Thưa bà Lữ Anh Thư
Bà
khoe bà quen ông Ánh được 7 năm, ông Ánh năm nay 71, tôi 70 và tất cả
người tôi gởi trên email nay đều trên 70 cả, nếu nói về sự quen biết với
Huỳnh Công Ánh thì chúng tôi quen với nhau 70 năm rồi, so với bà LAT
thì bà LAT quen với HCA chỉ bằng một phần mười của chúng tôi mà thôi.
Thưa
bà LAT, tôi đọc bài phỏng vấn của ông Lê An Nhơn, tôi thấy chuyện này
có thật, nên email nhờ Lê An Nhơn hỏi mấy người đang gần gũi với Huỳnh
Công Ánh, nhờ họ hỏi dùm HCA có biết mấy người Bình Định ở Houston này
không, đặc biệt nhất là ông Đại úy Thành mà tôi đã gặp, Đại úy Thành nói
với tôi, ông ấy là người ở Xã Cát Sơn, bạn của Huỳnh Công Ánh trước 75,
ở tù cùng một trại với HCA, nên tôi nhờ hỏi dùm để xác nhận.
Nhưng
đọc email của bà, bà nói thư rơi nên Huỳnh Công Ánh không trả lời, như
vậy cớ gì bà hạch hỏi tôi, mà bắt tôi phải trả lời cho bà.
Thưa
bà LAT, bà ở xa không biết tên Thái Hiến này, ở Cali này ai cũng biết
Thái Hiến, tôi đã từng vạch mặt Nguyễn Hữu Chánh, ở đây ai cũng biết
Thái Hiến nói có sách, mách có chứng, nói là làm và đưa tên thật của
mình cho mọi người biết, chứ tôi không như Lê An Nhơn đâu, (đã nói thì
đừng sợ, mà sợ thì đừng nói), nói là phải có bằng chứng.
Tôi ghét nhất là viết bài trên NET dựng chuyện, vu khống , chụp mũ, chửi nhau, về chuyện này thì không có Thái Hiến trong đó.
Nếu Bà LAT thật tình muốn làm rõ chuyện của Huỳnh Công Ánh, Thì tôi khuyên bà hai điều.
1- Bà với ông Lê An Nhơn đứng ra tổ chức họp báo, bà mời HCA, nếu chúng tôi được ông Lê an Nhơn mời thì chúng tôi sẽ có mặt.
2- Tôi, bà, Huỳnh Công Ánh về Houston gặp đồng hương Bình Định, thì những câu hỏi của bà sẽ được trả lời thỏa đáng.
Đừng viết email qua lại chụp mũ chửi nhau nữa, nó không thể làm sáng tỏ vấn đề này đâu.
Chào bà LAT
Thái Hiến
No comments:
Post a Comment