Chắc có
lẽ ông Phạm Hữu Sơn và ông Nguyễn Thanh Lương bị tên ma đầu chụp hình chung với
thủ tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt mua chuộc để chào cờ vàng tại San Jose trong ngày
quốc Khánh 2 tháng 9 của CSVN để hòa Hợp, hòa Giải đã bị Hội Thủy Quân
Lục Chiến phản đối Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Thanh Lương nên Võ Bí Phạm Hữu
Sơn nhân cơ hội này trả thù Hội Thủy Quân Lục Chiến cho đồng lõa Nguyễn
Thanh Lương.

TQLC Nguyễn Thanh Lương
Tôi nói
cho ông biết, ông càng làm thì càng sai, càng lòi ra mặt ăn bả VC, cái chuyện 2
vợ chồng ông đi theo lượm rác, xách dép, nâng bi v.v… cho thằng Việt Gian chụp
hình chung với thủ tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt, và làm những chuyện có lợi cho
sự hòa hợp hòa giãi, v.v… cũng đủ cho các anh em quân lực VNCH thấy ông như thế
nào? Không khác nào VC Vũ Ngọc Nhạ, VC Huỳnh Văn Trọng, VC Huỳnh Tấn Mẫn v.v…
Vỏn vẹn
chỉ có 17 người tham dự buổi họp của Ash trong đó ban tổ chức hết 10
người như : Ash, Nghị Viên Tâm bỏ về sớm, Thông ngôn, Trương Vân lan, Cao
Thị Tình ( Cáo Thành Tinh), Huỳnh Phong, Mindy Nguyễn, Liza Chu, 2 người làm
nail. Khách tham dự có trương Xuân Mẩn chụp hình, 6 người đi chất vấn về vụ
quãng cáo trên cờ vàng ba sọc đỏ của Ash. Ông Sơn cũng thấy hậu quả của sự đi
theo đám đi theo VC Võ văn Kiệt rồi đấy.
Nghị Viên
Tâm trả lời cho Hoàng Thưởng là“ Lê Cung khi đấu võ đài gắn lá cờ trên cái
quần”, thằng Tâm láo lếu, Lê Cung đi đấu võ đài chỉ mặc có cái quần, không mặc
áo trên người cho nên trên cái quần gắn
cờ Mỹ và cờ VNCH để cho các nước trên thế giới biết là Lê Cung là người Mỹ gốc
Việt nhưng của VNCH, chứ không phải là người của CSVN.
Thằng
Việt Gian nằm vùng biện minh một cách ngu xuẩn, của Việt Cộng huấn luyện.
Minh Van
No comments:
Post a Comment