Thưa Anh Lincoln
Nguyễn Công Lượng-QGHC, Nam Cali;
Như tôi đã hứa và đã dừng lại, không nói gì thêm khi không thấy anh có ý kiến gì mới khác về cá nhân Trần Cao Lãnh tôi đây.
Nhưng hôm nay tôi đọc được tin tức nầy có liên quan đến cuốn "Hồi ký vượt tù vượt biển của Nhạc Sĩ gốc Bình Định Hùynh Công Ánh" mà Hội Tây Sơn Bình Định đã có ý kiến vừa giải thích, vừa phân trần và cũng vừa tố cáo Hùynh Công Ánh là tay sai Việt Cộng trá hình.
Thưa Anh Lincoln Nguyễn;
Qua các chi tiết lờ mờ trong các emails nầy gợi cho tôi nhớ đến một "TRÁCH CỨ" mà anh Lincoln cho rằng chúng tôi không biết gì về nội dung mà dám quảng cáo cho cuốn Hồi Ký do tên VC nằm vùng Lê Anh Dũng giới thiệu !!! Nay, khi Hội Tây Sơn Bình Định có người nói rõ là Hùynh Công Ánh tự vẽ vời, che giấu thành tích làm tai mắt, tay sai cho VC mà nhiều người gốc Bình Định đã biết rất rõ về Hùynh Công Ánh. Do nêu rõ tên cuốn Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển mà tôi nhớ ra là chính tôi đã cho đăng bài ca ngợi và quảng cáo ngày ra mắt sách của Hùynh Công Ánh trên Trang Mậu Thân 68, do tôi Trần Cao Lãnh điều hành, mà hình như tôi không có bình luận gì gay gắt như thông lệ đối với các tài liệu có dính líu đến VC- Hơn nữa bích chương quảng cáo chính thức có ghi là của Hội Tây Sơn Bình Định. Chúng tôi không hàm hồ nặng lời với những cá nhân mà chúng tôi chưa thấy bằng chứng cụ thể. Nên đối với Hùynh Công Ánh chúng tôi chỉ đã viễn kiến như đối với bất cứ ai trừ khi có bằng chứng cụ thể là chúng nó tự phơi bày là Việt Cộng Nằm Vùng Hải Ngọai. Cho nên trong Danh Sách VCNV đều là những tên tuổi có kèm bằng chứng tự lộ diện như Huy Phương chẳng hạn !!! (Gọi người Việt Tỵ Nạn Hải Ngọai là những con cá sấu ăn thịt những tên tranh đấu cuội do VC xuất cảng từ nhà tù lên máy bay sang thẳng Hoa Kỳ.)
Thưa Anh Lincoln;
Những điều tôi vừa đề cập cũng chưa chính thức do chính anh tố cáo Hùynh Công Ánh là tay sai VC. Nhưng dựa vào các yếu tố rất thân cận với anh nên tôi mới dám nghĩ đến vấn đề mà trước đây anh "khinh bỉ" tôi là kẻ không biết gì, chưa đọc mà dám quảng cáo và anh có viết thêm là nếu muốn đọc thì anh sẽ gởi cho cuốn hồi ký đó để đọc cho (bớt ngu).
Những yếu tố mà tôi vững tin là tôi không lạc đề, không bark wrong tree là đây:
1/- Thấy các địa chỉ emails người nhận - Có tên VCNV Lê Anh Dũng và của anh Lincoln Nguyễn.
2/- Nội dung đề cập đến nội bộ Hội Tây Sơn Bình Định.
3/- Ông TTK trong Hội TSBĐ có phân trần và đặc biệt Ông Lê An Nhơn đã cho biết rất đầy đủ về Hùynh Công Ánh là tay sai VC khá rõ ràng, quả quyết và tự tin.
