bạn thích hay không thích JFK. Sau đôi giày bóng Hitler's boots là gì nếu không phải là sự tận diệt một dân tộc. Cũng như, ví dụ thôi, bạn không thể chấp nhận HCM trong danh sách quảng cáo cho thuốc điếu Philip Morris.
Đối đế, phải nói Rommel đẹp trai, phải nói HCM có hai loại thuốc trong hai túi quần, mặc dù hãng thuốc lá nầy chỉ nói nửa sự việc. HCM không cho ai thấy đang hút thuốc Mỹ nầy. Bạn không thể khen nước hồ Hoàn Kiếm tinh khiết vì thực tế đã quá ô nhiễm, rùa thiêng đã chết; Hồ Tây bị lấp lấn để làm nhà…
Còn chuyện email thì quá dễ; hy vọng các dịch vụ khác cũng như Yahoo không cho ai biết đang bị blocked. Tàm tạm cho lịch sự với nhau. Facebook cho phép unfriend dễ dàng mà friend (sic) không biết đã bị đá đít.
Việc tập họp luôn mang tính chất chính trị theo nghĩa rộng rãi nhất. Chữ "politic" có ngữ căn là "polis" (Hy Lạp là thành phố hay tiểu bang). Năm bà cụ họp nhau đều đều nhai cau trầu ở Little Saigon vì đồng cảnh ngộ xa nhà, vì đều là các bà mẹ có con đi tù. Sự kiện nầy cũng nêu ra câu chuyện khá khôi hài là trò dân tộc hóa, mời khách ngoại quốc ăn cau trầu vì "miếng trầu là đầu câu chuyện". Đúng là ăn no bò cỡi, không biết làm gì hơn. Bọn nầy lại bày ra chuyện Đức Mẹ Maria mặc áo tứ thân. Về tôn giáo, ba người ngồi lại hướng về một Đấng linh thiêng đã là một giáo hội, theo định nghĩa chữ "church" của tôn giáo học ở Mỹ.
Hết sức đồng ý anh chị em trong mailing list 14 đến với nhau trong tinh thần hòa nhi bất đồng; nhưng hòa trên vài sự đồng thuận (consensus) chứ không thể hòa nước và dầu. Những kẻ tạo nên sự lợn cợn thì được ví như con khỉ người ta bắt cạo đầu sơn đỏ thả về, cả đàn sợ tránh xa, sau đó con khỉ đầu đàn sẽ giết chết. (Xin xem chuyện Lên Rừng Thăm Bạn, link bên dưới).
Có một số người ngoài Bắc tìm mọi cách vô Nam thật sớm, ngay sau ngày 30 chỉ vì mục đích duy nhất là nói rõ cho thân nhân, trước khi quá trễ,  đừng bao giờ xu thời, nói hùa, làm hùa thì chết sớm hơn cả chống đối. CS luôn xúi những kẻ ngoài đảng làm việc nầy việc kia rồi vất bỏ và tránh trách nhiệm cho chúng. Tào Tháo ra chỉ thị cho người giữ kho làm cái đấu nhỏ lại để chia gạo cho đủ, rồi chính Tào Tháo vỗ ngực phát giác và ra lệnh chém lão quân lương. ttt
Lên RừngThăm Bạn, Lâm Chương



Oct 14 (1 day ago)


to me



lên rừng thăm bạn, nuôi ong tay áo

Lên Rừng Thăm Bạn Lâm Ch ươ ng Từ trên đồi cao nhìn xuống, giữa đại ngàn mênh mông xanh ngắt, đám rẫy của ...

No comments:

Post a Comment