2013/3/31 Huỳnh Công Thuận <huynhcongthuan@gmail.com>
Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước dù đang sống trong hay ngoài nước ai cũng muốn đất nước Việt Nam tiến bộ, người Việt Nam được sống trong ấm no hạnh phúc, xã hội không còn áp bức bất công, nhất là người Việt trong và ngoài nước không chia rẽ hận thù chửi bới nhau, nghe các em cháu HS, SV than mà đứt ruột, các em hỏi tại sao những người Việt hải ngoại thù người Việt trong nước quá vậy, mình giải thích là chỉ một số nào đó thôi chứ đâu phải tất cả. Cái tội lớn nhất của băng đảng mất dạy chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo này đi đến đâu cũng hô hào chống cộng, diệt cộng nhưng bản chất bè lũ nó là những tên đê tiện hèn nhát đã làm những người Việt sợ hãi thù hận lẫn nhau, bọn mất dạy chuyên gây thù ghét lẫn nhau, chửi nhau chí chóe, phe này chửi Ngô Đình Diệm, phe kia chửi Dương văn Minh.... không ưa người nào là chụp mũ là việt công. Trong nước chúng tôi phải khó khăn trong từng bước để chống áp bức bất công, bao nhiêu người tù tội, bao nhiêu người khốn khổ phải ngày đêm đấu trí, nay mời, mai triệu tập, vậy mà có người tự xưng tự nhận là dân chủ này dân chủ nọ cứ đi phá hại chụp mũ người này chửi người kia, không chửi theo cũng bị chửi mà chửi theo cũng bị chửi, người nào trong nước đấu tranh mà chưa bị bắt thì chụp mũ là chim mồi, bị bắt rồi cúng cho là giả bộ, người trong nước đấu tranh mà không bị đánh đâp, chưa bị bắt bớ tù đày thì chúng không vừa lòng, bị bắt đi tù rồi chúng cũng chưa được mà phải bị hành hạ dã man, phải chết rục trong tù mới vừa lòng chúng. Đấu tranh đòi lật đổ cái này, tiêu diệt cái kia mà cứ bới móc hạch sách kiểu mất dạy, nhưng khi hỏi ngược lại thì chui gầm giường, rút đầu vô mu đánh trống lãng. Đi đến đâu cũng lớn tiếng hô hào là chống cộng, là diệt cộng đang sống ở nước ngoài nhưng nghe tới CS là vừa run, vừa ỉa, vừa đái trong quần, vậy mà mở miệng ra là nói người này hèn, người kia nhát, người nọ sợ. Mở miệng ra là chọc ngoáy chỉa chọt nhưng đê tiện hèn nhát không dám lú đầu lộ mặt chỉ chui gầm gường chỏ mỏm lên sủa rồi rút đầu vô mu, một khi đã làm đúng với lương tâm, đúng với pháp luật thì việc gì phải lén lút, giấu mặt ném đá giấu tay? - Các bạn hãy suy nghĩ kỹ về việc dùng tài năng của mình phục vụ cho dân tộc mình, thay vì làm công cụ chống lại dân tộc Việt Nam.
Tôi thề trước vong linh tổ tiên ông bà : đối với bè lũ khốn nạn mất gốc còn bày trò gây thù hận, gây chia rẽ dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho bọn nó. Lũ khốn nạn.
Huỳnh Công Thuận
No comments:
Post a Comment