Trong email của Ông Lê An Nhơn có một đọan đề cập đến ÔNG THẦY GIÁO KHẢ KÍNH HUY PHƯƠNG của ANH LINCOLN như vầy:
"Lại có nhiều nhà
văn, nhà báo như Lê Anh Dũng (letamanh), Huy Phương, Việt Phương, Trang
Châu, Thái Hóa Lộc…không biết vì lý do gì lại khen ngợi hết mình với những
bài viết trên Mạng (Internet) đến ky kỳ, huyền hoặc và hư cấu hơn chính HCA
viết ra nữa…"
Thưa Anh Lincoln Nguyễn Công Lượng;
Qua đọan trích y trên đây của Ông Lê An Nhơn có phải đã công khai bày tỏ " HUY PHƯƠNG KHÔNG ĐÁNG KÍNH" một chút nào cả nếu không muốn nói rõ ràng là "ĐÁNG KHINH" có phải vậy không Anh Lincoln Nguyễn Công Lượng???!!!
Như vậy xin mạn phép hỏi nhỏ nhưng công khai là : Anh Lincoln Nguyễn đã đứng về phía nào? Lê An Nhơn hay Hùynh Công Ánh ? Hay là giữa Huy Phương và Lê An Nhơn anh Lincoln Nguyễn đã chọn ai ???
Hơi khó cho anh phải không?! Vì anh đã dũng cảm xác nhận Huy Phương là một thầy giáo ĐÁNG KÍNH có nhiều bài viết chống Cộng làm cho VIỆT CỘNG KHIẾP SỢ !!!???
NẾU Huy Phương viết bài chống Cộng làm VC KHIẾP SỢ thì sao lại viết bài CA TỤNG NÂNG BI VC HÙYNH CÔNG ÁNH??? (Theo Lê An Nhơn)...
Thưa Anh Lincoln;
Nhân vô thập tòan là câu nói thực tế 100%, không phải là một câu hòan tòan từ chương, ước lệ. Cho nên chuyện đời không có cái gì bảo đảm chắc ăn "bên trong vẫn ngon lành như màu mè, dáng dấp bên ngòai". Vì vậy mà nhắm mắt phán đóan về 1 người với dáng bộ bề ngòai KHẢ KÍNH và nhứt là dựa vào văn chương vẽ vời lộng gió của kẻ đó thì thường dễ lầm chết người phải không anh Lincoln?!!! Do vậy mà chúng tôi vẫn quyết định cho đến khi có bằng chứng mới kết luận ai là VCNV như danh sách đã liệt kê không chụp mũ bất cứ ai !!!
Một chút trao đổi cùng anh Lincoln Nguyễn Công Lượng về việc chúng tôi đã đăng quảng cáo ngày ra mắt hồi ký vượt tù vượt biển của Hùynh Công Ánh vì trước đó chúng tôi chưa hề biết những chi tiết như bằng chứng qua emails nầy./-
Thân kính;
Trần Cao Lãnh
ĐH Trang Blog Mậu Thân 68
Mt View, Cali- Cuối 6/2017
=================
BẢN XÁC NHẬN
Tôi , Nguyễn Hữu Cúc, Tổng Thư ký Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định xin xác nhận mấy điểm sau đây về nội dung trong email ngày 25/6/2017 của ông hoặc (hoặc bà) Lê An Nhơn có đề cập đến cá nhân tôi :
1)- Tôi không biết ông ( hoặc bà) Lê An Nhơn là ai và chưa hề gặp mặt hoặc liên lạc
qua điện thoại , email, nên việc ông Lê An Nhơn phỏng vấn tôi là bịa đặt.Cá nhân tôi có nghe tên Ông Huỳnh Công Ánh nhưng chưa hề gặp mặt, nội dung tác phẩm “Vượt tù Vượt Biển” tôi chưa hề đọc qua cho nên tôi không có nhận xét gì về cá nhân ông HCA cũng như tác phẩm của ông ta.
2)-Việc xây dựng tượng đài kéo dài để thu tiền là không đúng sự thật, xây dựng tượng đài vua Quang Trung là một công trình lớn , phải cần nhiều thời gian, lệ
thuộc nhiều vấn đề như giấy phép của thành phố để xây bệ, thời tiết, nhân lực v.v…Công trình nầy đang trong giai đọan cuối và chuẩn bị khánh thành.
3)- Hội Ái hữu Tây Sơn Bình Định không có trục trặc nội bộ, không có bất hòa, nếu có sự hiểu lầm hoặc bất đồng thì cùng nhau bàn thảo nhằm phục vụ đồng hương tốt đẹp. Riêng việc đăng thông báo trên báo nhằm xác nhận Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định dồn nhân lực để lo cho việc xây dựng tượng đài Vua Quang Trung giai đoạn cuối và chuẩn bị lễ khánh thành như đã nêu trên, nên không lo được việc ra mắt sách cho ông Huỳnh Công Ánh, tuy nhiên việc ra mắt sách “VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN “ của tác giả HCA vẫn tiến hành , ngày giờ và địa điểm không thay đổi.
Ký tên NUYỄN HỮU CÚC
From: Cuc Nguyen <cuchuunguyen@gmail.com>
To: Le An Nhon <xaydunghoidoan@gmail.com>
Cc: hoiaihuutaysonbinhdinh@yahoo.com; Vy Nguyen Chi <dipeangot@yahoo.com>; Khoang Le Cam <khoangle2040@sbcglobal.net>; kevin dang <dpp653@yahoo.com>; My-Hiep & Dung Le Anh <leanhdungmy@yahoo.com>; Chuong Nguyen <vanchuong1932@yahoo.com>; anhchuynh@yahoo.com; bebeliem@aol.com; ngo hang <Nmh5475@aol.com>; B M <amsfv@aol.com>; anhthu.lu@gmail.com; gopgionews@yahoo.com; buukhanh@phongvienquandoiphotoalbum.net; dunguyen99@gmail.com; linhdu81@yahoo.com; goinhau2000@yahoo.com; thanh nguyen <tbtrachnhiem@gmail.com>; dallas967@yahoo.com; Lincoln Nguyen <luong92647@gmail.com>; liemduong@yahoo.com; "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; Anh Tran <anhngoctran44@gmail.com>; luoiguomviet@yagoo.com; liemcduong@yahoo.com; tinparis@gmail.com; Tuyet My Tran <snowtran58@gmail.com>; Xuyendien1 <interaction@zorpia.com>; ngoc le <angie_le_houston@yahoo.com>; Trinh Vu X <tonyvu737@yahoo.com>; lammongtran@yahoo.com; Nam Tran <nr_tran@yahoo.com>; ngokyusa2@yahoo.com; pqbao@nguoi-viet.com; phankynhon@yahoo.com; phannhatnam9943@gmail.com; phantanhai@vietbao.com; phamxuandai@yahoo.com; Phat Bui <phat@phatbui.com>; Phat.Bui@vafosc.com; honghai47@comcast.net; Yungkrall@yahoo.com; vulinh11@gmail.com; vuchungvncr@yahoo.com; vuongvu@hotmail.com; hienvantran40@gmail.com; Hien Thai <thaiquinhon@yahoo.com>; hoanghong1942@yahoo.com; Nuoc_Viet@yahoogroups.com; phonang@yahoogroups.com; chinhnghia@yahoogroups.com; nxb.langvan@yahoo.com; Phong Dang Phu <dangphuphong1948@hotmail.com>; Dan Nguyen <dannguyen123@yahoo.com>; Thong Dang <dangthong46@yahoo.com>; Tau Thai <tauthai@yahoo.com>; vothanhbut@yahoo.com; vOphilong@yahoo.com; huynhkimtaynam@yahoo.com; huynhquocbinh@yahoo.com; huynhluongthien@gmail.com
Sent: Sunday, June 25, 2017 11:22 AM
Subject: Re: SỰ LÙM XÙM QUA CUỐN "VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN" CỦA HUỲNH CÔNG ÁNH
2017-06-25 2:47 GMT-07:00 Le An Nhon <xaydunghoidoan@gmail.com>:
SỰ LÙM XÙM QUA CUỐN HỒI KÝ HUYỀN ẢO “VƯỢT
TÙ VƯỢT BIỂN” CỦA HUỲNH CÔNG ÁNH
Theo Thư Mời của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình
Định (HAHTSBĐ) thì ông Nguyễn Chí Vỹ (NCV) sẽ đứng ra làm Trưởng Ban Tổ Chức
ra mắt quyển hồi ký “Vượt Tù Vượt Biển” cho Huỳnh Công Ánh (HCA) vào ngày
16.07.2017 tới đây. Tuy nhiên ngày 17.06.2017 trên các tờ báo giấy ở Bolsa
lại thấy đăng một Thông Báo là HAHTSBĐ sẽ không đảm trách việc RMS cho HCA
nữa vì lý do bận công việc khánh thành tượng đài (tượng đài mà Nguyễn Chí Vỹ
và Ủy Ban Xây Dựng hứa từ 3 năm nay mà chưa hoàn thành, lý do kéo dài ngày
tháng là nhằm thu tiền thu vàng cho nhiều để … đúc tượng). Nhưng vào 10 giờ
30 đêm cùng ngày 17.06.2017 thì Lê Anh Dũng phát đi một email cá nhân xác
nhận là vì “Trục Trặt Nội Bộ” cho nên Thông Báo đăng trên các tờ báo giấy là
giả mạo vì không có chữ ký của NCV vì vậy việc RMS cho HCA không hề thay
đổi.
Dư luận trong vùng nhất là bà con trong
HAHTSBĐ đang bàn tán nhiều về sự “Trục Trặc Nội Bộ” và sự lùm xùm nầy, nên
chúng tôi (XDHĐ) có đến tìm gặp ông Tổng Thư Ký của Hội là anh Nguyễn Hữu
Cúc (NHC) để tìm hiểu cho rõ sự việc. Qua sự trình bày của anh NHC chúng tôi
mới thấy quả thật đây là một cuộc RMS ly kỳ và huyền ảo, nên xin tường thuật
lại cuộc phỏng vấn nầy để bà con nhận định rõ mọi vấn đề nhất là những việc
có liên quan đến những âm mưu xâm nhập của Cộng Sản Hà Nội vào trong các hội
đoàn của Cộng Đồng Tị Nạn chúng ta như thế nào.
XDHĐ: - Xin anh Tổng Thư Ký cho biết tại
sao buổi RMS của HCA lại sinh ra những “Trục Trặt Nội Bộ” trong HAHTSBĐ như
ông Lê Anh Dũng viết trên email cá nhân mà không đăng trên Website của
HAHTSBĐ và việc thực hư trong sự ngưng đảm trách RMS như thế
nào?
NHC: - Như quý anh cũng đã biết thời gian
mấy năm gần đây ông Hội Trưởng NCV đã bị một số người chi phối, áp lực và
xúi bẫy , khiến NCV bất chấp Nội Quy, làm những việc sai nguyên tắc nhưng
anh em trong Ban Điều Hành cả nễ cho qua, nhưng hôm nay qua việc tự động
nhân danh HAHTSBĐ ông NCV đứng ra làm Trưởng Ban tổ chức RMS cho HCA mà
không hề cho BĐH biết, và NCV cũng không hề biết tác phẩm viết gì nên chúng
tôi phản đối. Việc nầy chúng tôi đã cùng ông NCV thảo luận và cuối cùng
chúng tôi mới ra Thông Báo với lời lẽ nhẹ nhàng để ngưng việc HAHTSBĐ tham
gia việc RMS nầy. Còn việc ông Lê Anh Dũng tự động dùng email cá nhân và nói
“Trục Trặt Nội Bộ” và xác nhận nầy nọ lung tung là hoàn toàn sai trái, nhưng
dù sao nó cũng nói lên một điều là có một thế lực đang khống chế ông hội
trưởng một cách công khai.
XDHĐ: - Vậy anh có thể cho biết những lý
do mà quý anh trong BĐH phản đối việc RMS của HCA ?
NHC: - Chúng tôi có 3 lý do chính để phản
đối:
1)- Việc làm tự tung tự tác của ông NCV
làm ảnh hưởng đến uy tín của HAHTSBĐ. Như anh thấy trong Thư Mời ông HCA là
nhân vật chính mà không ký tên mời mà chỉ có NCV đứng mời. Đây là cách sai
biểu ông Hội Trưởng phải làm cho mình. HAHTSBĐ không thể để cho một ông Hội
Trưởng của mình cho người ta sai biểu mà nhân danh Hội như thế nầy được .
Danh dự của Hội còn ở chỗ nào ?
2)- Về cuốn “Vượt Tù Vượt Biển” chỉ xem
qua cũng thấy được sự lừa dối mọi người của tác giả. Nó có thể là một cuốn
tiểu thuyết hay với những hư cầu ly kỳ đầy hấp dẫn, nhưng nếu gọi là hồi ký
thì chỉ nhằm đánh bóng cá nhân với những hư cấu bịa đặt có mục đích giải tỏa
những việc làm bất chính, khuất tất trong cuộc đời của ông Huỳnh Công Ánh mà
thôi. Điều nầy chính ông HCA tự ý khai ra trong cuốn “Vượt Tù Vượt Biển” vì
do sự trình bày không khéo léo hở đầu hở đuôi nên ai đọc cũng thấy được mà
thôi.
3)- Về cá nhân Huỳnh Công Ánh, thì nhiều
người Bình Định biết quá rõ ông ta ngay từ thời trai trẻ, cho đến chuyện
được Công An Cộng Sản đưa ra khỏi nhà tù (gọi là trốn trại hay vượt tù). Ông
HCA đã dùng chữ rất chính xác là ông ta không “trốn trại” mà là “vượt tù” vì
kỳ thực ông HCA làm nhiệm vụ trong đường dây đưa những tên công an ra hải
ngoại hoat động. Cho đến khi ra hải ngoại định cư làm ăn ở Houston Huỳnh
Công Ánh vẫn dở chiêu lường gạt đồng hương tị nạn rồi ôm của chạy trốn. Việc
nầy cứ hỏi ông Trần Minh Triết (cựu Hội Trưởng hội Quang Tung ở Houston) thì
rõ…
Lại có nhiều nhà
văn, nhà báo như Lê Anh Dũng (letamanh), Huy Phương, Việt Phương, Trang
Châu, Thái Hóa Lộc…không biết vì lý do gì lại khen ngợi hết mình với những
bài viết trên Mạng (Internet) đến ky kỳ, huyền hoặc và hư cấu hơn chính HCA
viết ra nữa…
XDHĐ: - Vậy anh
có thể cho biết những cái ly kỳ, huyền hoặc và hư cấu trong quyển hồi ký
“Vượt Tù Vượt Biển của HCA như thế nào không ?
NHC: - Nếu đã nói
thì phải nói cho hết, nhưng xin lỗi hôm nay chúng tôi không có nhiều thì giờ
để kể ra cho hết được, vì có quá nhiều tình tiết hư cấu, phịa chuyện trong
cả ngàn trang giấy. Nên để cho khách quan với nhiều cái nhìn thì nó trung
thực hơn thì anh nên cố gắng tìm đọc thì sẽ thấy ngay, nếu sau đó có gì cần
trao đổi bàn bạc cho vấn đề được sáng tỏ thì chúng ta sẽ gặp nhau và tôi
cũng sẵn sàng…
XDHĐ: - Vậy thì
chúng tôi xin cảm ơn anh. Khi nào được đọc xong cuốn “Vượt tù Vượt Biển” nếu
có chỗ chưa hiểu rõ như qua sự trình bày của anh thì xin anh chỉ thêm cho
rõ.
Kính thưa bà con
cô bác,
Vì chuyện lùm
xùm, trục trặt của Hội AHTSBĐ nên chúng tôi mới tìm hiểu mong làm sáng tỏ
phần nào trước dư luận đang xôn xao. Nhưng điều anh NHC trình bày chúng tôi
sẽ kiểm chứng lại qua việc tìm đọc quyển hồi ký “Vượt Tù Vượt Biển” và sẽ
tìm phỏng vấn một số nhân chứng có liên quan đến trong quyển hồi ký nầy và
những việc làm của ông HCA. Chúng tôi sẽ tường trình ở một bài viết, mong bà
con cô bác nhớ đón theo dõi.
Little Saigon,
ngày 24 tháng 06 năn 2017
Lê An
Nhơn
No comments:
Post a Comment